Gia đình 4 người ra đi vì COVID-19: Di thư đạo diễn 55 tuổi khiến ai cũng phải nghẹn ngào

Kem2k81108

New member
88dc4c7cbffff49ff802.jpg


"Bất chấp lệnh cấm, gia đình chúng tôi vẫn tụ tập, vui chơi và cùng mong ước về một năm mới an lành, hạnh phúc. Đâu ai biết rằng đó là khởi đầu cho một chuỗi ngày bi kịch và tuyệt vọng sau đó" - đó là những lời trăn trối đau đớn của đạo diễn Thường Khải trong những ngày cuối đời.

Trang Sina vừa đưa tin đạo diễn Thường Khải, giám đốc bộ phận đối ngoại của hãng phim Hồ Bắc, đã qua đời ở tuổi 55 vì nhiễm COVID-19.

Theo cáo phó từ hãng phim Hồ Bắc, đạo diễn Thường Khải đã từ trần lúc 4 giờ 51 phút sáng ngày 14/2/2020 tại bệnh viện Nhân dân Hoàng Pha, sau hơn 2 tuần chiến đấu với căn bệnh viêm phổi cấp.

"Chúng tôi đã mất đi một cán bộ xuất sắc. Từ khi bắt đầu công việc, ông ấy luôn tận tâm, chăm chỉ và cống hiến hết mình. Ông ấy là một người tốt bụng, có nhiều đóng góp quan trọng cho hãng phim. Thường Khải là nhân viên tiên phong và tiên tiến, được nhiều đồng nghiệp tôn trọng và yêu quý" - hãng phim Hồ Bắc chia sẻ trong cáo phó đầy xúc động.

8f2272938421c0784f3f.jpg


Điều đau lòng là trước đó, 3 người thân trong gia đình ông - bố mẹ và chị gái - cũng đã lần lượt ra đi vì COVID-19. Dự cảm được số phận của mình, đạo diễn Thường Khải đã để lại di thư khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào:

"Đêm Giao thừa tại Vũ Hán, tất cả bữa tiệc tất niên tại các nhà hàng, khách sạn đều bị hủy theo yêu cầu của chính quyền. Bất chấp lệnh cấm, gia đình chúng tôi vẫn tụ tập, vui chơi và cùng mong ước về một năm mới an lành, hạnh phúc. Đâu ai biết đó là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch và tuyệt vọng sau đó.

Ngày đầu năm mới, cha tôi bắt đầu ho, khó thở. Ngay lập tức, ông được đưa đến bệnh viện. Các trung tâm y tế quá tải và không có đủ giường, tôi buộc phải đưa cha về nhà trong sự thất vọng tột cùng. Vài ngày sau, cha ra đi.

Mẹ yêu quý của tôi cũng bị nhiễm virus. Cú sốc mất chồng khiến bà kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Một tuần sau ngày cha mất, mẹ cũng bỏ lại chúng tôi. Nhưng con virus quái ác đó chưa buông tha cho gia đình bất hạnh này, sau bố mẹ đến lượt vợ chồng tôi và chị gái bị nhiễm bệnh.

Trong giây phút hấp hối, tôi muốn nói với con trai: 'Thường Khải cả đời làm con luôn tận hiếu với cha mẹ, làm chồng luôn thương yêu vợ con, làm người luôn tận tâm với đời'. Tạm biệt những người tôi yêu và những người yêu thương tôi."

13492408aecda065809c.jpg


Những lời trăn trối cuối cùng của vị đạo diễn 55 tuổi khiến ai đọc cũng phải đau lòng và bàng hoàng Hiện tại, vợ ông đang nằm viện cách ly, còn con trai đang ở Anh không thể về quê nhà. Hậu sự của Thường Khải sẽ do những người bạn thân đứng ra lo liệu.

Thường Khải là người gốc Vũ Hán, sinh ra gần sông Dương Tử và lớn lên ở Giang Thành. Năm 2012, ông từng đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất cho bộ phim "My Ferry". Tác phẩm này được đề cử tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 3 năm 2013 và giành 3 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 14.

33ff57a3188ffe92c732.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top