Gia đình chi hơn 335 triệu lo hậu sự cho mẹ 87 tuổi: Sững sờ khi phát hiện người lạ trong quan tài

30be937f6e70733c27dd.png


Một chị phụ nữ ở Mỹ đang kiện nhà tang lễ sau khi phát hiện sự thật kinh hoàng trong đám tang mẹ mình. Drama này nghiêm trọng hơn bạn nghĩ nhiều đấy!

Trả 335 triệu mà nhận về "món quà" sốc não

Theo People đưa tin, bà Iris Gordon vừa chính thức khởi kiện Nhà tang lễ Ocean View tại thành phố Conway, bang South Carolina. Lý do? Họ đã để nhầm người trong quan tài tại lễ viếng mẹ bà hồi tháng 1/2026. Trời ơi, nghe mà thấy rợn người luôn!

Trong đơn kiện, bà Gordon tố cáo nhà tang lễ vi phạm hợp đồng, làm việc thiếu trách nhiệm và cố ý gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho gia đình.

cfc9c14ee270bb91ee99.png


Chi tiền tỷ để lo chu toàn cho mẹ

Mẹ của bà Gordon - cụ Iris Walker-Evans - đã qua đời ngày 14/1 năm nay, hưởng thọ 87 tuổi. Để chuẩn bị tang lễ chu đáo, bà Gordon đã làm việc trực tiếp với chủ nhà tang lễ Ocean View và thống nhất tổ chức buổi viếng tại nhà nguyện của họ.

Mọi thứ được lên lịch chi tiết: 15h ngày 30/1 là thời gian đón khách viếng, sau đó sẽ có lễ tưởng niệm ở nhà thờ, rồi mới đưa cụ Walker-Evans đến nghĩa trang Westside Memorial Gardens. Tổng cộng, gia đình đã chi ra 13.820 USD (hơn 335 triệu đồng) cho nhà tang lễ này.

Không chỉ vậy, gia đình còn cẩn thận chuẩn bị quần áo và phụ kiện để nhân viên trang điểm cho người quá cố, mong muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của cụ trong lần cuối được gặp mặt.

Plot twist gây sốc: Người lạ mặc đồ của mẹ nằm trong quan tài

Và rồi drama chính thức bắt đầu! Khi bà Gordon cùng khoảng 20 người thân có mặt tại nhà tang lễ vào ngày tổ chức lễ viếng, cả nhà bỗng phát hiện người nằm trong quan tài... KHÔNG PHẢI là cụ Walker-Evans.

Điều kinh khủng hơn nữa là thi thể của người xa lạ này lại đang mặc đúng bộ quần áo và đeo các phụ kiện mà gia đình đã chuẩn bị cho mẹ bà Gordon. Tưởng tượng cảm giác lúc đó thế nào!

Bà Gordon đã bật khóc ngay tại chỗ. Chị lập tức thông báo cho nhân viên và liên hệ với chủ nhà tang lễ để phản ánh. Buổi viếng phải hoãn lại khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Sau đó, thi thể của cụ Walker-Evans mới được đưa vào đúng quan tài và mặc trang phục do gia đình cung cấp. Phía nhà tang lễ đã thừa nhận có sai sót nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị.

Đòi công bằng cho mẹ và gia đình

Theo bà Gordon, sự cố này đã gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho tất cả thành viên có mặt trong buổi viếng. Ai mà chứng kiến cảnh này chắc cũng bị ám ảnh mãi thôi!

Hiện tại, bà đang yêu cầu Ocean View hoàn lại toàn bộ 335 triệu đồng đã thanh toán. Ngoài ra còn đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần và chi trả phí luật sư nữa. Quá đáng lý mà, làm việc thiếu trách nhiệm đến mức này thì phải chịu trách nhiệm thôi!

da3191f7eb0777b7fd5d.png


255fc26b1632b4c01f7f.png


a4c31785a8e1cf926a7c.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top