KẹoNgọtXinhXắn
New member
"Nhà hòa thuận thì mọi việc hanh thông, gia đình yên ấm thì con cái hưởng phúc."
Hồi xưa khi còn FA và sống ở quê, tác giả hay nghe mấy bác lớn tuổi trong làng ngồi tám chuyện gia đình, chuyện con cái. Câu này cứ được nhắc đi nhắc lại mãi:
"Nhà hòa thuận thì mọi việc hanh thông, gia đình yên ấm thì con cái hưởng phúc."
Hồi còn trẻ trâu, chị ấy cứ nghĩ đây chỉ là kiểu lời khuyên kinh nghiệm nghe cũ rích rích á. Nhưng mà đến khi đã làm ba mẹ, tự tay nuôi con thì mới ngộ ra câu này sâu sắc đến mức nào luôn!
Nhiều phụ huynh bây giờ toàn lực đổ tiền cho con: trường xịn xò, lớp học đắt đỏ, mua sắm full option mọi thứ cho con.
Nhưng mà điều quan trọng nhất lại hay bị quên mất:
Tài sản quý giá nhất ba mẹ có thể cho con không phải là tiền bạc hay bằng cấp, mà là một gia đình ấm áp và ổn định về mặt cảm xúc đấy nha!
Giờ này, không ít gia đình điều kiện khá giả nhưng lại thiếu đi vibe gắn kết.
Ba mẹ hay cãi nhau, cold war, trách móc hoặc mang hết áp lực công việc về nhà đổ ra. Nhiều người nghĩ con còn nhỏ nên không hiểu hoặc sẽ quên đi thôi.
Nhưng thực tế ngược hẳn luôn á!
Trẻ con siêu nhạy cảm với cảm xúc và bầu không khí xung quanh đó. Khi lớn lên trong môi trường toxic kéo dài, các bé dễ trở nên tự ti, nhút nhát, thiếu cảm giác an toàn, khó focus và dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực.
Ngược lại nè, những bé sống trong gia đình hòa thuận thường có tâm lý vững vàng hơn hẳn. Các bé dám thử, dám sai, ít sợ fail, cởi mở và dễ build được các mối quan hệ tích cực.
Sự tự tin và cảm giác an toàn ấy không thể mua được bằng bất kỳ lớp học hay khóa đào tạo nào đâu nhé!
Có câu nói nghe mà tỉnh hẳn: "Điều ngốc nghếch nhất trong hôn nhân là lúc nào cũng muốn thắng người bạn đời của mình."
Nhiều cặp vợ chồng cố chứng minh mình đúng trong mọi cuộc cãi nhau. Cuối cùng, người thắng tuy hả hê nhưng tình cảm vợ chồng dần phai nhạt và con cái cũng mất đi cảm giác an toàn rồi.
Những gia đình happy thường không quá chấp vào chuyện đúng sai. Khi có drama, họ chọn đối thoại thay vì combat, biết nhường nhịn và respect nhau.
Chính cách ứng xử này trở thành bài học sống động nhất cho trẻ về sự bao dung và lòng tử tế đó!
Công việc, tiền bạc, cuộc sống đều có thể khiến ba mẹ mệt mỏi vl.
Nhưng điều đó không có nghĩa là con cái phải trở thành nơi để người lớn xả stress đâu nha.
Nhiều chuyên gia tâm lý nói rằng trẻ em không đủ khả năng xử lý những áp lực mà người lớn vô tình đổ lên vai các bé. Những lời mắng nhiếc vô cớ hay sự cáu gắt kéo dài có thể để lại những tổn thương âm thầm nhưng lâu dài lắm.
Con trẻ cần được yêu thương và bảo vệ, không phải trở thành "thùng rác" cảm xúc của ba mẹ nha!
Không có gia đình nào perfect cả. Điều quan trọng không phải là không có bất đồng, mà là cách các thành viên giải quyết bất đồng đó.
Một gia đình mà mọi người biết lắng nghe, support và tôn trọng nhau sẽ tạo ra môi trường phát triển healthy cho trẻ.
Khi sống trong không khí tích cực, trẻ dễ hình thành tính cách ổn định, cảm xúc balance và mindset lạc quan về cuộc sống hơn.
Nhiều người tin rằng vận may hay phúc khí là điều được định sẵn. Nhưng thực ra, phần lớn "phúc khí" của trẻ lại được tạo nên từ những điều rất đời thường trong gia đình đó mọi người.
Một ngôi nhà đầy tiếng cười, những bữa cơm sum họp, ba mẹ biết lắng nghe nhau và dành cho con sự yêu thương nhất quán có thể trở thành nền tảng vững chắc cho cả cuộc đời một đứa trẻ luôn.
Có người nói, khu học tốt nhất là nơi có những trường học danh tiếng.
Nhưng có lẽ, môi trường giáo dục tốt nhất lại chính là một gia đình mà ở đó ba mẹ biết nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng, và mỗi ngày đều cố gắng giữ cho ngôi nhà của mình trở thành nơi bình yên nhất để con trở về.
Nguồn: soha.vn
Hồi xưa khi còn FA và sống ở quê, tác giả hay nghe mấy bác lớn tuổi trong làng ngồi tám chuyện gia đình, chuyện con cái. Câu này cứ được nhắc đi nhắc lại mãi:
"Nhà hòa thuận thì mọi việc hanh thông, gia đình yên ấm thì con cái hưởng phúc."
Hồi còn trẻ trâu, chị ấy cứ nghĩ đây chỉ là kiểu lời khuyên kinh nghiệm nghe cũ rích rích á. Nhưng mà đến khi đã làm ba mẹ, tự tay nuôi con thì mới ngộ ra câu này sâu sắc đến mức nào luôn!
Nhiều phụ huynh bây giờ toàn lực đổ tiền cho con: trường xịn xò, lớp học đắt đỏ, mua sắm full option mọi thứ cho con.
Nhưng mà điều quan trọng nhất lại hay bị quên mất:
Tài sản quý giá nhất ba mẹ có thể cho con không phải là tiền bạc hay bằng cấp, mà là một gia đình ấm áp và ổn định về mặt cảm xúc đấy nha!
Giờ này, không ít gia đình điều kiện khá giả nhưng lại thiếu đi vibe gắn kết.
Ba mẹ hay cãi nhau, cold war, trách móc hoặc mang hết áp lực công việc về nhà đổ ra. Nhiều người nghĩ con còn nhỏ nên không hiểu hoặc sẽ quên đi thôi.
Nhưng thực tế ngược hẳn luôn á!
Trẻ con siêu nhạy cảm với cảm xúc và bầu không khí xung quanh đó. Khi lớn lên trong môi trường toxic kéo dài, các bé dễ trở nên tự ti, nhút nhát, thiếu cảm giác an toàn, khó focus và dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực.
Ngược lại nè, những bé sống trong gia đình hòa thuận thường có tâm lý vững vàng hơn hẳn. Các bé dám thử, dám sai, ít sợ fail, cởi mở và dễ build được các mối quan hệ tích cực.
Sự tự tin và cảm giác an toàn ấy không thể mua được bằng bất kỳ lớp học hay khóa đào tạo nào đâu nhé!
Có câu nói nghe mà tỉnh hẳn: "Điều ngốc nghếch nhất trong hôn nhân là lúc nào cũng muốn thắng người bạn đời của mình."
Nhiều cặp vợ chồng cố chứng minh mình đúng trong mọi cuộc cãi nhau. Cuối cùng, người thắng tuy hả hê nhưng tình cảm vợ chồng dần phai nhạt và con cái cũng mất đi cảm giác an toàn rồi.
Những gia đình happy thường không quá chấp vào chuyện đúng sai. Khi có drama, họ chọn đối thoại thay vì combat, biết nhường nhịn và respect nhau.
Chính cách ứng xử này trở thành bài học sống động nhất cho trẻ về sự bao dung và lòng tử tế đó!
Công việc, tiền bạc, cuộc sống đều có thể khiến ba mẹ mệt mỏi vl.
Nhưng điều đó không có nghĩa là con cái phải trở thành nơi để người lớn xả stress đâu nha.
Nhiều chuyên gia tâm lý nói rằng trẻ em không đủ khả năng xử lý những áp lực mà người lớn vô tình đổ lên vai các bé. Những lời mắng nhiếc vô cớ hay sự cáu gắt kéo dài có thể để lại những tổn thương âm thầm nhưng lâu dài lắm.
Con trẻ cần được yêu thương và bảo vệ, không phải trở thành "thùng rác" cảm xúc của ba mẹ nha!
Không có gia đình nào perfect cả. Điều quan trọng không phải là không có bất đồng, mà là cách các thành viên giải quyết bất đồng đó.
Một gia đình mà mọi người biết lắng nghe, support và tôn trọng nhau sẽ tạo ra môi trường phát triển healthy cho trẻ.
Khi sống trong không khí tích cực, trẻ dễ hình thành tính cách ổn định, cảm xúc balance và mindset lạc quan về cuộc sống hơn.
Nhiều người tin rằng vận may hay phúc khí là điều được định sẵn. Nhưng thực ra, phần lớn "phúc khí" của trẻ lại được tạo nên từ những điều rất đời thường trong gia đình đó mọi người.
Một ngôi nhà đầy tiếng cười, những bữa cơm sum họp, ba mẹ biết lắng nghe nhau và dành cho con sự yêu thương nhất quán có thể trở thành nền tảng vững chắc cho cả cuộc đời một đứa trẻ luôn.
Có người nói, khu học tốt nhất là nơi có những trường học danh tiếng.
Nhưng có lẽ, môi trường giáo dục tốt nhất lại chính là một gia đình mà ở đó ba mẹ biết nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng, và mỗi ngày đều cố gắng giữ cho ngôi nhà của mình trở thành nơi bình yên nhất để con trở về.
Nguồn: soha.vn