BongChanhNgoan
New member
Tin buồn từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang khiến nhiều người xót xa: Ngày 20/12, bệnh viện đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí độc. Đáng buồn nhất là 1 em nhỏ đã không qua khỏi vì được đưa đến bệnh viện quá muộn
Gia đình gặp nạn là anh Võ Thanh Phong (34 tuổi) - người bán gạo, tấm, cám tại chợ Cái Tư thuộc ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (sát ranh giới với Hậu Giang). Cùng gặp nạn có vợ anh là chị Đặng Thị Thúy (33 tuổi), con gái Võ Thị Diệu Dàng (11 tuổi) và bé trai Võ Thanh Lộc (3 tuổi) - em bé đã tử vong trong vụ việc này
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 đến 22h ngày 19/12, khu vực nhà anh Phong bị cúp điện. Gia đình đã cho chạy máy phát điện hiệu Honda trong nhà để có điện dùng.
Mãi đến 7h sáng 20/12, hàng xóm thấy lạ vì gia đình không mở cửa bán hàng như mọi ngày. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện ra cả 4 thành viên đều đã bất tỉnh không rõ từ lúc nào, còn máy phát điện thì đã tắt rồi
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang chuẩn đoán ban đầu: cả 4 trường hợp bất tỉnh do ngạt hơi độc.
Hiện Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: soha.vn