Gia đình có 3 người ra đi trong vụ sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ từng là hộ nghèo và mới thoát nghèo được có 1 năm. Nghe mà xót xa quá đi
Hoàn cảnh gia đình khiến ai cũng phải xót thương
Chiều 17/9, bà Đinh Thị Khánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đà Bắc cho hay, gia đình gặp nạn có hoàn cảnh rất đặc biệt luôn.
Ba nạn nhân gồm ông X.V.D. (sinh 1975), vợ là bà Đ.T.L. (sinh 1979) và bà X.T.C. (sinh 1949). Bà C. là cô ruột của ông D., sống chung với gia đình cháu trai từ trước đến giờ.
Vợ chồng ông D. có một người con đang đi bộ đội tại Quảng Ninh. Anh bộ đội này mới nhập ngũ được 2 năm thôi, giờ phải đối mặt với nỗi đau mất cả ba người thân cùng lúc
Theo Chủ tịch MTTQ xã Đà Bắc, gia đình ông D. trước kia nằm trong danh sách hộ nghèo, từng được hỗ trợ xây nhà ở. Mãi đến năm 2024 vừa rồi, gia đình mới được công nhận thoát nghèo. Vậy mà...
Sau khi bi kịch xảy ra, Ủy ban MTTQ xã Đà Bắc đã huy động các tổ chức, đoàn thể đến hiện trường ngay, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ và chia sẻ với gia đình những người gặp nạn.
Đất đá ập xuống lúc rạng sáng, không kịp trở tay
Vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng 17/9 tại nhà ông X.V.D. ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc. Một đống đất đá khổng lồ từ khu vực đồi phía sau bất ngờ đổ xuống, phá sập tường của hai phòng ngủ và vùi lấp 3 người đang ngủ bên trong.
Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm cứu nạn. Sau khoảng thời gian nỗ lực tiếp cận khu vực bị vùi lấp, lực lượng chức năng tìm thấy cả 3 nạn nhân nhưng đều đã tử vong rồi
Ngay trong ngày, ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Hiện trường vụ sạt lở tiếp tục được bảo vệ và xử lý. Cơ quan chức năng cũng đang triển khai các phương án để hạn chế nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống khu vực dân cư.
Nguồn: techz.vn