Chuyện là thế này nè các bạn ơi! Giá cả trên thị trường không phải là con số "từ trên trời rơi xuống" hay tự nhiên mà có đâu nhé. Mà nó được hình thành từ một quy luật đơn giản lắm: **Có người chịu móc hầu bao ra mua, thì đó chính là mức giá "hợp lý"** rồi!
Nghe hơi sốc nhưng mà sự thật là vậy đó. Nhiều người hay thắc mắc sao món này đắt thế, món kia giá trời ơi đất hỡi, nhưng cuối cùng vẫn có đám đông săn lùng thì chứng tỏ giá đó nó "ổn" rồi đấy
Thị trường là nơi cung - cầu quyết định tất cả mà. Người bán đưa ra mức giá, người mua đồng ý thì deal luôn. Không ai ép buộc ai cả, mọi thứ đều dựa trên sự tự nguyện của hai bên.
Nguồn: tinhte.vn
Nghe hơi sốc nhưng mà sự thật là vậy đó. Nhiều người hay thắc mắc sao món này đắt thế, món kia giá trời ơi đất hỡi, nhưng cuối cùng vẫn có đám đông săn lùng thì chứng tỏ giá đó nó "ổn" rồi đấy
Thị trường là nơi cung - cầu quyết định tất cả mà. Người bán đưa ra mức giá, người mua đồng ý thì deal luôn. Không ai ép buộc ai cả, mọi thứ đều dựa trên sự tự nguyện của hai bên.
Nguồn: tinhte.vn