Nghe câu "Gia hòa vạn sự hưng" mà ai cũng gật gù phải không nè?
1. Thiếu respect người già trong nhà
Ai rồi cũng già thôi mà, đây là quy luật tự nhiên không ai tránh được Tôn trọng và chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của xã hội mà còn là việc mỗi gia đình phải làm luôn nhen!
Có một bài thơ cổ ở Trung Quốc tên là "khuyến hiếu ca" có câu: "Người bất hiếu với thân nhân, thì còn không bằng loài cầm thú." Nghe hơi nặng nhưng mà sự thật đấy!
Dù bạn xuất thân từ đâu, sau này thành đạt thế nào, thì trước mặt người già trong nhà vẫn phải tỏ thái độ tôn trọng. Họ không chỉ là người thân mà còn là những người đã nuôi bạn khôn lớn đó
Nghĩ mà xem: Từ lúc tập tễnh cho đến khi lớn, ba mẹ và những người lớn tuổi trong nhà đã lo lắng yêu thương mình nhiều thế nào? Cả đời họ vất vả vì gia đình, đến khi về già mà bị con cháu "xa lánh" thì đau lòng lắm nha!
Gen trẻ bây giờ toàn lo việc riêng, ít quan tâm người già ở nhà, thậm chí còn tỏ vẻ "khinh thường"... Gia đình kiểu này thì làm gì có phúc khí được?
Nếu nhà bạn có dấu hiệu này thì đừng lơ là nha! Các thành viên trong gia đình cần phải có tình thương, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Hiếu kính người cao tuổi là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người đấy!
Muốn gia đình thịnh vượng thì thế hệ trẻ phải biết kính trọng người lớn tuổi, quan tâm chu đáo và đặc biệt là thái độ phải lịch sự, ngoan ngoãn. Hãy dành nhiều thời gian hơn với những người lớn tuổi để nếp sống này trở thành truyền thống tốt đẹp trong gia đình nhé!
2. Làm gì cũng "vô tổ chức vô kỷ luật"
Làm người hay làm việc gì cũng cần có nguyên tắc để kiểm soát chứ! Trong gia đình mà ai cũng làm theo ý mình không có nguyên tắc thì đó là lúc gia vận bắt đầu "xuống dốc không phanh" rồi đó!
Nghĩ mà xem: Giáo dục con cái mà không có kỷ luật quy tắc thì chắc chắn các bé sẽ không ngoan. Các em sẽ không biết tôn trọng người khác, không biết lúc nào học lúc nào chơi, vi phạm có hậu quả gì... Lâu dần sẽ hình thành nhiều thói xấu luôn!
Người lớn hành xử bừa bãi, vợ chồng cãi nhau không "tâm phục khẩu phục", anh chị em ức hiếp nhau, bề ngoài thì cười còn trong lòng thì... Gia đình kiểu này làm sao sống hạnh phúc êm ấm được? Chỉ toàn gây mâu thuẫn thì khoảng cách giữa mọi người sẽ ngày càng xa nhau thôi!
Phải biết rằng nếu không có những ràng buộc của quy tắc thì gia đình sẽ không thể phát triển lành mạnh, có thể "toang" bất cứ lúc nào và gia vận sa sút là điều tất yếu luôn!
Mọi thứ đều cần có kỷ luật và ràng buộc nhất định. Ví dụ như lòng sông là phần kiềm chế dòng nước, nếu nước chảy không có lòng sông kiềm chế thì sẽ lũ lụt ngay! Đường ray là kỷ luật của tàu hỏa, không có đường ray thì tàu chạy kiểu gì? Con người cũng vậy, thiếu quy tắc kỷ luật thì sẽ lộn xộn và "đứng im" thôi!
Một gia đình không chỉ cần thiết lập nguyên tắc mà còn phải thực thi nghiêm ngặt các nguyên tắc đó. Hãy tạo lối sống có nguyên tắc, không ngừng kỷ luật bản thân để gia đình phát triển tốt đẹp hơn nhé!
Có câu: "Người biết yêu thương người khác, thì người khác cũng sẽ yêu lại họ. Người biết kính trọng người khác, thì người khác cũng sẽ kính trọng lại họ."
Cho đi gì nhận lại đó! Chỉ cần sống có nguyên tắc, nói chuyện có lý lẽ thì gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc hơn thôi!
3. Mê mẩn vật chất, chỉ biết hưởng thụ
"Người trong thiên hạ vì lợi mà đến, người trong thiên hạ vì lợi mà bôn ba" - đúng là vật chất rất cám dỗ! Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, ở nhà to... Tất cả đều là thứ mọi người khao khát cả!
Trong "kinh thánh" có câu: "Khi một người được sinh ra, hai bàn tay luôn nắm chặt, như thể muốn nói 'Thế giới này là của tôi'. Khi từ giã cõi đời, đôi tay ấy sẽ mở ra, buông lỏng, như muốn nói rằng: 'Tôi đi và không mang theo bất cứ thứ gì'."
Trong gia đình mà ai cũng mê vật chất, chỉ ham hưởng thụ, vì cái sung sướng nhất thời mà quên mất chí tiến thủ thì cuối cùng chắc chắn sẽ trắng tay!
Người ham hưởng lạc luôn muốn với tới những thứ lấp lánh bên ngoài và coi đó là của cải vĩnh cửu mà bỏ qua những thứ quan trọng khác. Nếu không kịp thời "phanh lại" ham muốn này thì cuối cùng sẽ dẫn đến sự suy thoái của bản thân và gia đình. Gia đình toàn người như vậy thì làm sao hưng thịnh được?
Hãy luôn nhắc nhở mọi người trong nhà và chính bản thân rằng đừng quá coi nặng công danh lợi lộc! Chúng ta có thể phấn đấu để đạt được mức độ thành công nhất định, nhưng đừng đặt nặng và quan trọng hóa nó quá. Vì còn gì quan trọng hơn là giữ được tâm hồn thanh tĩnh, sống và làm những việc mình thích, ngày qua ngày bình yên trong từng khoảnh khắc chứ?
Đừng ham mê vật chất một cách mù quáng, hãy tu thân dưỡng tính, tập trung rèn luyện thân thể và tinh thần. Làm những việc có ý nghĩa hơn như đọc sách, du lịch, tập thể dục... để nâng cao hiểu biết, mở mang góc nhìn nha!
Nguồn: soha.vn