Ơ kìa, plot twist của năm đây rồi! Những chiếc tàu sân bay Mỹ từng có giá lên đến hàng tỷ USD - xứng danh "pháo đài di động trên biển" giờ chỉ được bán với giá... 1 xu thôi các bạn ơi! Nhưng mà đừng vội nghĩ Hải quân Mỹ bị "lừa" nhé, vì đằng sau đó là một màn tính toán cực kỳ tinh tế đấy!
Hai anh tàu sân bay "kỳ cựu" trong câu chuyện này chính là USS Kitty Hawk và USS John F. Kennedy - những cựu chiến binh từng ra trận từ những năm 1960. Mỗi em có thể chứa được cả chục máy bay và đã tham gia vô số cuộc chiến quan trọng của Mỹ suốt mấy chục năm qua. Giờ đây, sau khi "nghỉ hưu", chúng sẽ được biến thành... sắt vụn luôn!
Thay vì được tái sử dụng, hai "ông lớn" này sẽ bị xẻ ra thành phế liệu để bán. Nghe buồn ghê ha!
Nhưng mà khoan đã, tại sao lại bán rẻ như cho vậy?
Câu trả lời nằm ở đây: Việc kéo và phá dỡ những con tàu khổng lồ này tốn kém VÔ CÙNG luôn các bạn ạ! Hồi trước, Hải quân Mỹ còn phải chi ra một món tiền "khủng" để trả cho công ty International Shipbreaking Limited (ISL) để tái chế tàu của họ cơ đấy.
Giờ với chiêu bán giá 1 xu này, công ty ISL sẽ tự lo hết các chi phí phá dỡ. Chứ không phải Hải quân Mỹ phải rút ví trả tiền nữa đâu nhé! Về phần ISL, họ cũng không lỗ vì sẽ kiếm được lợi nhuận từ việc bán phế liệu sắt thép và các kim loại màu thu được từ những con tàu này. Win-win situation luôn á!
Nguồn: soha.vn