NắngHạDễThương
New member
Chiều 25/11, căn nhà của bà Vương Thị L. (ở thôn Trung, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chìm trong không khí tang thương khi cùng lúc phải tổ chức tang lễ cho 4 người. Bà L. cùng 2 con và cháu nội là nạn nhân trong vụ rơi xuống mương nước tử vong xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 24/11.
Ông Vương Văn Toan (60 tuổi, anh trai bà L.) đau đớn lo hậu sự cho em gái và các cháu. Suốt đêm qua, ông không thể chợp mắt vì quá đau lòng, không thể tin vào sự thật tàn khốc này.
Tối hôm đó, khi nghe tin em và các cháu gặp nạn, ông Toan tưởng chỉ là va chạm nhỏ, không ngờ sự việc lại thương tâm đến vậy. Trong mắt ông, bà L. là người hiền lành, chăm chỉ, quanh năm vất vả làm thuê để lo cho gia đình. Hai vợ chồng bà L. phải cố gắng lắm mới đủ ăn.
Gia đình bà L. vừa mới xây được ngôi nhà mới, còn chưa kịp hoàn thiện. Cả nhà dự định đầu tháng 12 sẽ sắm sửa, trang trí thêm để chuẩn bị đón Tết nhưng giờ dự định đó đã dang dở mãi mãi.
"Nhà mới xây, chưa kịp hoàn thiện để đón Tết mà người thì đã ra đi rồi. Em và các cháu tôi chỉ ước ao được có căn nhà mới đón Tết, thế mà chưa kịp đón cái Tết nào, đã cùng nhau đi hết" - ông Toan nghẹn ngào tâm sự trên báo Giao Thông.
Theo thông tin đã đưa, vào khoảng 20 giờ tối 24/11, người dân phát hiện ánh đèn sáng dưới mương nước gần Trường Tiểu học Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) nên lại gần kiểm tra thì phát hiện 4 người cùng 1 chiếc xe máy ở bên dưới. 4 người gồm 2 người lớn, 2 trẻ em ôm chặt lấy nhau trên yên xe.
Xác định các nạn nhân đã tử vong, người dân nhanh chóng báo chính quyền. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt và đưa các nạn nhân lên bờ. Mọi người phát hiện bé trai ngồi giữa bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên sau đó, cháu bé cũng không qua khỏi do vết thương quá nặng
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho rằng đây là vụ tai nạn tự gây. Người điều khiển xe máy tự ngã khiến các nạn nhân rơi xuống mương nước.
Nguồn: soha.vn