NgocCute5314
New member
Hôm nay (23 tháng Chạp) chính là ngày cúng ông Công ông Táo theo truyền thống, mà giá cá chép đỏ đã "bay nóc" lên tận 100k/3 con luôn rồi các bạn ơi!
Từ sáng sớm, dân tình đã rần rần kéo đến chợ sắm cá chép đỏ, ai cũng shock nặng khi thấy giá "nhảy múa" so với mấy hôm trước. Cụ thể, loại to xinh xẻo giá lên tới 100k/3 con, còn loại nhỏ tí teo bằng ngón tay cũng phải 50k/3 con rồi. Mà hôm qua giá đắt nhất cũng chỉ 60k/3 con thôi, còn năm ngoái thì phổ biến khoảng 15k/con. Chênh lệch kinh hoàng luôn!
Hỏi mấy chị bán hàng ở chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì được giải đáp: "Năm nay giá cá chép thu mua tại chợ đầu mối tăng chóng mặt, mới có 2 ngày trước tôi mua về để bán với giá 150k-160k/kg, thì đến hôm nay giá đã lên đến 250k-300k/kg rồi, vì thế giá bán lẻ cũng tăng mạnh. Thấy giá quá đắt, hôm nay tôi chỉ dám nhập khoảng 40-50 con cá về để bán. Hơn nữa, nhiều người dân cũng cúng từ nhiều ngày trước rồi nên tôi lo hôm nay không quá đông khách".
Một chị khác cũng than thở: "Tôi thu mua lại cá từ chợ Thanh Hà về để bán trong ngày ông Công ông Táo, hôm trước hỏi mới chỉ có giá 200k/kg, đến sáng nay đã lên đến 250k/kg rồi". Tăng giá kiểu "tên lửa" thế này thì ai chịu nổi
Đối diện với tình trạng giá cá chép "trên trời", nhiều người đã tìm ra "chiêu" khác. Chị Hoài Thanh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay đi chợ sắm đồ cúng cho ngày ông Công ông Táo, nhìn chung các mặt hàng thực phẩm vẫn bình ổn giá, chỉ riêng cá chép đỏ thì tăng cao quá, vì vậy tôi lựa chọn mua xôi ép khuôn cá chép, bánh thạch cá chép chỉ với giá 50k vừa để thụ lộc mà giá cả còn hợp lý hơn". Đúng là "thượng có chính sách, hạ có đối sách"
Còn tại chợ cá đầu mối Yên Sở (quận Hoàng Mai), các tiểu thương giải thích: "Hàng loại 1 năm trước thu mua tại ao chỉ có giá 80k-90k/kg mà năm nay tăng lên 130k-150k/kg. Tình hình như thế nên chúng tôi mới phải tăng giá để tránh thua lỗ".
Nguồn: soha.vn