ThíchThìNhích
New member
Chuyện gia đình của vợ chồng ông Thái Viết Trí (SN 1972) và bà Phạm Thị Sâm (SN 1971, ở xã Vân Tụ, Nghệ An) nghe xong là muốn "fangirl" luôn á! Gia đình có tận 10 đứa con (4 gái, 6 trai) mà giờ vẫn đoàn kết yêu thương nhau hết nấc. Chị cả năm nay 35 tuổi rồi, còn em út mới có 9 tuổi thôi nha!
Chị Thái Nhuần (SN 1991) - con gái cả của ông Trí, nói là cực kỳ tự hào khi được sinh ra trong "hội đông con" như thế này. Dù ngày xưa nhà không giàu lắm, nhưng chị chưa bao giờ thắc mắc sao ba mẹ sinh nhiều vậy. Ngược lại, các anh chị em trong nhà đều hiểu và phụ ba mẹ từ bé luôn
Theo chị Nhuần thì gia đình có quan niệm "cứ sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất" và tin câu "trời sinh voi sinh cỏ". Ba mẹ chị quanh năm cày cuốc trên đồng ruộng để nuôi đàn con lớn khôn.
Nhớ lại những ngày khó khăn, cả nhà hơn chục người chen chúc trong căn nhà ngói rêu phong, hay những lúc thiếu gạo phải nhường nhau từng bát cơm, chị Nhuần vẫn khẳng định đó là khoảng thời gian vui vẻ và tràn đầy yêu thương nhất luôn!
Chị Thái Tính - cô con gái thứ hai cũng chia sẻ là vì hiểu ba mẹ vất vả, nên các anh chị em luôn ngoan ngoãn, chị lớn chăm em nhỏ và đỡ đần việc nhà.
Nhờ ba mẹ siêng năng, tất cả các con đều được đi học đầy đủ. Sau này có mấy đứa ra nước ngoài làm việc, kinh tế gia đình cũng khá lên hẳn rồi
Đặc biệt nhất là câu chuyện "mẹ và con gái cùng ở cữ" siêu độc đáo này nè! Năm 2010, chị Nhuần sinh con đầu lòng được 6 tháng thì mẹ chị cũng sinh em bé thứ 9.
Đến năm 2016, chị Nhuần sinh bé thứ hai, bà Sâm lại mang thai em bé thứ 10. Chị Nhuần nhớ lại hôm mẹ đi sinh mổ, cả dàn con cháu, dâu rể kéo nhau đi bằng xe ô tô đến bệnh viện chăm sóc khiến các bác sĩ phải "sốc" luôn
Hiện tại đã có 6/10 người con của vợ chồng ông Trí lập gia đình rồi. Điều "xỉu up xỉu down" nhất là cả 4 cô con gái đều lấy chồng... cùng xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ hết!
Chị Tính kể là chị cả lấy chồng năm 2009 chỉ cách nhà đẻ 100m, bản thân chị lấy chồng năm 2011 cách nhà 50m.
Em gái thứ ba theo chồng năm 2015 cách nhà 40m, còn em út kết hôn năm 2018 lấy chồng chỉ cách đúng 3 nóc nhà thôi á!
Lúc đầu mấy chị em cũng chỉ mong lấy chồng gần để tiện chăm sóc ba mẹ sớm tối, nhưng không ngờ mối duyên này lại đến với cả 4 người luôn nha!
Ông Trí và bà Sâm mừng lắm vì con gái tuy đã lấy chồng nhưng ngày nào cũng có thể ghé thăm ba mẹ. Trừ người con thứ ba hiện đã sang Đức định cư, ba chị em còn lại đều làm nghề buôn bán tại nhà.
Nhờ ở gần gũi, mỗi ngày họ gặp mặt nhau cả chục lần, nhà ba mẹ có việc gì là lại gọi nhau sang phụ giúp liền tay
Tiếp nối truyền thống của gia đình, các chị em gái cũng đều sinh đông con nữa nha! Chị cả có 4 đứa, chị Tính có 5 bé, em gái thứ ba có 3 con và em út vừa đón em bé thứ hai. Đại gia đình nhờ vậy lại càng đông đúc, rộn rã tiếng cười đùa của nhiều thế hệ mỗi dịp sum họp
Chị Tính tâm sự là nhiều người nghĩ gia đình đông con sẽ vất vả lắm, nhưng với chị thì đó là niềm tự hào và may mắn khủng luôn!
Tình cảm gắn bó từ hồi nhỏ đến lúc lớn vẫn không đổi, mỗi khi nhìn ba mẹ hạnh phúc an hưởng tuổi già bên đàn con cháu đông đúc, chị càng trân trọng và biết ơn cái "team đông người" ấm áp của gia đình mình hơn
Nguồn: kenh14.vn