Ối trời ơi, chỉ vì tiền trọ mà một gia đình 4 người gồm bố mẹ, con trai và con dâu ở Sơn Đông, Trung Quốc đã làm nên một vụ thảm sát kinh hoàng khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Ngày 14/09 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã đưa ra bản án chung thân cuối cùng và tuyên tử hình cả 4 thành viên trong một gia đình vì tội giết người.
Điều khiến người ta càng thêm bàng hoàng là nguyên nhân của vụ án này lại đơn giản đến khó tin - chỉ vì vài đồng tiền thuê nhà trọ thôi đấy
## Vụ án rúng động từ năm 2017
Chuyện kinh hoàng này xảy ra từ năm 2017, tại một khu nhà ở thành phố Thanh Đảo - một thành phố hiện đại với dân số lên tới 6 triệu người.
Cả bọn tội phạm lẫn nạn nhân đều sống chung trong một tòa nhà đông dân cư ở quận Thành Dương. Theo thông tin từ cảnh sát, 4 tên tội phạm gồm Li Jizhong 40 tuổi, vợ là Li Chenghua 32 tuổi, bố Li Zhongzhi 68 tuổi và mẹ Jin Shanjin 68 tuổi. Tất cả đều là công dân Trung Quốc nhưng có nguồn gốc từ một tộc người Hàn Quốc.
Cuối năm 2017, gia đình Li thuê trọ ở tầng 5 còn gia đình chủ nhà (ông Ji, vợ và 2 con) sống ở tầng 6 của ngôi nhà. Giá thuê hai bên thỏa thuận là 18.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương hơn 61 triệu đồng).
Nhưng mà ở được 1 tháng rồi, gia đình Li vẫn chưa nộp tiền nhà cho ông Ji. Ông phải nhắc nhở và yêu cầu thanh toán đầy đủ thì...
## Kế hoạch tàn độc được triển khai
Trong phiên tòa ngày 14/09, tòa án thành phố Thanh Đảo cho biết vào tháng 10/2017, vì không muốn trả tiền thuê nhà, Li Jizhong đã nảy sinh ý định bắt cóc gia đình chủ nhà vì cứ lải nhải đòi tiền liên tục.
Tòa án Thanh Đảo còn khẳng định động cơ của 4 tên này "cực kỳ đáng khinh" và cách thức thực hiện "cực kỳ độc ác"
Li nghĩ rằng chỉ cần bắt cóc gia đình chủ nhà và giấu nhẹm đi thì cả gia đình hắn sẽ có cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn. Thế là hắn lên kế hoạch và thuyết phục vợ cùng bố mẹ tham gia phi vụ này.
Đỉnh điểm là cả 4 người còn mua lưỡi dao, dây thừng và dây giày về để "tập luyện" trước khi chính thức triển khai vào tháng 11/2017
## Đêm kinh hoàng ngày 14/11/2017
Đến ngày 14/11/2017, bọn chúng lừa cả gia đình ông Ji vào căn hộ của mình bằng một kế hoạch hết sức bài bản.
Đầu tiên, khoảng 6h tối hôm đó, gia đình Li nói với ông Ji rằng chiếc tivi nhà mình bị hỏng và nhờ ông vào xem giúp để sửa chữa rồi khống chế ông tại chỗ.
Tiếp theo, chúng nói với vợ ông Ji rằng hợp đồng thuê nhà có vấn đề nên phải ký bản hợp đồng mới, vậy là bà Ji "sập bẫy". Bà Ji cố gắng chống cự nhưng đã bị bóp cổ đến nghẹt thở
Đến 9h tối cùng ngày, chúng lại mời con trai ông Ji vào nhà chơi rồi bịt miệng bắt cóc. Cậu bé la hét nhưng cũng bị bóp cổ đến ngạt thở.
Cuối cùng, chúng tiếp tục lấy cớ "xuống lấy hợp đồng mới" để dụ con gái ông Ji vào nhà. Cô gái bị trói bằng băng dính và bị Li Jizhong cưỡng hiếp trước khi chết.
Sau khi thủ tiêu 3 người trong gia đình ông Ji và khống chế ông, Li đột nhập vào nhà lấy đi 4.700 nhân dân tệ và các vật dụng có giá trị khoảng 675 nhân dân tệ. Đến khoảng 11h30 tối hôm đó, ông Ji cũng bị giết hại bằng dây thừng.
Phiên tòa không đề cập đến việc liệu ông Ji có tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình bị giết hại hay không
## Bị bắt sau 2 ngày chạy trốn
Sau khi phạm tội giết người, gia đình Li đã rời căn hộ thuê và chạy trốn về Bắc Kinh bằng taxi vào sáng 15/11. Chúng bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 6h chiều ngày 16/11.
Tòa án cho biết cả 4 thành viên trong gia đình này đã cúi đầu nhận tội. Tòa án Thanh Đảo khẳng định động cơ của 4 tên tội phạm này "cực kỳ đáng khinh" và cách thức thực hiện "cực kỳ độc ác".
Hành vi của những người này đã gây tổn hại lớn cho xã hội và gây ra "hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".
Li Jizhong bị kết tội cố ý giết người, cướp của, hãm hiếp phụ nữ. Li Chenhua, Li Zhongzhi và Jin Shanjin bị kết tội giết người có chủ ý.
Tất cả 4 người đều bị kết án tử hình. Gia đình này đã chọn không kháng cáo, ngày thi hành án tử hình vẫn chưa được công bố.
Thật sự mà nói, chỉ vì tiền trọ mà làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế thì quả là không thể tha thứ được!
Nguồn: soha.vn