Tối 18-8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) thông báo vừa triệt phá được băng nhóm cướp siêu táo tợn khiến người dân lo sợ mấy ngày qua.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Minh Giang (19 tuổi), Trịnh Văn Học (23 tuổi), Nguyễn Hữu Phương (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.
Giả danh CSHS để cướp - nhưng mà fail đau
Theo kết quả điều tra, rạng sáng 16-8, sau khi nhậu xong, Tùng rủ cả nhóm đi "làm việc" - tức là đi cướp tài sản luôn. Đến khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), bọn này phát hiện một nhóm nam nữ đi xe máy trên đường.
Lập tức, nhóm Tùng ép xe của anh Phạm Thái Hà đang chở anh Phạm Minh Tiến vào lề đường. Tùng tự xưng là Cảnh sát hình sự (drama thật sự ), yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.
Nhưng mà thấy bộ dạng những thanh niên này nhiều biểu hiện nghi vấn, anh Hà và anh Tiến quyết định... bỏ chạy cho an toàn. Ngay lập tức, nhóm Tùng dùng mũ bảo hiểm tấn công, cướp điện thoại của anh Hà rồi tẩu thoát.
Liên tiếp 2 vụ cướp nữa trong đêm ️
Khi đến Bến xe Sông Lam (thị xã Dĩ An), nhóm Tùng phát hiện chị Nguyễn Thiên Thủy đang ngồi nói chuyện điện thoại trên xe máy nên quyết định "hành động" luôn.
Học chở Giang tông thẳng vào xe chị Thủy khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường. Cả hai xông vào đánh tới tấp vào mặt chị Thủy rồi giật chiếc điện thoại di động của nạn nhân.
Chưa dừng lại ở đó, nhóm Tùng đi được khoảng hơn 200m thì thực hiện thêm vụ cướp giật túi xách của hai người chuyển giới đang lưu thông trên đường nhưng không thành và bị những người này truy hô.
Plot twist: Đụng ngay Công an phường đang tuần
Đúng lúc này, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) đang tuần tra nghe tiếng hô hoán nên truy đuổi ngay.
Nguồn: soha.vn