Sau hơn 3 ngày anh T.Đ.K ra đi vì tai nạn lao động tại Công ty TNHH Timberland (phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), người thân vẫn chưa thể tin đây là sự thật
Chị Vy (chị gái anh K.) chia sẻ rằng anh K. là trụ cột chính của gia đình. Trước khi ra đi, anh gần như một mình lo lắng cho vợ đang mang thai con đầu lòng hơn 7 tháng và bố mẹ đang ở cùng.
"Hôm em K. bị tai nạn lao động trong nhà máy, cũng là lúc mọi người xuống ca về nhà, còn K. thì đăng ký ở lại làm thêm giờ" - chị Vy kể lại.
Chị Vy nghẹn ngào chia sẻ thêm, lúc K. mất gia đình không có chỗ để lo hậu sự và ở quê cũng không có đất để chôn cất nên gia đình phải đưa đi hỏa táng ở Hoa Viên Bình Dương rồi đem tro cốt lên chùa gửi
Anh K. cùng gia đình từ Cà Mau lên Bình Dương sinh sống và lập nghiệp, hiện ở quê không còn nhà cửa nên khi xảy ra chuyện gia đình không biết xoay xở thế nào, may được đơn vị tổ chức mai táng cho mượn chỗ lo hậu sự.
Khi biết hoàn cảnh khó khăn của anh K., ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đang công tác tại Bình Dương đã cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương tới thắp hương cho anh K. và động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát này.
Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi nắm được hoàn cảnh của anh K., LĐLĐ tỉnh đã trích từ Quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng.
Đồng thời yêu cầu phía doanh nghiệp lo toàn bộ chi phí mai táng và hỗ trợ cho gia đình công nhân, ngoài ra liên đoàn cũng đang vận động cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho gia đình anh K.
Diễn biến vụ việc
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào lúc 17 giờ ngày 3-5, tại kho linh kiện của Công ty TNHH Timberland (phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nhóm công nhân gồm anh T.Đ.K; N.C.H và T.Q.N bắt đầu làm thêm giờ, công việc của các anh là nâng chuyển các kiện hàng lên kệ sắt.
Lúc này, anh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng đang đậu cách đó khoảng 5m để nâng chuyển kiện hàng. Khi vừa khởi động, vận hành xe nâng hàng thì anh H. phát hiện xe đã bị mất phanh nên tri hô cho anh N. và anh K. né tránh.
Nghe tiếng tri hô, anh N. chạy thoát được, còn anh K. không kịp né tránh nên đã bị xe nâng hàng chèn vào kệ sắt dẫn đến tai nạn
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại phòng khám gần đó, nhưng không qua khỏi do bị thương quá nặng.
Nguồn: kenh14.vn