Cua2k94754
New member
Ba người trong một gia đình tại Hà Tĩnh đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ngạt khí do đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ kín. Sự việc khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Chiều 22-12, lãnh đạo UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận vụ việc nghiêm trọng này vừa xảy ra tại địa phương.
Cụ thể, sáng cùng ngày, khi thấy anh N.Đ.P. (34 tuổi, ngụ xã Cẩm Bình) không dậy chở con đi học như mọi ngày, người anh trai đã sang nhà gọi cửa. Thế nhưng sau một hồi gọi mà không thấy ai trả lời, anh này quyết định phá cửa phòng ngủ vào kiểm tra.
Cảnh tượng bên trong khiến mọi người sốc nặng - anh P., chị N.T.B. (vợ anh P.) và cháu bé N.Đ.T. (mới 1 tháng tuổi) đều đang nằm bất tỉnh trong phòng.
Người thân và hàng xóm lập tức đưa cả 3 đến bệnh viện cấp cứu gấp. Chính quyền địa phương và công an cũng có mặt ngay để tìm hiểu nguyên nhân.
Qua xác minh ban đầu, vào tối 21-12, gia đình anh P. có đốt than để sưởi ấm. Tuy nhiên vì phòng ngủ đóng kín cửa nên cả 3 người đã bị ngạt khí CO dẫn đến ngất xỉu
Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các bệnh nhân được đưa đến vào khoảng 7h50 sáng 22-12 trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, buồn nôn. Các bác sĩ chẩn đoán cả 3 đều bị ngộ độc khí CO.
May mắn là sức khỏe hai vợ chồng anh P. đã dần ổn định, tuy vẫn phải thở oxy. Còn cháu bé N.Đ.T. thì tình trạng nghiêm trọng hơn, phải đặt nội khí quản, thở máy và được chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương để điều trị tiếp
Nguồn: soha.vn