Hiện chủ nhà hàng đang cân nhắc về việc trình báo sự việc với cảnh sát, dù phía gia đình này đã liên hệ tìm cách hòa giải.
Chuyện ngày xưa có Thánh ăn buffet thì giờ có hẳn "cao thủ mang về" rồi các bạn ơi! Một gia đình 5 người ở Malaysia vừa gây bão MXH khi đến nhà hàng buffet, chỉ trả có 800k mà gọi tới tấp 600 đĩa thịt rồi... lén lút đóng gói mang về. Drama căng đét khi chủ quán kiểm tra camera phát hiện sự thật!
Cụ thể là gia đình này có 2 bé nhưng lại lợi dụng luật chơi buffet "ăn thoải mái trong quán" để order tới 250 đĩa thịt lợn, 350 đĩa thịt cừu rồi lén lút cho vào túi mang về. Nhân viên tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn phục vụ 5 đĩa/lượt cho gia đình này. Trong khi đó hoá đơn của họ chỉ có đúng 163 Ringgit Malaysia (hơn 800k Việt Nam thôi nha) theo giá đã giảm của quán.
"Mình thật sự không thể chấp nhận hành vi gian dối này nên phải share cho mọi người biết. Rõ ràng họ đã tính toán trước vì gọi liền một lúc 600 đĩa thịt như vậy. Hành vi ăn cắp của người lớn được thực hiện ngay trước mặt các con, không thể tin nổi", chủ nhà hàng buffet viết trong bài đăng hôm 10/10.
Chủ quán đang tìm hiểu nguyên nhân cũng như trách nhiệm của nhân viên khi không quan sát và ngăn chặn hành vi khách hàng đóng gói món buffet đem về. Anh còn cho biết địa phương nơi mình sống rất nhỏ và mọi người có thể nhận ra nhau, nên gia đình 5 người trên nên cảm thấy may mắn khi danh tính chưa bị public.
Kinh doanh F&B đã 8 năm nhưng đây là lần đầu tiên chủ nhà hàng gặp case này. Anh chia sẻ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối nhà hàng đăng về hành vi tiêu cực của khách lên mạng xã hội. Tuy lo ngại có thể khách hàng sẽ quay lưng nhưng chủ quán vẫn đăng bài để bày tỏ sự bức xúc với hành vi "chơi xấu" trong giai đoạn kinh doanh khó khăn này.
Cuối bài đăng, chủ nhà hàng buffet lẩu than thở về chi phí kinh doanh gần đây, có khi phải chịu lỗ để đảm bảo lợi ích khách hàng. Anh cũng nhắn nhủ giá ăn buffet tại nhà hàng đã rất hợp lý rồi nên mong mọi người đừng lén đóng gói nguyên liệu mang về nữa.
Theo The Sun Daily, chủ quán cho biết hiện một người trong gia đình đã liên hệ để giải quyết sự việc, sẵn sàng bồi thường tổn thất. "Tuy nhiên mình đã nói với họ rằng đó không chỉ là vấn đề về tiền bạc. Mình lo lắng cách con cái họ sẽ được giáo dục như thế nào trong gia đình như vậy. Hiện mình đang cân nhắc xem có nên báo cáo vụ việc này với cảnh sát hay không", chủ quán chia sẻ.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên hành vi gian lận tại các nhà hàng buffet bị phát hiện đâu nha. Trước đó, sự việc một nữ thực khách họ Hứa tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) lén mang lượng khủng thức ăn ở nhà hàng buffet về cũng gây xôn xao cực mạnh.
Suất buffet giá 218 NDT (hơn 700k) nhưng cô gái này liên tục gọi toàn món đắt đỏ để mang về như thể không có ngày mai vậy.
"Cô gái này thích gọi nhiều món đắt tiền như sò lông, cá hồi Bắc Cực, gan ngỗng Pháp,... có lần còn gọi đến 15 phần sashimi tôm, 8 phần gan ngỗng Pháp, 6 phần thịt bò", chủ nhà hàng cho biết.
Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên đã nhắc nhở cô Hứa nhưng chị này chỉ vội vàng rời đi. Tổng số phần ăn cô Hứa gói mang về lên tới 45.653 NDT (hơn 150 triệu đồng luôn á), nhưng người phụ nữ này chỉ đồng ý bồi thường 5 suất ăn buffet tương đương hơn 1.000 NDT (hơn 3 triệu đồng). Kết quả là chủ nhà hàng đã đệ đơn kiện người phụ nữ họ Hứa ra tòa. Vị khách này cuối cùng đã phải trả số tiền đền bù cho nhà hàng và thêm 8.000 NDT (khoảng 26 triệu đồng) chi phí pháp lý nữa chứ.
Đầu tháng 4/2023, cũng có 2 người phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) bị cảnh sát bắt vì lén gói lượng đồ ăn trị giá 20.000 NDT đem về tại một nhà hàng buffet.
Theo lời khai nhận, 2 vị khách này cảm thấy giá suất buffet quá cao nên quyết định gói những món ngon như thịt ếch, tôm, gan ngỗng, cá hồi,... để tránh lỗ (logic kiểu gì vậy trời
Nguồn: soha.vn