Khi bị hỏi về việc mặc quân phục, đeo quân hàm thượng tướng và đại tá, 2 trong 4 người giả danh cán bộ quân đội trả lời một câu gây sốc: vì "thích bộ đội" 
Ngày 20-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ động cơ của cả 4 đối tượng này.
Sự việc diễn ra như thế này: Chiều 18-7, khi đang làm nhiệm vụ tại cảng Sa Kỳ, anh em biên phòng phát hiện một nhóm 4 người chuẩn bị qua cửa kiểm soát ra đảo Lý Sơn. Không phải nhóm bạn đi du lịch bình thường đâu nhé, mà trong đó có 2 người mặc quân phục cực xịn: 1 người đeo cấp hàm thượng tướng với biển tên Bùi Đức Thắng, người còn lại đeo cấp hàm đại tá với biển tên Nguyễn Ngọc Thuần
Thấy có vẻ sus quá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi liền lập tổ công tác phối hợp với công an để "đón" họ khi quay lại cảng Sa Kỳ.
Khi bị kiểm tra, sự thật bắt đầu lộ diện. Người mặc quân phục thượng tướng là ông Bùi Đức Thắng (58 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội). Ông này thừa nhận luôn là quân phục và quân hàm thượng tướng đều là hàng fake all
Người thứ 2 mặc quân phục đại tá là Nguyễn Ngọc Thuần (49 tuổi; quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tự nhận là "trợ lý cho thượng tướng". Ông Thuần cũng khai nhận quân phục, quân hàm đại tá của mình là giả luôn.
Và đây là lý do khiến ai nghe cũng phải ngã ngửa: Khi được hỏi tại sao lại mặc quân phục giả mạo như vậy, ông Thắng và ông Thuần trả lời... vì "thích bộ đội" Ủa thích thì mặc được á trời?
Đối tượng thứ 3 tên Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi; huyện Hà Trung, Thanh Hóa), đóng vai trò là "cận vệ cho nhóm". Người còn lại là Lê Kim Bình (63 tuổi; quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tự giới thiệu là "thiếu tướng công an" nữa chứ
Càng soi càng choáng! Khi kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phong bì in tên các "cá nhân" này và tên của một số cơ quan chức năng.
Chưa hết, các đối tượng còn mang theo khoảng 197 triệu đồng và 3.802 USD, trong đó có cả tiền trong các phong bì Nhiều tiền vậy mà không biết làm gì tốt hơn, lại đi cosplay quân đội làm chi vậy trời?
Nguồn: soha.vn
Ngày 20-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ động cơ của cả 4 đối tượng này.
Sự việc diễn ra như thế này: Chiều 18-7, khi đang làm nhiệm vụ tại cảng Sa Kỳ, anh em biên phòng phát hiện một nhóm 4 người chuẩn bị qua cửa kiểm soát ra đảo Lý Sơn. Không phải nhóm bạn đi du lịch bình thường đâu nhé, mà trong đó có 2 người mặc quân phục cực xịn: 1 người đeo cấp hàm thượng tướng với biển tên Bùi Đức Thắng, người còn lại đeo cấp hàm đại tá với biển tên Nguyễn Ngọc Thuần
Thấy có vẻ sus quá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi liền lập tổ công tác phối hợp với công an để "đón" họ khi quay lại cảng Sa Kỳ.
Khi bị kiểm tra, sự thật bắt đầu lộ diện. Người mặc quân phục thượng tướng là ông Bùi Đức Thắng (58 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội). Ông này thừa nhận luôn là quân phục và quân hàm thượng tướng đều là hàng fake all
Người thứ 2 mặc quân phục đại tá là Nguyễn Ngọc Thuần (49 tuổi; quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tự nhận là "trợ lý cho thượng tướng". Ông Thuần cũng khai nhận quân phục, quân hàm đại tá của mình là giả luôn.
Và đây là lý do khiến ai nghe cũng phải ngã ngửa: Khi được hỏi tại sao lại mặc quân phục giả mạo như vậy, ông Thắng và ông Thuần trả lời... vì "thích bộ đội" Ủa thích thì mặc được á trời?
Đối tượng thứ 3 tên Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi; huyện Hà Trung, Thanh Hóa), đóng vai trò là "cận vệ cho nhóm". Người còn lại là Lê Kim Bình (63 tuổi; quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tự giới thiệu là "thiếu tướng công an" nữa chứ
Càng soi càng choáng! Khi kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phong bì in tên các "cá nhân" này và tên của một số cơ quan chức năng.
Chưa hết, các đối tượng còn mang theo khoảng 197 triệu đồng và 3.802 USD, trong đó có cả tiền trong các phong bì Nhiều tiền vậy mà không biết làm gì tốt hơn, lại đi cosplay quân đội làm chi vậy trời?
Nguồn: soha.vn