Gia cảnh bất ngờ của đôi vợ chồng U90 chi 3 tỉ đồng xây lăng mộ ở Huế: Có 9 người con đều định cư ở Mỹ

Sua01595

New member
e9e3eea286a41c821c0d.jpg


Dù còn khỏe re và minh mẫn lắm nha, nhưng cặp vợ chồng U90 ở Thừa Thiên Huế đã "chơi lớn" chi hẳn 3 tỷ đồng xây lăng mộ cho mình, khiến dân tình xôn xao đủ điều luôn ý

Làng An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) là cái tên mà ai nghe qua cũng phải trầm trồ đó nha! Nơi đây có biệt danh "thành phố lăng mộ", "thành phố ma", "biệt thự lăng mộ" hay "nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam" luôn á.

Không phải nói cho vui đâu, nghĩa địa này thực sự xịn xò với hàng nghìn ngôi lăng mộ đủ màu đủ vẻ, size thì khỏi bàn luôn. Có những khu mộ giá trị lên tới mấy tỷ đồng á trời ơi!

ecb8592f051a5f6f655d.jpg


Hiện tại làng An Bằng có hơn 3.000 lăng mộ, mỗi ngôi tốn khoảng từ 800 triệu đến vài tỷ đồng cũng có nha. Theo lời một người dân địa phương share thì lăng mộ hoành tráng nhất ở đây được xây công phu, tỉ mỉ lắm, giá hơn 4 tỷ đồng. Plot twist là chủ nhân của ngôi mộ vẫn còn sống khỏe re luôn nha!

Đa số các ngôi mộ được built theo style lăng tẩm của vua chúa thời xưa ý, có đủ tam quan với mái ngói lưu ly, câu đối, bia đá, trụ biểu, la thành... full option luôn!

81e6d9e08c184bffaace.jpg


Điểm đặc biệt của những khu lăng mộ tại "thành phố ma" này chính là phần decor nha! Các linh vật như rồng, phượng hay những hoa văn đều được khảm sành, sứ siêu tỉ mỉ, công phu lắm á. Để có vật liệu trang trí, gia chủ phải mua từng loại bình, chén, bát bằng gốm còn nguyên rồi đập vỡ ra gắn lên mộ nè. Chill phết! ✨

Theo báo Tiền Phong thì trong số các lăng mộ tại đây có một khu được xây cầu kỳ với giá trị khoảng 3 tỷ đồng khiến ai cũng phải "oa" lên. Người dân trong làng cho biết khu lăng mộ được chia làm 2 loại: "lăng chết" và "lăng sống". Trong đó, lăng sống là những người đang sống khỏe mạnh nhưng đã xây sẵn những lăng mộ nguy nga để đó rồi.

Tại đây, khu lăng mộ nguy nga và bế thế nhất được cho là của cặp vợ chồng U90 hiện tại vẫn khỏe mạnh và minh mẫn lắm nha. Cụ thể là cụ ông Hồ Văn Thiết (SN 1939) và cụ bà Văn Thị Thuận (SN 1940) đang sống ở làng An Bằng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Hai cụ đã chi 3 tỷ đồng tự xây lăng mộ đồ sộ cho mình đó!

Theo báo Dân trí, khu lăng mộ của vợ chồng ông Thiết, bà Thuận nằm ở mặt tiền một con đường trong khu nghĩa trang, quy mô xây dựng khá lớn, bề thế hơn hẳn so với các lăng mộ khác luôn.

Kết cấu khu lăng mộ gồm: bậc cấp trước lăng, 4 cặp trụ biểu (8 cột), tượng Phật, nhà bia và bình phong ở phía sau cùng. Khu mộ được trang trí đắp nổi hình linh vật rồng, phượng, cảnh quan sông núi, hoa lá; tầng trên của nhà bia và bình phong đều được lợp ngói đỏ, trang trí nhiều màu sắc xịn sò lắm. Bên trong lăng chưa có mộ phần nha.

a0376c493ab1db0f16e4.jpg


Share thêm với báo chí, vợ chồng ông Hồ Thiết xác nhận khu lăng mộ mà mọi người đang bàn tán rần rần chính là do gia đình bỏ tiền xây từ năm 2021. Đây không phải chuyện lạ tại làng An Bằng đâu, vì có nhiều người ở đây đều chuẩn bị mộ phần cho mình lúc đã xế chiều rồi nha.

"Năm 2021, tôi và mấy con cùng lên ý tưởng, tự thiết kế rồi kêu thợ về xây. Quá trình xây dựng kéo dài và mới hoàn thành năm ngoái (2023), với chi phí khoảng 3 tỷ đồng, chứ không đến 4 tỷ đâu", ông Thiết chia sẻ.

Theo bà Thuận thì vợ chồng ông bà có tận 9 người con nha! Trước đây gia đình làm nghề chài lưới, nên điều kiện kinh tế thuộc diện khó khăn lắm. Sau này, con của ông bà sang Mỹ định cư, làm việc, có tiền gửi về phụng dưỡng cha mẹ.

Hiện cả 9 người con đều sống ở Mỹ, thi thoảng mới về thăm quê. Ông Thiết, bà Thuận đã từng sang Mỹ sống cùng con nhưng không hợp nên trở về Việt Nam luôn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top