NhimCoco9953
New member
Gia chủ người Trung Quốc đã từ chối mức bồi thường tiền mặt và đất tái định cư vì cho rằng căn nhà của họ xứng đáng giá cao hơn. Ai ngờ kết cục lại thảm thế này
Năm 2021, chính quyền huyện Kim Tây (Giang Tây, Trung Quốc) khởi công dự án xây dựng đường xịn sò. Họ đã lên phương án bồi thường, di dời cho người dân dọc tuyến đường. Các hộ gia đình được bồi thường 2 triệu NDT (tầm 7,3 tỷ đồng) và 3 lô đất ở khu tái định cư. Nghe có vẻ ổn đấy chứ! Hầu hết người dân địa phương đều gật đầu ưng ý với phương án này.
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Có một gia đình họ Hoàng đã từ chối di dời thẳng thừng. Họ nói không muốn rời quê hương (lý do nghe hợp lý đấy), nhưng lại đòi bồi thường 4 triệu NDT (14,7 tỷ đồng - gấp đôi luôn á!) và thêm đất tái định cư nữa. Người con rể thậm chí còn mời cả luật sư đến để đàm phán mức bồi thường cao hơn. Drama level max!
Hai bên không đạt được thỏa thuận, dẫn đến trở ngại trong việc thi công khu vực xung quanh gia đình họ Hoàng. Năm 2022, công ty xây dựng đề nghị tăng bồi thường nhưng vẫn không thành, phải tạm dừng xây dựng đoạn đường gần nhà họ Hoàng luôn.
Tuy nhiên, đoạn đường này là một phần cốt lõi của đường vành đai, việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án mà còn gây bất tiện cho cuộc sống người dân xung quanh. Xe tải lớn chở vật liệu xây dựng buộc phải đi vòng qua khu dân cư, gây ồn ào, ùn tắc giao thông, khiến nhiều người dân khiếu nại ầm ĩ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần cử người đến thương lượng với nhà họ Hoàng nhưng gia đình này vẫn không chịu nhượng bộ.
Đầu năm 2024, gia đình họ Hoàng lại tiếp tục đưa ra yêu cầu mới (trời ơi sao cứ tăng giá hoài vậy ), không chỉ đòi 4 triệu NDT mà còn yêu cầu được chi trả chi phí sinh hoạt trong 5 năm nữa. Tính toán kiểu gì mà ra được cái list đòi hỏi này?
Yêu cầu quá vô lý khiến công ty xây dựng và chính quyền địa phương bất lực, quyết định chuyển hướng tuyến đường để tránh khu vực nhà họ Hoàng và đảm bảo tiến độ thi công. Tuyến đường 4 làn tách làm đôi, xây thêm bức tường bê tông cốt thép để ngăn cách ngôi nhà làm tăng chi phí xây dựng hàng triệu NDT, nhưng đây là phương án hiệu quả nhất với toàn bộ dự án rồi.
Trong khoảng thời gian thi công đường, chủ nhà họ Hoàng và cháu trai 11 tuổi phải đi nơi khác vào ban ngày để tránh tiếng ồn, đến tối mới trở về nơi ở. Nghe mà thấy mệt mỏi hộ luôn á! Sau khi công trình hoàn thành, nhà họ Hoàng giờ đây như một ốc đảo biệt lập, trơ trọi giữa 2 con đường và gặp bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
Xe cộ chạy qua mỗi ngày, tạo ra tiếng ồn, bụi bặm và gây rung lắc dữ dội cho căn nhà. Trên tường nhà xuất hiện những vết nứt rõ mồn một. Mỗi khi trời mưa, nước không thể thoát dễ dàng, đọng lại thành vũng lầy trước cổng. Chất lượng cuộc sống đi xuống rõ rệt, nhưng nhà họ Hoàng không còn lựa chọn nào khác vì dự án đã dừng chi trả tiền bồi thường. Đúng là tham thì thâm đấy!
Trên thực tế, giữa các thành viên trong gia đình này cũng có mâu thuẫn xoay quanh việc nhận tiền và đất tái định cư để di dời. Người con dâu họ Hoàng từng khuyên mọi người nên nhanh chóng đồng ý bồi thường để không làm chậm trễ dự án xây dựng (cô này tỉnh táo đấy chứ!), nhưng một số người còn lại đều tin rằng có thể thỏa thuận được mức tiền cao hơn.
Ngôi nhà trở thành địa điểm check-in nổi tiếng với khách du lịch những người tò mò về "nhà đinh" này. Các gia đình trong làng giờ đây đã ổn định cuộc sống tại nơi ở mới rồi. Trong khi đó, chủ nhà là ông Hoàng lại bày tỏ sự hối hận khi không đồng ý với phương án bồi thường: "Nếu được quay lại thời gian trước, tôi sẽ đồng ý với thỏa thuận di dời. Chúng tôi khó có thể quay lại cuộc sống bình yên như trước đây".
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2021, chính quyền huyện Kim Tây (Giang Tây, Trung Quốc) khởi công dự án xây dựng đường xịn sò. Họ đã lên phương án bồi thường, di dời cho người dân dọc tuyến đường. Các hộ gia đình được bồi thường 2 triệu NDT (tầm 7,3 tỷ đồng) và 3 lô đất ở khu tái định cư. Nghe có vẻ ổn đấy chứ! Hầu hết người dân địa phương đều gật đầu ưng ý với phương án này.
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Có một gia đình họ Hoàng đã từ chối di dời thẳng thừng. Họ nói không muốn rời quê hương (lý do nghe hợp lý đấy), nhưng lại đòi bồi thường 4 triệu NDT (14,7 tỷ đồng - gấp đôi luôn á!) và thêm đất tái định cư nữa. Người con rể thậm chí còn mời cả luật sư đến để đàm phán mức bồi thường cao hơn. Drama level max!
Hai bên không đạt được thỏa thuận, dẫn đến trở ngại trong việc thi công khu vực xung quanh gia đình họ Hoàng. Năm 2022, công ty xây dựng đề nghị tăng bồi thường nhưng vẫn không thành, phải tạm dừng xây dựng đoạn đường gần nhà họ Hoàng luôn.
Tuy nhiên, đoạn đường này là một phần cốt lõi của đường vành đai, việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án mà còn gây bất tiện cho cuộc sống người dân xung quanh. Xe tải lớn chở vật liệu xây dựng buộc phải đi vòng qua khu dân cư, gây ồn ào, ùn tắc giao thông, khiến nhiều người dân khiếu nại ầm ĩ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần cử người đến thương lượng với nhà họ Hoàng nhưng gia đình này vẫn không chịu nhượng bộ.
Đầu năm 2024, gia đình họ Hoàng lại tiếp tục đưa ra yêu cầu mới (trời ơi sao cứ tăng giá hoài vậy ), không chỉ đòi 4 triệu NDT mà còn yêu cầu được chi trả chi phí sinh hoạt trong 5 năm nữa. Tính toán kiểu gì mà ra được cái list đòi hỏi này?
Yêu cầu quá vô lý khiến công ty xây dựng và chính quyền địa phương bất lực, quyết định chuyển hướng tuyến đường để tránh khu vực nhà họ Hoàng và đảm bảo tiến độ thi công. Tuyến đường 4 làn tách làm đôi, xây thêm bức tường bê tông cốt thép để ngăn cách ngôi nhà làm tăng chi phí xây dựng hàng triệu NDT, nhưng đây là phương án hiệu quả nhất với toàn bộ dự án rồi.
Trong khoảng thời gian thi công đường, chủ nhà họ Hoàng và cháu trai 11 tuổi phải đi nơi khác vào ban ngày để tránh tiếng ồn, đến tối mới trở về nơi ở. Nghe mà thấy mệt mỏi hộ luôn á! Sau khi công trình hoàn thành, nhà họ Hoàng giờ đây như một ốc đảo biệt lập, trơ trọi giữa 2 con đường và gặp bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
Xe cộ chạy qua mỗi ngày, tạo ra tiếng ồn, bụi bặm và gây rung lắc dữ dội cho căn nhà. Trên tường nhà xuất hiện những vết nứt rõ mồn một. Mỗi khi trời mưa, nước không thể thoát dễ dàng, đọng lại thành vũng lầy trước cổng. Chất lượng cuộc sống đi xuống rõ rệt, nhưng nhà họ Hoàng không còn lựa chọn nào khác vì dự án đã dừng chi trả tiền bồi thường. Đúng là tham thì thâm đấy!
Trên thực tế, giữa các thành viên trong gia đình này cũng có mâu thuẫn xoay quanh việc nhận tiền và đất tái định cư để di dời. Người con dâu họ Hoàng từng khuyên mọi người nên nhanh chóng đồng ý bồi thường để không làm chậm trễ dự án xây dựng (cô này tỉnh táo đấy chứ!), nhưng một số người còn lại đều tin rằng có thể thỏa thuận được mức tiền cao hơn.
Ngôi nhà trở thành địa điểm check-in nổi tiếng với khách du lịch những người tò mò về "nhà đinh" này. Các gia đình trong làng giờ đây đã ổn định cuộc sống tại nơi ở mới rồi. Trong khi đó, chủ nhà là ông Hoàng lại bày tỏ sự hối hận khi không đồng ý với phương án bồi thường: "Nếu được quay lại thời gian trước, tôi sẽ đồng ý với thỏa thuận di dời. Chúng tôi khó có thể quay lại cuộc sống bình yên như trước đây".
Nguồn: kenh14.vn