Gia chủ "làm khó" dự án 140.000 tỷ đồng suốt 2 năm, đòi hơn 741 tỷ mới chịu dọn đi

Một căn nhà "đinh" ở Trung Quốc từng khiến dự án đường sắt cao tốc nghìn tỷ phải ngậm ngùi đợi chờ suốt 2 năm vì chủ nhân kiên quyết "đóng cửa" không chịu di dời

Theo Sohu, cách đây vài năm, 1 ngôi nhà tại làng Đường Giác, thành phố Lê Lý, huyện Ngô Giang, Giang Tô, Trung Quốc từng làm chậm tiến độ di dời, khiến dự án đường sắt cao tốc trọng điểm trị giá gần 38 tỷ NDT (gần 140.000 tỷ đồng) của Trung Quốc phải "đứng hình" suốt 2 năm trời.

Chủ nhân ngôi nhà là bà Trương. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn, chị phải một mình nuôi hai đứa con khôn lớn. Khi các con đã lập nghiệp ở thành phố, bà Trương quen với cuộc sống thôn quê nên vẫn ở lại và xây dựng căn nhà khang trang để an dưỡng tuổi già

58b8ef1c470467ebea18.png


Năm 2020, dự án tuyến đường sắt cao tốc nối Thượng Hải – Tô Châu – Hồ Châu chính thức khởi công, với chiều dài 163,54 km, gồm 8 nhà ga, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2024. Tuyến đường đi qua làng Đường Giác, toàn bộ hộ dân đều thuộc diện phải di dời, trong đó có gia đình bà Trương.

Theo chính sách, ngoài tiền đền bù, các hộ dân còn được nhận khoản trợ cấp phá dỡ, tính theo nhân khẩu. Hầu hết người dân trong làng đã đồng ý di dời, chỉ riêng bà Trương kiên quyết "chơi lớn" vì cho rằng mức bồi thường chưa xứng đáng với ngôi nhà của mình

Bà yêu cầu mức đền bù lên tới 200.000 NDT/m2, tương đương 200 triệu NDT (hơn 741 tỷ đồng) cho căn nhà xây theo kiến trúc phương Tây. Con số này bị chính quyền bác bỏ vì vượt xa quy định, trong khi ngôi nhà lại chưa được cấp phép xây dựng, bị xem là công trình "chui" ❌

Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần tới vận động, giải thích nhưng bà Trương vẫn không chịu đồng ý. Biết được ngôi nhà của mình nằm đúng vị trí tuyến đường sắt đi qua, chị này tiếp tục "thổi giá" bồi thường gấp nhiều lần, khiến quá trình thương lượng rơi vào bế tắc

79235b2f879524864dcd.jpg


Vụ việc giữa 2 bên không được giải quyết dứt điểm đã khiến dự án đường sắt cao tốc phải "ngồi chơi xơi nước" suốt 2 năm. Trong thời gian đó, bà Trương dựng rào chắn, thả chó giữ nhà, đồng thời lắp thiết bị giám sát để ngăn cản công nhân thi công. Chị này quyết tâm "giữ đất" không kém ai

Để giải quyết tình hình, đơn vị xây dựng buộc phải thi công từ hai phía, khiến ngôi nhà của bà Trương bị bao vây bởi khói bụi và đất cát. Theo luật pháp Trung Quốc, vì nhà bà Trương xây dựng bất hợp pháp nên có thể bị cưỡng chế phá bỏ. Tuy nhiên tòa án vẫn áp dụng biện pháp nhân đạo, tiếp tục duy trì đàm phán.

Thế nhưng, thấy đối phương chịu "hạ mình" trước, bà Trương càng tỏ thái độ cứng rắn và đưa ra nhiều đòi hỏi phi lý. Hành động này của bà Trương trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này của bà là tham lam, cản trở lợi ích chung của xã hội

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top