Gia đình cô gái gốc Việt nhận 27 triệu USD sau tai nạn thương tâm tại Mỹ

TamKute

New member
b7d9d84e8911548ac355.jpg


Trái tim tan vỡ khi nghe câu chuyện này Mẹ của một cô gái gốc Việt qua đời trong vụ tai nạn với xe tải ở Mỹ năm 2017 vừa được nhận 27 triệu USD tiền bồi thường cho sự ra đi đau lòng của con gái mình.

Nạn nhân là cô Cindy Tran Huynh, sống ở TP Buena Vista, bang Georgia và đang là sinh viên Đại học bang Columbus. Cô mới chỉ 22 tuổi khi ra đi, theo báo địa phương Columbus Ledger-Enquirer cho hay.

Tờ Atlanta Journal Constitution ngày 25-3 đưa tin bồi thẩm đoàn ở TP Columbus tuần trước đã quyết định mẹ của Cindy là bà Thuy Huynh Ta sẽ nhận 22 triệu USD cho giá trị sinh mạng con gái và thêm 5 triệu USD cho nỗi đau mà Cindy đã phải chịu đựng. Con số khiến ai cũng phải nghẹn ngào

Vụ tai nạn kinh hoàng như thế nào?

Sự việc xảy ra ngày 26-1-2017, khi tài xế George Hooks, 61 tuổi, đang lái xe tải Cascadia Freightliner 2012 hướng về phía tây trên đường Macon để đến nhà xe của ông chủ trên đường Technology Parkway ở Columbus.

Lúc đó Cindy đang chạy xe mô tô Yamaha FZ6R đời 2009 theo hướng ngược lại.

2c87008e00fb5a6b8716.png


Cả Hooks và Cindy đều gặp đèn xanh tại ngã tư, nhưng Cindy có quyền ưu tiên vì đi thẳng, trong khi Hooks lại rẽ trái ngay trước mặt cô gái trên con đường năm làn xe - nơi lẽ ra ông phải nhường đường, theo lời cảnh sát xác nhận.

"Trong tình huống đó, Cindy Tran Huynh không thể và không biết nên làm gì khác để tránh hoặc giảm thiểu va chạm", đơn kiện được nộp ngày 10-2-2017 viết.

Tài xế xe tải sau đó thừa nhận hoàn toàn do lỗi của mình. "Cindy Tran Huynh là một nạn nhân vô tội, như bị cáo Hooks đã thừa nhận trong quá trình cung khai... Ông Hooks đã thừa nhận vụ tai nạn 100% do lỗi của ông ấy", đơn kiện nêu rõ.

153d0130d6d06fe35366.jpg


Chủ của Hooks là Công ty MDV SpartanNash và hãng bảo hiểm XL Insurance America đã phải chịu trách nhiệm liên đới trước tòa về sự bất cẩn của tài xế này.

Cô gái tài năng với tương lai tươi sáng

Luật sư của bà Thuy Huynh Ta cho biết Cindy là con cả trong gia đình có ba người con của bà Thuy Huynh Ta và ông Vinh Ta. Cô luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp khi còn học trung học

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học hạt Marion, Cindy phục vụ bốn năm trong Lục quân Mỹ trước khi đăng ký học ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học bang Columbus. Cô có kế hoạch gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến và học trường sĩ quan, theo Columbus Ledger-Enquirer.

Ngày xảy ra tai nạn, Cindy vừa rời phòng gym và đeo túi đựng sách vở trên lưng. Cô qua đời do chấn thương kín sau va chạm, chỉ hơn một tuần nữa là đến sinh nhật thứ 23 của mình...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top