SuDethuong3389
New member
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) không chỉ là sự kiện lịch sử cấp quốc gia, mà còn là dịp để mỗi người mình sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng ý nghĩa.
Với mình, ngày đại lễ năm nay trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết nhờ có Galaxy A56 5G – chiếc smartphone đã ghi lại mọi giây phút tự hào bằng loạt tính năng xịn xò quá trời quá đất!
Camera "điểm mười chấm" giữa lòng "concert quốc gia"
Không phải tự dưng mà lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) lại được gọi là "concert quốc gia" đâu nha! Dù chính thức bắt đầu lúc 6h30 ngày 30/4, nhưng khu vực bến Bạch Đằng - nơi có thể chill hết cả chương trình bắn pháo, trực thăng và tiêm kích, diễu binh - từ tối 29/4 đã... chật kín rồi. Không khí càng náo nhiệt hơn sau khi 21 phát đại bác nổ vang trời!
Viên pin 5.000 mAh chính là lý do mình chọn Galaxy A56 5G làm bạn đồng hành trong lần "đu concert" này. Mình biết mình không thể hoặc rất khó tìm được chỗ cắm sạc, nên một chiếc smartphone vừa nhỏ gọn, vừa trâu bò là phương án tối ưu nhất. Hòa mình vào dòng người trên đường Tôn Đức Thắng, mình tự tin mình sẽ lưu giữ được những khoảnh khắc "có 1-0-2" luôn!
Thực tế diễn ra chính xác như vậy á. Dẫn đầu đoàn không quân từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) là 9 chiếc trực thăng của QĐND Việt Nam xếp theo đội hình 3-4-3 tiến vào trung tâm TP.HCM. Lá cờ Đảng và Quốc kỳ bay trên bầu trời cùng sự reo hò, tán dương của đồng bào đã tạo nên một khoảnh khắc siêu tự hào!
Tiết mục được mong chờ và bùng nổ nhất chính là màn thả bẫy nhiệt của dàn tiêm kích Yak130 cùng Su-30MK2. Trong quân sự, bẫy nhiệt đóng vai trò như một biện pháp phòng thủ chủ động để bảo vệ tiêm kích trước các loại tên lửa tìm nhiệt. Vì vậy, được chứng kiến bẫy nhiệt trong thời bình là điều khiến mỗi người dân thêm tự hào và trân trọng nền độc lập mà ông cha đã phải đánh đổi bằng cả xương máu. Nhờ tốc độ camera được nâng cấp, mình cố gắng đoán hướng bay của tiêm kích, sau đó vuốt nhẹ nút chụp để chụp liên tục bằng Galaxy A56 5G. Chất lượng ảnh xịn như phim Hollywood luôn!
Giống như mình, nhiều người dân cũng tranh thủ tìm một vị trí đẹp để có thể đón đoàn diễu binh đi qua. Đường Tôn Đức Thắng khúc giao Công trường Mê Linh là điểm tập kết của tuyến số 2, đồng nghĩa chúng mình sẽ được đón 7 khối quân đội, 1 đội cờ và xe chỉ huy.
Mình may mắn được chứng kiến khoảnh khắc quân đội "đi giữa vòng tay của nhân dân". Cảm xúc tự hào dấy lên trong lòng khiến bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng khó mà kìm được nước mắt. Nhờ camera góc rộng, siêu rộng và zoom 2x, mình có thể linh hoạt điều chỉnh để ghi lại nhiều góc ảnh khi đang yên vị tại chỗ đứng. Việc chỉnh màu film hoài cổ để tăng yếu tố cảm xúc cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mình chỉ cần tìm một tấm ảnh có bộ lọc màu ưng ý trên các hội nhóm nhiếp ảnh để làm mẫu, Galaxy A56 5G sẽ tự động nhận diện các thông số để "sao chép" phù hợp qua tính năng Create Filters. Mọi thao tác chỉ tốn vài giây, vừa nhanh chóng, vừa đảm bảo tính đồng bộ cho cả album. Ez game!
Các chiến sĩ nán lại để giao lưu cùng người dân sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lúc mọi người tranh thủ selfie để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ. Với Galaxy A56 5G, những tấm ảnh chân dung selfie sẽ được nâng cấp bằng tính năng Best Face, cho phép người dùng tùy chỉnh biểu cảm để có được bức hình ưng ý nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí". Chưa bao giờ mình thấy hình ảnh đó hiện lên rõ rệt như trong dịp đại lễ này. Khi một chiến sĩ hô to: "Hẹn bà con 10 năm nữa nhé!", mình cùng nhiều người dân xung quanh không giấu được sự xúc động nghẹn ngào.
Lắng đọng cảm xúc bằng cách tìm đến một góc thật chill giữa trái tim thành phố
Kết thúc buổi lễ, mình chọn đến quán cà phê để nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm về lịch sử. Tại đây, mình không chỉ được thưởng thức cà phê, mà còn có cơ hội tìm hiểu về cấu trúc những căn hầm trú ẩn và giấu mật thư độc đáo của lực lượng Biệt động Sài Gòn huyền thoại. Từ chiếc xe mobilet để làm nhiệm vụ hoạt động bình phong đến chiếc máy may, đồng hồ, đài cassette... đều được giữ lại nguyên bản cực xịn!
Nguồn: kenh14.vn
Với mình, ngày đại lễ năm nay trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết nhờ có Galaxy A56 5G – chiếc smartphone đã ghi lại mọi giây phút tự hào bằng loạt tính năng xịn xò quá trời quá đất!
Camera "điểm mười chấm" giữa lòng "concert quốc gia"
Không phải tự dưng mà lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) lại được gọi là "concert quốc gia" đâu nha! Dù chính thức bắt đầu lúc 6h30 ngày 30/4, nhưng khu vực bến Bạch Đằng - nơi có thể chill hết cả chương trình bắn pháo, trực thăng và tiêm kích, diễu binh - từ tối 29/4 đã... chật kín rồi. Không khí càng náo nhiệt hơn sau khi 21 phát đại bác nổ vang trời!
Viên pin 5.000 mAh chính là lý do mình chọn Galaxy A56 5G làm bạn đồng hành trong lần "đu concert" này. Mình biết mình không thể hoặc rất khó tìm được chỗ cắm sạc, nên một chiếc smartphone vừa nhỏ gọn, vừa trâu bò là phương án tối ưu nhất. Hòa mình vào dòng người trên đường Tôn Đức Thắng, mình tự tin mình sẽ lưu giữ được những khoảnh khắc "có 1-0-2" luôn!
Thực tế diễn ra chính xác như vậy á. Dẫn đầu đoàn không quân từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) là 9 chiếc trực thăng của QĐND Việt Nam xếp theo đội hình 3-4-3 tiến vào trung tâm TP.HCM. Lá cờ Đảng và Quốc kỳ bay trên bầu trời cùng sự reo hò, tán dương của đồng bào đã tạo nên một khoảnh khắc siêu tự hào!
Tiết mục được mong chờ và bùng nổ nhất chính là màn thả bẫy nhiệt của dàn tiêm kích Yak130 cùng Su-30MK2. Trong quân sự, bẫy nhiệt đóng vai trò như một biện pháp phòng thủ chủ động để bảo vệ tiêm kích trước các loại tên lửa tìm nhiệt. Vì vậy, được chứng kiến bẫy nhiệt trong thời bình là điều khiến mỗi người dân thêm tự hào và trân trọng nền độc lập mà ông cha đã phải đánh đổi bằng cả xương máu. Nhờ tốc độ camera được nâng cấp, mình cố gắng đoán hướng bay của tiêm kích, sau đó vuốt nhẹ nút chụp để chụp liên tục bằng Galaxy A56 5G. Chất lượng ảnh xịn như phim Hollywood luôn!
Giống như mình, nhiều người dân cũng tranh thủ tìm một vị trí đẹp để có thể đón đoàn diễu binh đi qua. Đường Tôn Đức Thắng khúc giao Công trường Mê Linh là điểm tập kết của tuyến số 2, đồng nghĩa chúng mình sẽ được đón 7 khối quân đội, 1 đội cờ và xe chỉ huy.
Mình may mắn được chứng kiến khoảnh khắc quân đội "đi giữa vòng tay của nhân dân". Cảm xúc tự hào dấy lên trong lòng khiến bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng khó mà kìm được nước mắt. Nhờ camera góc rộng, siêu rộng và zoom 2x, mình có thể linh hoạt điều chỉnh để ghi lại nhiều góc ảnh khi đang yên vị tại chỗ đứng. Việc chỉnh màu film hoài cổ để tăng yếu tố cảm xúc cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mình chỉ cần tìm một tấm ảnh có bộ lọc màu ưng ý trên các hội nhóm nhiếp ảnh để làm mẫu, Galaxy A56 5G sẽ tự động nhận diện các thông số để "sao chép" phù hợp qua tính năng Create Filters. Mọi thao tác chỉ tốn vài giây, vừa nhanh chóng, vừa đảm bảo tính đồng bộ cho cả album. Ez game!
Các chiến sĩ nán lại để giao lưu cùng người dân sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lúc mọi người tranh thủ selfie để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ. Với Galaxy A56 5G, những tấm ảnh chân dung selfie sẽ được nâng cấp bằng tính năng Best Face, cho phép người dùng tùy chỉnh biểu cảm để có được bức hình ưng ý nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí". Chưa bao giờ mình thấy hình ảnh đó hiện lên rõ rệt như trong dịp đại lễ này. Khi một chiến sĩ hô to: "Hẹn bà con 10 năm nữa nhé!", mình cùng nhiều người dân xung quanh không giấu được sự xúc động nghẹn ngào.
Lắng đọng cảm xúc bằng cách tìm đến một góc thật chill giữa trái tim thành phố
Kết thúc buổi lễ, mình chọn đến quán cà phê để nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm về lịch sử. Tại đây, mình không chỉ được thưởng thức cà phê, mà còn có cơ hội tìm hiểu về cấu trúc những căn hầm trú ẩn và giấu mật thư độc đáo của lực lượng Biệt động Sài Gòn huyền thoại. Từ chiếc xe mobilet để làm nhiệm vụ hoạt động bình phong đến chiếc máy may, đồng hồ, đài cassette... đều được giữ lại nguyên bản cực xịn!
Nguồn: kenh14.vn