NangHong7541
New member
Giá bạc thế giới đang lên như diều gặp gió, lúc này mở tủ bếp ra là có thể tìm thấy kho báu nằm im rồi đó các bạn ơi! Người Hàn Quốc đang ùn ùn mang thìa đũa bạc từng được tặng ngày xưa ra tiệm vàng bạc xếp hàng dài cả cây số, tạo nên cảnh tượng chưa ai thấy bao giờ giữa lòng Seoul luôn.
Cuối tháng 1 vừa rồi, phố kinh doanh vàng bạc ở quận Jongno – khu vực xịn sò bậc nhất Seoul chứng kiến dòng người nối đuôi nhau từ trong cửa hàng ra tận vỉa hè. Plot twist là họ không đến mua vàng hay tích trữ kim loại quý, mà đến để... bán bạc khi giá đang "đỉnh của chóp" luôn ấy Nhiều người kể phải xếp hàng chờ tận ba, bốn tiếng đồng hồ mới tới lượt giao dịch, vừa mệt vừa háo hức!
Món đồ hot nhất được mang đi bán là thìa, đũa bạc (Sujeo) – món quà truyền thống trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết của người Hàn. Trước giờ những bộ đồ này toàn mang ý nghĩa kỷ niệm, cất trong tủ làm cảnh thôi chứ ai dùng đâu
Tại một tiệm kim hoàn ở Jongno, có người bán ba bộ thìa bạc cũ cất nhiều năm. Sau khi kiểm tra độ tinh khiết và cân trọng lượng, chủ tiệm trả luôn 936.800 won (gần 18 triệu đồng) – giá này còn cao hơn một chỉ vàng lúc đó nữa là nữa, ai cũng phải há hốc mồm luôn
"Chúng tôi phải nhịn ăn trưa để giữ chỗ vì sợ hết lượt. Hy vọng số tiền bán bạc giúp trang trải thêm chi phí cho đám cưới sắp tới", một cặp đôi trẻ chia sẻ khi đang xếp hàng chờ. Vừa tiết kiệm vừa có vốn cưới, ngon lành cành đào quá đi ạ
Không chỉ nóng ngoài đời thực, làn sóng bán bạc còn viral mạnh trên mạng xã hội nữa. Trên Daum, các topic kiểu "tìm kho báu trong tủ bếp" thu hút hàng nghìn lượt thảo luận. Nhiều người hào hứng khoe đã tìm được những bộ thìa bạc của ông bà để lại – món đồ từng bị nghĩ là cũ xì, giờ bỗng thành tài sản khủng
Một thợ kim hoàn tại Jongno cho biết lượng khách bán bạc tăng đột biến chỉ trong vài ngày. "Có người mang đến cả thìa, đĩa, đồ trang trí bằng bạc nguyên chất. Trước đây rất hiếm, nhưng giờ gần như ngày nào cũng gặp", người này nói.
Cơn sốt bán bạc này diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý tăng phi mã toàn cầu nha. Ngày 23/1, giá bạc lần đầu vượt mốc 100 USD mỗi ounce, chốt phiên ở mức 103 USD, tăng 12% chỉ trong một tuần thôi á! So với đầu năm, bạc đã tăng tới 45%, đưa tổng vốn hóa vượt 5.800 tỷ USD, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai thế giới, chỉ sau vàng. Khủng không nói hết được
Tại Hàn Quốc, giá bạc hiện cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái luôn các bạn ạ. Không chỉ người bán hưởng lợi, nhu cầu mua tích trữ cũng tăng mạnh khiến bạc thỏi loại nhỏ rơi vào tình trạng cháy hàng. Một thỏi bạc nặng 1 kg hiện có giá gần 6,8 triệu won (khoảng 125 triệu đồng), khách muốn mua phải đặt cọc và chờ ít nhất hai tháng mới có hàng
Theo các chuyên gia kim hoàn, bạc bị xỉn màu theo thời gian là hiện tượng tự nhiên và không làm giảm giá trị khi bán lại đâu nhé. "Điều quan trọng nhất là độ tinh khiết và trọng lượng. Chỉ cần đúng chuẩn, người dân vẫn được thu mua sát giá thị trường", một chủ tiệm tại Jongno khẳng định. Vậy nên dù bị đen sì đi nữa cũng cứ mang ra bán thôi
Anh Lee Jong-won, nhân viên văn phòng tại Seoul, nhận định: "Trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn, vàng vẫn là kênh trú ẩn số một, nhưng bạc đang nổi lên như lựa chọn tiếp theo. Rõ ràng không chỉ mình tôi nghĩ vậy".
Nguồn: soha.vn
Cuối tháng 1 vừa rồi, phố kinh doanh vàng bạc ở quận Jongno – khu vực xịn sò bậc nhất Seoul chứng kiến dòng người nối đuôi nhau từ trong cửa hàng ra tận vỉa hè. Plot twist là họ không đến mua vàng hay tích trữ kim loại quý, mà đến để... bán bạc khi giá đang "đỉnh của chóp" luôn ấy Nhiều người kể phải xếp hàng chờ tận ba, bốn tiếng đồng hồ mới tới lượt giao dịch, vừa mệt vừa háo hức!
Món đồ hot nhất được mang đi bán là thìa, đũa bạc (Sujeo) – món quà truyền thống trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết của người Hàn. Trước giờ những bộ đồ này toàn mang ý nghĩa kỷ niệm, cất trong tủ làm cảnh thôi chứ ai dùng đâu
Tại một tiệm kim hoàn ở Jongno, có người bán ba bộ thìa bạc cũ cất nhiều năm. Sau khi kiểm tra độ tinh khiết và cân trọng lượng, chủ tiệm trả luôn 936.800 won (gần 18 triệu đồng) – giá này còn cao hơn một chỉ vàng lúc đó nữa là nữa, ai cũng phải há hốc mồm luôn
"Chúng tôi phải nhịn ăn trưa để giữ chỗ vì sợ hết lượt. Hy vọng số tiền bán bạc giúp trang trải thêm chi phí cho đám cưới sắp tới", một cặp đôi trẻ chia sẻ khi đang xếp hàng chờ. Vừa tiết kiệm vừa có vốn cưới, ngon lành cành đào quá đi ạ
Không chỉ nóng ngoài đời thực, làn sóng bán bạc còn viral mạnh trên mạng xã hội nữa. Trên Daum, các topic kiểu "tìm kho báu trong tủ bếp" thu hút hàng nghìn lượt thảo luận. Nhiều người hào hứng khoe đã tìm được những bộ thìa bạc của ông bà để lại – món đồ từng bị nghĩ là cũ xì, giờ bỗng thành tài sản khủng
Một thợ kim hoàn tại Jongno cho biết lượng khách bán bạc tăng đột biến chỉ trong vài ngày. "Có người mang đến cả thìa, đĩa, đồ trang trí bằng bạc nguyên chất. Trước đây rất hiếm, nhưng giờ gần như ngày nào cũng gặp", người này nói.
Cơn sốt bán bạc này diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý tăng phi mã toàn cầu nha. Ngày 23/1, giá bạc lần đầu vượt mốc 100 USD mỗi ounce, chốt phiên ở mức 103 USD, tăng 12% chỉ trong một tuần thôi á! So với đầu năm, bạc đã tăng tới 45%, đưa tổng vốn hóa vượt 5.800 tỷ USD, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai thế giới, chỉ sau vàng. Khủng không nói hết được
Tại Hàn Quốc, giá bạc hiện cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái luôn các bạn ạ. Không chỉ người bán hưởng lợi, nhu cầu mua tích trữ cũng tăng mạnh khiến bạc thỏi loại nhỏ rơi vào tình trạng cháy hàng. Một thỏi bạc nặng 1 kg hiện có giá gần 6,8 triệu won (khoảng 125 triệu đồng), khách muốn mua phải đặt cọc và chờ ít nhất hai tháng mới có hàng
Theo các chuyên gia kim hoàn, bạc bị xỉn màu theo thời gian là hiện tượng tự nhiên và không làm giảm giá trị khi bán lại đâu nhé. "Điều quan trọng nhất là độ tinh khiết và trọng lượng. Chỉ cần đúng chuẩn, người dân vẫn được thu mua sát giá thị trường", một chủ tiệm tại Jongno khẳng định. Vậy nên dù bị đen sì đi nữa cũng cứ mang ra bán thôi
Anh Lee Jong-won, nhân viên văn phòng tại Seoul, nhận định: "Trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn, vàng vẫn là kênh trú ẩn số một, nhưng bạc đang nổi lên như lựa chọn tiếp theo. Rõ ràng không chỉ mình tôi nghĩ vậy".
Nguồn: soha.vn