MiuXanh4798
New member
Khi cảnh sát vào cuộc, drama mới thực sự được hé lộ, chấn động cả làng luôn!
Một ngày năm 2016, bà Ngô Thanh Tú đang cày cuốc trong bếp nấu cơm trưa thì bỗng nghe tiếng la hét của cháu trai từ ngoài sân. Chạy ùa ra xem, bà choáng váng khi thấy ông xã nằm gục trên mặt đất, miệng và mắt toàn máu
Scene này khiến bà Tú sợ xanh mặt luôn. Bà vội gọi các con và đưa chồng đến bệnh viện ngay lập tức.
Bác sĩ cũng ngỡ ngàng khi check tình trạng của bệnh nhân. Họ phát hiện máu trong miệng chảy từ nướu răng, cơ thể lại xuất hiện những vết bầm tím bí ẩn không rõ nguyên nhân.
Sau khi confirm không có ngoại lực tác động (không bị đánh, va đập, té ngã gì cả), bác sĩ cũng ??? luôn, hoàn toàn lost. Cuối cùng, họ chỉ có thể điều trị theo phác đồ dành cho người già, để bệnh nhân nằm viện theo dõi thêm. Bà Tú tạm về nhà trước, các con ở lại chăm bố.
Nhưng plot twist là chồng ở viện chưa khỏi thì bà Tú ở nhà cũng có triệu chứng tương tự sau vài ngày về nhà, thậm chí còn nặng hơn cả chồng nữa Không chỉ có vết bầm tím khắp người, mắt đỏ ngầu mà còn đi vệ sinh ra máu nữa chứ!
Weird thật, mặc dù bác sĩ không tìm ra nguyên nhân nhưng may sao cả hai vợ chồng già cũng hồi phục sau một thời gian điều trị. Cuối cùng họ được cho về nhà.
Tưởng chuyện đã hết, nhưng không ngờ ba đứa cháu của bà Tú lại bị "bệnh lạ" nữa rồi
Gia đình vội đưa các cháu đến bệnh viện trong thành phố để check. Triệu chứng của 3 đứa nhỏ gần giống hệt vợ chồng già. Bác sĩ điều trị cho các cháu theo phác đồ bệnh "nóng trong".
Nhưng lần này tình hình không khả quan chút nào, các cháu không thuyên giảm mà còn có xu hướng xấu đi nữa
Mãi đến Tết Nguyên đán, con trai và con dâu bà Tú về nhà mới biết cả gia đình mắc căn bệnh kỳ lạ này.
Sau khi họp gia đình bàn bạc, họ quyết định ra bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để kiểm tra kỹ hơn, hy vọng thiết bị hiện đại sẽ phát hiện được gì đó.
Lần này cuối cùng cũng tìm ra manh mối rồi! Từ xét nghiệm máu của cả nhà, bác sĩ phát hiện cả 5 người nhà bà Tú đều bị nhiễm độc... thuốc chuột!
Vậy là bà Tú già lú lẫn tự cho thuốc chuột vào thức ăn à? Hay cả nhà bà bị ai đó đầu độc?
Nhờ bệnh viện điều trị đúng bệnh, gia đình đã hoàn toàn bình phục và xuất viện. Tiếp theo, gia đình bà Ngô nhất quyết báo cảnh sát tìm ra sự thật đằng sau.
Theo lời gia đình kể lại, triệu chứng của họ được cải thiện khi nằm viện, miễn là không ăn ở nhà thì sẽ ổn. Từ đó có thể suy ra nguyên nhân gốc rễ vẫn nằm ở nhà riêng của họ. Sau khi phát hiện ra vấn đề, gia đình không dám ăn ở nhà nữa.
Cảnh sát đã lấy mẫu tất cả đồ ăn trong nhà để xét nghiệm, và cuối cùng đã tìm thấy thành phần độc hại trong... chai nước tương!
Theo các bác sĩ và cảnh sát, chất độc này cực kỳ nguy hiểm và gây chết người, nhưng suốt thời gian qua gia đình không hề phát hiện, đến gần đây mới đổ bệnh là vì trong người đã tích tụ đủ lượng độc tố. Trước đó có thể đã xuất hiện triệu chứng nhưng vì quá nhẹ nên không ai để ý
Lượng thuốc độc "chuẩn xác" trong nước tương đã khiến cảnh sát shock, người cố tình hạ độc rõ ràng không muốn gia đình này sống tốt, nhưng cũng không muốn họ chết nhanh, chỉ muốn tra tấn họ từ từ thôi! Ác quá đi mất!
Mở rộng điều tra, cảnh sát biết được thông tin quan trọng. Nhiều năm trước, gia đình bà Tú từng có beef với nhà hàng xóm sát bên họ Lưu vì chuyện xây nhà. Nhưng vụ việc đã được trưởng thôn giải quyết êm xuôi rồi cơ mà.
Thêm một chi tiết nữa, người bán thuốc diệt chuột trong làng cho biết ông Lưu đã nhiều lần mua thuốc gần đây. Vậy là mọi thứ sáng tỏ, thủ phạm chính là hàng xóm họ Lưu!
Ông Lưu giải thích rằng mặc dù chuyện tranh chấp xây nhà năm xưa đã xong xuôi nhưng ông vẫn ghi thù trong lòng.
Ông cho biết kể từ chuyện mâu thuẫn đó, gia đình ông ngày càng xuống dốc, thậm chí con trai còn ly hôn, khiến nhà ông gần như "tuyệt hậu", không có con cháu nối dõi
Mặt khác, gia đình bà Tú có thể nói là viên mãn hạnh phúc. Họ có ba đứa cháu kháu khỉnh, vì vậy ông Lưu rất ghen tị, cảm thấy mọi xui xẻo của mình đều do nhà bà Tú gây ra
Nhưng để tránh bị phát hiện, ông Lưu không dám bỏ quá nhiều vào nước tương, chỉ cho từng chút một, chia làm nhiều đợt, để cả nhà họ bị hành hạ dài dẳng từ ngày này qua ngày khác. Tàn nhẫn quá trời!
Cuối cùng, ông Lưu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng là tự mình gieo nhân quả cho chính mình rồi!
Nguồn: kenh14.vn