Tiền điện mùa hè tăng vù vù không chỉ do bật điều hòa xả láng, mà còn vì nhiều nhà chưa biết món nào đang "ăn" điện nhất để cắt cho đúng chỗ nha!
Những ngày Hà Nội vào cao điểm nắng nóng khét lẹt, chuyện tiền điện lại trở thành topic nóng trong các gia đình. Có nhà vừa nhận hóa đơn đã phải "hơ" một cái: "Tháng trước hơn 900k, tháng này bay luôn gần 1,7 triệu". Drama là khi ngồi tính lại, phần lớn tiền điện tăng thêm không đến từ mấy cái đèn hay quạt, mà nằm ở thứ nhà nào cũng phải bật: Điều hòa!
Theo biểu giá điện sinh hoạt hiện hành được EVN cập nhật sau điều chỉnh từ ngày 10/5/2025, điện sinh hoạt vẫn tính theo bậc thang, càng dùng nhiều thì đơn giá phần vượt bậc càng cao. EVN cũng cho biết sau điều chỉnh giá điện, hộ dùng càng nhiều kWh mỗi tháng thì mức tăng tiền điện càng rõ hơn.
Gia đình chị Mai, sống tại một căn hộ 75m² ở Hà Nội, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, là một case khá điển hình. Tháng 5, hóa đơn điện của gia đình chị là khoảng 1,58 triệu đồng, cao hơn gần 600k so với tháng trước đó luôn.
"Ban đầu tui cứ nghĩ do giá điện tăng, nhưng khi ngồi cộng lại mới thấy điều hòa chiếm phần lớn. Nhà có 2 phòng ngủ, tối nào cũng bật. Cuối tuần ở nhà nhiều thì phòng khách cũng bật thêm. Tiền điện tăng là đúng, chỉ là trước đây mình không nhìn rõ nó tăng từ đâu", chị Mai kể.
Bảng ước tính điện năng trong tháng cao điểm của gia đình chị như sau:
Nhìn vào bảng này có thể thấy: Điều hòa chiếm khoảng một nửa hóa đơn điện tháng cao điểm luôn nè! Nhưng không có nghĩa là muốn tiết kiệm thì phải "chịu nóng" nhé. Cắt tiền điện kiểu cực đoan rất dễ biến thành mệt mỏi, nhất là nhà có trẻ nhỏ, người già hoặc người phải work from home.
Vấn đề là phải cắt đúng chỗ mới chuẩn!
Sai lầm đầu tiên của gia đình chị Mai là bật điều hòa quá sớm và để nhiệt độ quá thấp. Trước đây, cứ khoảng 20h30, cả nhà đã bật điều hòa ở phòng ngủ, đặt 24–25 độ C. Nhưng thực tế, đến 22h30 cả nhà mới đi ngủ. Như vậy, mỗi tối có khoảng 2 tiếng điều hòa chạy trong lúc phòng chưa thực sự cần làm lạnh sâu.
Sau khi điều chỉnh, chị chuyển sang bật trước giờ ngủ khoảng 30–45 phút, đặt 27 độ C, dùng thêm quạt nhẹ để luân chuyển không khí cho mát mẻ. Riêng những hôm trời không quá oi bức, gia đình bật chế độ hẹn giờ tắt sau 3-4 tiếng, gần sáng dùng quạt.
"Mình không tắt hẳn điều hòa, chỉ bỏ thói quen bật vô thức thôi. Trẻ vẫn ngủ ngon, người lớn cũng không bị tỉnh giấc vì quá lạnh", chị chia sẻ.
Cách thứ hai là đóng kín phòng nhưng đừng "bịt" sai cách nha. Nhiều nhà bật điều hòa nhưng cửa hé, rèm mỏng, ánh nắng hắt cả ngày vào phòng. Điều hòa phải làm việc lâu hơn để kéo nhiệt xuống. Sau khi thay rèm dày hơn ở phòng ngủ hướng Tây và dán thêm gioăng ở khe cửa, chị Mai nhận ra phòng mát nhanh hơn hẳn, máy ít phải chạy liên tục.
Cách thứ ba là vệ sinh lưới lọc đều đặn. Đây là việc nhỏ nhưng nhiều gia đình hay quên mất. Lưới lọc bám bụi khiến hơi lạnh yếu đi, người dùng lại có xu hướng hạ nhiệt độ sâu hơn. Một vòng lặp rất quen thuộc: Máy bẩn – phòng lâu mát – hạ xuống 22–23 độ – hóa đơn tăng vọt.
Với nhóm thiết bị ngoài điều hòa, khoản có thể cắt không lớn bằng nhưng vẫn đáng chú ý đó. Gia đình chị Mai bỏ thói quen bật bình nóng lạnh quá lâu, gom đồ giặt thành mẻ đủ thay vì giặt lắt nhắt, hạn chế mở tủ lạnh liên tục, rút các thiết bị sạc khi không dùng. Tổng cộng những thay đổi này không tạo ra "phép màu" gì, nhưng giúp giảm thêm vài chục kWh mỗi tháng nha!
Bảng điều chỉnh sau 1 tháng của gia đình chị:
Tính sơ bộ, gia đình chị có thể giảm khoảng 90–140 kWh trong tháng cao điểm. Với mức tiêu thụ đã lên bậc cao, số tiền tiết kiệm có thể rơi vào vài trăm nghìn đồng/tháng. Không đủ để "đổi đời", nhưng đủ để bớt cảm giác hóa đơn điện như một cú shock giữa mùa hè rồi!
Điều đáng nói nhất từ bảng tiền điện này không phải là "đừng dùng điều hòa", mà là dùng điều hòa có kế hoạch nha mọi người ơi. Nhà có 4 người ở Hà Nội, mùa hè không thể sống kiểu cắt điện như thời chưa có thiết bị làm mát được. Nhưng cũng đừng bật theo cảm xúc: Nóng là bật, lạnh quá lại đắp chăn, sáng ra nhìn hóa đơn rồi… lạnh thật luôn á!
Một công thức dễ nhớ cho các gia đình là: Phòng kín trước, nhiệt độ hợp lý sau, hẹn giờ cuối cùng. Đừng bắt đầu bằng việc tắt điều hòa, hãy bắt đầu bằng việc tắt sự lãng phí đi.
Nguồn: soha.vn
Những ngày Hà Nội vào cao điểm nắng nóng khét lẹt, chuyện tiền điện lại trở thành topic nóng trong các gia đình. Có nhà vừa nhận hóa đơn đã phải "hơ" một cái: "Tháng trước hơn 900k, tháng này bay luôn gần 1,7 triệu". Drama là khi ngồi tính lại, phần lớn tiền điện tăng thêm không đến từ mấy cái đèn hay quạt, mà nằm ở thứ nhà nào cũng phải bật: Điều hòa!
Theo biểu giá điện sinh hoạt hiện hành được EVN cập nhật sau điều chỉnh từ ngày 10/5/2025, điện sinh hoạt vẫn tính theo bậc thang, càng dùng nhiều thì đơn giá phần vượt bậc càng cao. EVN cũng cho biết sau điều chỉnh giá điện, hộ dùng càng nhiều kWh mỗi tháng thì mức tăng tiền điện càng rõ hơn.
Gia đình chị Mai, sống tại một căn hộ 75m² ở Hà Nội, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, là một case khá điển hình. Tháng 5, hóa đơn điện của gia đình chị là khoảng 1,58 triệu đồng, cao hơn gần 600k so với tháng trước đó luôn.
"Ban đầu tui cứ nghĩ do giá điện tăng, nhưng khi ngồi cộng lại mới thấy điều hòa chiếm phần lớn. Nhà có 2 phòng ngủ, tối nào cũng bật. Cuối tuần ở nhà nhiều thì phòng khách cũng bật thêm. Tiền điện tăng là đúng, chỉ là trước đây mình không nhìn rõ nó tăng từ đâu", chị Mai kể.
Bảng ước tính điện năng trong tháng cao điểm của gia đình chị như sau:
Nhìn vào bảng này có thể thấy: Điều hòa chiếm khoảng một nửa hóa đơn điện tháng cao điểm luôn nè! Nhưng không có nghĩa là muốn tiết kiệm thì phải "chịu nóng" nhé. Cắt tiền điện kiểu cực đoan rất dễ biến thành mệt mỏi, nhất là nhà có trẻ nhỏ, người già hoặc người phải work from home.
Vấn đề là phải cắt đúng chỗ mới chuẩn!
Sai lầm đầu tiên của gia đình chị Mai là bật điều hòa quá sớm và để nhiệt độ quá thấp. Trước đây, cứ khoảng 20h30, cả nhà đã bật điều hòa ở phòng ngủ, đặt 24–25 độ C. Nhưng thực tế, đến 22h30 cả nhà mới đi ngủ. Như vậy, mỗi tối có khoảng 2 tiếng điều hòa chạy trong lúc phòng chưa thực sự cần làm lạnh sâu.
Sau khi điều chỉnh, chị chuyển sang bật trước giờ ngủ khoảng 30–45 phút, đặt 27 độ C, dùng thêm quạt nhẹ để luân chuyển không khí cho mát mẻ. Riêng những hôm trời không quá oi bức, gia đình bật chế độ hẹn giờ tắt sau 3-4 tiếng, gần sáng dùng quạt.
"Mình không tắt hẳn điều hòa, chỉ bỏ thói quen bật vô thức thôi. Trẻ vẫn ngủ ngon, người lớn cũng không bị tỉnh giấc vì quá lạnh", chị chia sẻ.
Cách thứ hai là đóng kín phòng nhưng đừng "bịt" sai cách nha. Nhiều nhà bật điều hòa nhưng cửa hé, rèm mỏng, ánh nắng hắt cả ngày vào phòng. Điều hòa phải làm việc lâu hơn để kéo nhiệt xuống. Sau khi thay rèm dày hơn ở phòng ngủ hướng Tây và dán thêm gioăng ở khe cửa, chị Mai nhận ra phòng mát nhanh hơn hẳn, máy ít phải chạy liên tục.
Cách thứ ba là vệ sinh lưới lọc đều đặn. Đây là việc nhỏ nhưng nhiều gia đình hay quên mất. Lưới lọc bám bụi khiến hơi lạnh yếu đi, người dùng lại có xu hướng hạ nhiệt độ sâu hơn. Một vòng lặp rất quen thuộc: Máy bẩn – phòng lâu mát – hạ xuống 22–23 độ – hóa đơn tăng vọt.
Với nhóm thiết bị ngoài điều hòa, khoản có thể cắt không lớn bằng nhưng vẫn đáng chú ý đó. Gia đình chị Mai bỏ thói quen bật bình nóng lạnh quá lâu, gom đồ giặt thành mẻ đủ thay vì giặt lắt nhắt, hạn chế mở tủ lạnh liên tục, rút các thiết bị sạc khi không dùng. Tổng cộng những thay đổi này không tạo ra "phép màu" gì, nhưng giúp giảm thêm vài chục kWh mỗi tháng nha!
Bảng điều chỉnh sau 1 tháng của gia đình chị:
Tính sơ bộ, gia đình chị có thể giảm khoảng 90–140 kWh trong tháng cao điểm. Với mức tiêu thụ đã lên bậc cao, số tiền tiết kiệm có thể rơi vào vài trăm nghìn đồng/tháng. Không đủ để "đổi đời", nhưng đủ để bớt cảm giác hóa đơn điện như một cú shock giữa mùa hè rồi!
Điều đáng nói nhất từ bảng tiền điện này không phải là "đừng dùng điều hòa", mà là dùng điều hòa có kế hoạch nha mọi người ơi. Nhà có 4 người ở Hà Nội, mùa hè không thể sống kiểu cắt điện như thời chưa có thiết bị làm mát được. Nhưng cũng đừng bật theo cảm xúc: Nóng là bật, lạnh quá lại đắp chăn, sáng ra nhìn hóa đơn rồi… lạnh thật luôn á!
Một công thức dễ nhớ cho các gia đình là: Phòng kín trước, nhiệt độ hợp lý sau, hẹn giờ cuối cùng. Đừng bắt đầu bằng việc tắt điều hòa, hãy bắt đầu bằng việc tắt sự lãng phí đi.
Nguồn: soha.vn