ThoXanhOfficial
New member
Ngày 25/11, cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến cả gia đình 4 người tử vong xảy ra ở xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) vào tối qua (24/11).
Theo thông tin ban đầu, tối 24/11, người dân bỗng phát hiện ánh sáng màu đỏ lạ lẫm ở dưới mương tại đoạn ngã 3 thôn Hội Chiều (xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Khi vài người đến xem thì tá hỏa phát hiện 4 người cùng xe máy nằm dưới mương, họ liền hô hoán và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trục vớt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân. Thương tâm thay, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cả 4 người trong một gia đình
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 4 người đi xe máy BKS: 29X1-112.xx lao xuống mương nước tử vong gồm: Lài Mạnh H. (23 tuổi), Vương Thị L. (49 tuổi, là mẹ của anh H.); Vũ Kiều V. (9 tuổi, là con trai anh H.); Vũ Kiều V. (1 tuổi, con gái anh H.), cùng trú ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông tự gây, người điều khiển xe máy đang đi trên đường thì bất ngờ lao xuống mương nước.
Cùng ngày, phóng viên có mặt nơi xảy ra vụ việc thương tâm để tìm hiểu thêm. Theo người dân chia sẻ, người phát hiện sự việc đau lòng ban đầu là chị H. Thời điểm đó, chị đang trên đường về nhà thì thấy bóng đèn màu đỏ dưới mương, lại gần kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng đau lòng nên đã hô hoán.
Liên quan đến vụ việc, ông Uy (47 tuổi, người dân xã Đồng Lạc) - nhà ở gần hiện trường tai nạn cho biết, khoảng 20h00, khi vừa ăn cơm xong và đang nằm trong nhà xem điện thoại thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ.
"Tôi đang xem điện thoại trong nhà thì nghe thấy tiếng roẹt, cạch 1 cái. Lúc đó, tôi nghĩ có ai gặp tai nạn nên ngó ra nhưng không thấy gì. Khoảng 15-20 phút sau, người dân đi đường phát hiện dưới mương có ánh đèn đỏ nên lại xem thì phát hiện có người gặp nạn nên hô hoán rồi đi thẳng lên xã trình báo. Nghe tiếng hô hoán, tôi cầm đèn pin chạy ra soi thì thấy 4 người ôm chặt nhau ở trên xe bị kẹt", ông Uy kể lại.
Ông Uy cho rằng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có thể do nơi chiếc xe rơi xuống nằm ở góc khuất nên không nhìn thấy. "Thường ngày vào khoảng thời gian này, đoạn đường này ít người qua lại lắm. Thời điểm phát hiện sự việc, chúng tôi hô hoán người đi đường xuống giúp nhưng do ít người nên không thể đưa những người đó lên được. Khi công an đến mới trục vớt được họ lên bờ", ông Uy cho biết.
Theo lời kể của ông Uy, lúc ông soi đèn, thấy người cầm lái là con trai, sau đó đến hai cháu nhỏ và cuối cùng là người phụ nữ. "Người thân đến nhận dạng là anh rể. Người này bảo 4 người vừa đi ăn sinh nhật ở nhà họ trở về", ông Uy nói thêm.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin ban đầu, tối 24/11, người dân bỗng phát hiện ánh sáng màu đỏ lạ lẫm ở dưới mương tại đoạn ngã 3 thôn Hội Chiều (xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Khi vài người đến xem thì tá hỏa phát hiện 4 người cùng xe máy nằm dưới mương, họ liền hô hoán và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trục vớt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân. Thương tâm thay, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cả 4 người trong một gia đình
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 4 người đi xe máy BKS: 29X1-112.xx lao xuống mương nước tử vong gồm: Lài Mạnh H. (23 tuổi), Vương Thị L. (49 tuổi, là mẹ của anh H.); Vũ Kiều V. (9 tuổi, là con trai anh H.); Vũ Kiều V. (1 tuổi, con gái anh H.), cùng trú ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông tự gây, người điều khiển xe máy đang đi trên đường thì bất ngờ lao xuống mương nước.
Cùng ngày, phóng viên có mặt nơi xảy ra vụ việc thương tâm để tìm hiểu thêm. Theo người dân chia sẻ, người phát hiện sự việc đau lòng ban đầu là chị H. Thời điểm đó, chị đang trên đường về nhà thì thấy bóng đèn màu đỏ dưới mương, lại gần kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng đau lòng nên đã hô hoán.
Liên quan đến vụ việc, ông Uy (47 tuổi, người dân xã Đồng Lạc) - nhà ở gần hiện trường tai nạn cho biết, khoảng 20h00, khi vừa ăn cơm xong và đang nằm trong nhà xem điện thoại thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ.
"Tôi đang xem điện thoại trong nhà thì nghe thấy tiếng roẹt, cạch 1 cái. Lúc đó, tôi nghĩ có ai gặp tai nạn nên ngó ra nhưng không thấy gì. Khoảng 15-20 phút sau, người dân đi đường phát hiện dưới mương có ánh đèn đỏ nên lại xem thì phát hiện có người gặp nạn nên hô hoán rồi đi thẳng lên xã trình báo. Nghe tiếng hô hoán, tôi cầm đèn pin chạy ra soi thì thấy 4 người ôm chặt nhau ở trên xe bị kẹt", ông Uy kể lại.
Ông Uy cho rằng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có thể do nơi chiếc xe rơi xuống nằm ở góc khuất nên không nhìn thấy. "Thường ngày vào khoảng thời gian này, đoạn đường này ít người qua lại lắm. Thời điểm phát hiện sự việc, chúng tôi hô hoán người đi đường xuống giúp nhưng do ít người nên không thể đưa những người đó lên được. Khi công an đến mới trục vớt được họ lên bờ", ông Uy cho biết.
Theo lời kể của ông Uy, lúc ông soi đèn, thấy người cầm lái là con trai, sau đó đến hai cháu nhỏ và cuối cùng là người phụ nữ. "Người thân đến nhận dạng là anh rể. Người này bảo 4 người vừa đi ăn sinh nhật ở nhà họ trở về", ông Uy nói thêm.
Nguồn: soha.vn