HeoCute6038
New member
Một gia đình 4 người được tìm thấy đã tử vong trong căn hộ chung cư ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), khiến dư luận vô cùng bàng hoàng
Theo điều tra ban đầu của Sở Cảnh sát Trung tâm Suwon, anh K. (hơn 40 tuổi) - người chồng trong gia đình - được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng thượng của khu chung cư vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 9/3. Camera an ninh cho thấy anh đã tự mình nhảy xuống.
Nhưng sự việc còn đau lòng hơn thế... Đến 11 giờ sáng ngày 10/3 - tức là 27 tiếng sau đó - cảnh sát tìm thấy thi thể vợ anh cùng hai con: một con trai đang học cấp hai và một con gái học tiểu học, bên trong phòng ngủ căn hộ của gia đình
"Chúng tôi đã liên lạc với gia đình nhiều lần qua điện thoại và nhắn tin nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Xác định đây là trường hợp bất thường nên chúng tôi đã phá cửa vào nhà." - Cơ quan chức năng cho biết.
Từ dấu vết trên cổ các nạn nhân, cảnh sát xác định họ có thể đã bị siết cổ đến chết. Ngoài ra, tại hiện trường cũng phát hiện một số vật dụng có thể gây cháy nổ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang nghiêng về giả thuyết người đàn ông đã sát hại vợ con của mình trước khi tự sát
Dù không có di thư được tìm thấy nhưng theo điều tra, vào ngày 8/3 - một ngày trước khi anh K. nhảy lầu - anh đã gửi tin nhắn cho một người quen và yêu cầu trả nợ số tiền 300 triệu won (khoảng 5,2 tỷ đồng) càng sớm càng tốt.
Trong tin nhắn, anh K. viết: "Làm ơn hãy trả tiền cho tôi đi, cuộc sống của tôi hiện tại thực sự rất khó khăn." Nhưng cuối cùng, người này vẫn không trả lại anh số tiền đó
Được biết, anh K. là chủ doanh nghiệp nhỏ trong khi vợ anh chỉ là nội trợ. Gia đình không nằm trong diện nhận trợ cấp xã hội hay cần hỗ trợ tài chính từ chính phủ, cũng chưa phát hiện được những bất thường nào trong gia đình thời gian gần đây.
Nguồn: kenh14.vn
Theo điều tra ban đầu của Sở Cảnh sát Trung tâm Suwon, anh K. (hơn 40 tuổi) - người chồng trong gia đình - được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng thượng của khu chung cư vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 9/3. Camera an ninh cho thấy anh đã tự mình nhảy xuống.
Nhưng sự việc còn đau lòng hơn thế... Đến 11 giờ sáng ngày 10/3 - tức là 27 tiếng sau đó - cảnh sát tìm thấy thi thể vợ anh cùng hai con: một con trai đang học cấp hai và một con gái học tiểu học, bên trong phòng ngủ căn hộ của gia đình
"Chúng tôi đã liên lạc với gia đình nhiều lần qua điện thoại và nhắn tin nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Xác định đây là trường hợp bất thường nên chúng tôi đã phá cửa vào nhà." - Cơ quan chức năng cho biết.
Từ dấu vết trên cổ các nạn nhân, cảnh sát xác định họ có thể đã bị siết cổ đến chết. Ngoài ra, tại hiện trường cũng phát hiện một số vật dụng có thể gây cháy nổ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang nghiêng về giả thuyết người đàn ông đã sát hại vợ con của mình trước khi tự sát
Dù không có di thư được tìm thấy nhưng theo điều tra, vào ngày 8/3 - một ngày trước khi anh K. nhảy lầu - anh đã gửi tin nhắn cho một người quen và yêu cầu trả nợ số tiền 300 triệu won (khoảng 5,2 tỷ đồng) càng sớm càng tốt.
Trong tin nhắn, anh K. viết: "Làm ơn hãy trả tiền cho tôi đi, cuộc sống của tôi hiện tại thực sự rất khó khăn." Nhưng cuối cùng, người này vẫn không trả lại anh số tiền đó
Được biết, anh K. là chủ doanh nghiệp nhỏ trong khi vợ anh chỉ là nội trợ. Gia đình không nằm trong diện nhận trợ cấp xã hội hay cần hỗ trợ tài chính từ chính phủ, cũng chưa phát hiện được những bất thường nào trong gia đình thời gian gần đây.
Nguồn: kenh14.vn