Năm 2016, một ngày bình thường đến bất ngờ trở thành ác mống với gia đình bà Ngô Thanh Tú. Đang vui vẻ nấu ăn thì bỗng nghe tiếng cháu trai la hét ngoài sân. Chạy ra xem thì OMG, chồng bà đang nằm gục xuống đất, miệng và mắt đầm đìa máu
Hoảng loạn tột độ, bà Ngô vội gọi các con và đưa ổng đến bệnh viện gấp.
Đến nơi, bác sĩ cũng sốc nặng khi khám. Máu trong miệng chảy từ nướu răng, còn trên người thì xuất hiện toàn vết bầm tím kỳ lạ không rõ nguồn gốc.
Xác định không phải do va chạm, đánh đập hay té ngã gì cả, các bác sĩ cũng "đứng hình" luôn. Cuối cùng chỉ biết điều trị theo phác đồ bệnh người già rồi để ở lại quan sát thôi. Bà Ngô về nhà trước, để các con ở bệnh viện chăm bố.
Plot twist là chồng còn chưa khỏi, vài ngày sau bà Ngô ở nhà cũng có triệu chứng tương tự, mà còn nặng hơn cả chồng nữa chứ Không chỉ bầm tím, mắt đỏ ngầu mà còn đi vệ sinh ra máu luôn.
Siêu kỳ lạ là dù không tìm ra nguyên nhân, nhưng cuối cùng cặp vợ chồng già cũng tự dưng hồi phục sau một thời gian nằm viện. Bác sĩ cho về nhà, ai cũng nghĩ chuyện đã xong xuôi.
Nhưng không đâu! Ba đứa cháu của bà Ngô đột nhiên cũng có triệu chứng giống hệt
Cả nhà vội đưa các bé đến bệnh viện trong thành phố kiểm tra. Triệu chứng giống y chang ông bà nội. Lần này bác sĩ điều trị theo phác đồ bệnh "nóng trong".
Nhưng plot twist tiếp: lần này 3 đứa bé không cải thiện, mà còn ngày càng xấu đi nữa
Mãi đến Tết Nguyên đán, con trai con dâu bà Ngô về mới biết chuyện cả nhà mắc bệnh lạ này.
Sau khi bàn bạc, họ quyết định lên tận Bắc Kinh tìm bệnh viện lớn với thiết bị hiện đại hơn.
Và boom! Lần này cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Từ xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện cả 5 người nhà bà Ngô đều bị nhiễm độc... thuốc chuột!
WTF??? Bà Ngô già rồi lú lẫn tự bỏ thuốc chuột vào đồ ăn à? Hay là có ai đó cố tình đầu độc cả nhà???
Nhờ điều trị đúng bệnh, cả gia đình đã bình phục và xuất viện. Ngay lập tức họ nhờ cảnh sát vào cuộc tìm sự thật.
Theo lời kể, mỗi khi vào viện là các triệu chứng đỡ hẳn. Miễn là không ăn ở nhà thì không sao cả. Vậy là nguồn gốc chắc chắn ở trong nhà rồi! Từ đó cho đến khi phá án, gia đình không dám ăn gì ở nhà nữa.
Cảnh sát lấy mẫu tất cả đồ ăn trong nhà để xét nghiệm. Kết quả: tìm thấy chất độc trong... chai nước tương!
Nhưng làm sao thuốc chuột lại có trong nước tương???
Theo bác sĩ và cảnh sát, chất độc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì lượng nhỏ nên phải tích tụ lâu ngày mới phát bệnh. Trước đó có thể có triệu chứng nhẹ nhưng quá bình thường nên không ai để ý.
Liều lượng chính xác trong nước tương khiến cảnh sát rùng mình. Người hạ độc rõ ràng không muốn họ chết nhanh, mà muốn tra tấn từ từ!
Mở rộng điều tra, cảnh sát biết được info quan trọng: nhiều năm trước, gia đình bà Ngô từng mâu thuẫn với hàng xóm sát bên họ Lưu vì chuyện xây nhà. Tuy đã được trưởng thôn giải quyết ổn thỏa rồi nhưng...
Thêm một chi tiết nữa: người bán thuốc chuột trong làng cho biết ông Lưu đã mua thuốc nhiều lần gần đây.
Vậy là phơi bày hết! Thủ phạm chính là hàng xóm họ Lưu đó!
Lưu thú nhận mặc dù chuyện tranh chấp xây nhà đã giải quyết nhưng ông vẫn ghi hận trong lòng.
Ông nói kể từ chuyện mâu thuẫn đó, gia đình ông ngày càng sa sút, thậm chí con trai ly hôn, nhà ông gần như "tuyệt hậu".
Ngược lại, gia đình bà Ngô hạnh phúc lắm, có cả 3 đứa cháu kháu khỉnh. Lưu ghen tị cực độ, cho rằng mọi xui xẻo của mình là do nhà bà Ngô mang đến
Để tránh bị phát hiện, Lưu không dám bỏ nhiều độc, chỉ cho từng chút một, chia nhiều đợt để cả nhà bị hành hạ dần dần.
Cuối cùng, Lưu đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đáng đời!
Nguồn: soha.vn
Hoảng loạn tột độ, bà Ngô vội gọi các con và đưa ổng đến bệnh viện gấp.
Đến nơi, bác sĩ cũng sốc nặng khi khám. Máu trong miệng chảy từ nướu răng, còn trên người thì xuất hiện toàn vết bầm tím kỳ lạ không rõ nguồn gốc.
Xác định không phải do va chạm, đánh đập hay té ngã gì cả, các bác sĩ cũng "đứng hình" luôn. Cuối cùng chỉ biết điều trị theo phác đồ bệnh người già rồi để ở lại quan sát thôi. Bà Ngô về nhà trước, để các con ở bệnh viện chăm bố.
Plot twist là chồng còn chưa khỏi, vài ngày sau bà Ngô ở nhà cũng có triệu chứng tương tự, mà còn nặng hơn cả chồng nữa chứ Không chỉ bầm tím, mắt đỏ ngầu mà còn đi vệ sinh ra máu luôn.
Siêu kỳ lạ là dù không tìm ra nguyên nhân, nhưng cuối cùng cặp vợ chồng già cũng tự dưng hồi phục sau một thời gian nằm viện. Bác sĩ cho về nhà, ai cũng nghĩ chuyện đã xong xuôi.
Nhưng không đâu! Ba đứa cháu của bà Ngô đột nhiên cũng có triệu chứng giống hệt
Cả nhà vội đưa các bé đến bệnh viện trong thành phố kiểm tra. Triệu chứng giống y chang ông bà nội. Lần này bác sĩ điều trị theo phác đồ bệnh "nóng trong".
Nhưng plot twist tiếp: lần này 3 đứa bé không cải thiện, mà còn ngày càng xấu đi nữa
Mãi đến Tết Nguyên đán, con trai con dâu bà Ngô về mới biết chuyện cả nhà mắc bệnh lạ này.
Sau khi bàn bạc, họ quyết định lên tận Bắc Kinh tìm bệnh viện lớn với thiết bị hiện đại hơn.
Và boom! Lần này cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Từ xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện cả 5 người nhà bà Ngô đều bị nhiễm độc... thuốc chuột!
WTF??? Bà Ngô già rồi lú lẫn tự bỏ thuốc chuột vào đồ ăn à? Hay là có ai đó cố tình đầu độc cả nhà???
Nhờ điều trị đúng bệnh, cả gia đình đã bình phục và xuất viện. Ngay lập tức họ nhờ cảnh sát vào cuộc tìm sự thật.
Theo lời kể, mỗi khi vào viện là các triệu chứng đỡ hẳn. Miễn là không ăn ở nhà thì không sao cả. Vậy là nguồn gốc chắc chắn ở trong nhà rồi! Từ đó cho đến khi phá án, gia đình không dám ăn gì ở nhà nữa.
Cảnh sát lấy mẫu tất cả đồ ăn trong nhà để xét nghiệm. Kết quả: tìm thấy chất độc trong... chai nước tương!
Nhưng làm sao thuốc chuột lại có trong nước tương???
Theo bác sĩ và cảnh sát, chất độc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì lượng nhỏ nên phải tích tụ lâu ngày mới phát bệnh. Trước đó có thể có triệu chứng nhẹ nhưng quá bình thường nên không ai để ý.
Liều lượng chính xác trong nước tương khiến cảnh sát rùng mình. Người hạ độc rõ ràng không muốn họ chết nhanh, mà muốn tra tấn từ từ!
Mở rộng điều tra, cảnh sát biết được info quan trọng: nhiều năm trước, gia đình bà Ngô từng mâu thuẫn với hàng xóm sát bên họ Lưu vì chuyện xây nhà. Tuy đã được trưởng thôn giải quyết ổn thỏa rồi nhưng...
Thêm một chi tiết nữa: người bán thuốc chuột trong làng cho biết ông Lưu đã mua thuốc nhiều lần gần đây.
Vậy là phơi bày hết! Thủ phạm chính là hàng xóm họ Lưu đó!
Lưu thú nhận mặc dù chuyện tranh chấp xây nhà đã giải quyết nhưng ông vẫn ghi hận trong lòng.
Ông nói kể từ chuyện mâu thuẫn đó, gia đình ông ngày càng sa sút, thậm chí con trai ly hôn, nhà ông gần như "tuyệt hậu".
Ngược lại, gia đình bà Ngô hạnh phúc lắm, có cả 3 đứa cháu kháu khỉnh. Lưu ghen tị cực độ, cho rằng mọi xui xẻo của mình là do nhà bà Ngô mang đến
Để tránh bị phát hiện, Lưu không dám bỏ nhiều độc, chỉ cho từng chút một, chia nhiều đợt để cả nhà bị hành hạ dần dần.
Cuối cùng, Lưu đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đáng đời!
Nguồn: soha.vn