Ghi chép từ sân Vinh: Hạnh phúc kiểu... thót tim!

BeoDev3688

New member
00e568e019dcc90c6003.jpg


Dân Nghệ An "đói" bóng đá lâu rồi nên lần này đổ xô đến sân Vinh đông nghẹt luôn! Những đợt sóng người trên khán đài cứ nối tiếp nhau liên tục, tạo thành bầu không khí cực kỳ hừng hực. Chính năng lượng này đã tiếp lửa cho các cầu thủ áo vàng thi đấu với tinh thần máu lửa, áp đảo đối phương từ đầu đến cuối.

04f261109ec8ab6e235b.jpg


Nhưng mà nói thật là dù chơi rất hay, SLNA vẫn có lúc mất tập trung hoặc thiếu sự lạnh lùng cần thiết. Hậu quả là làm fan hâm mộ xứ Nghệ "đau tim" mấy lần Đặc biệt khi chơi thiếu người lại để V.HP rút ngắn tỷ số xuống 1-2, SLNA đối mặt với muôn vàn khó khăn. Mỗi lần đội khách tấn công là ca-bin huấn luyện của SLNA lại nhốn nhác, nhiều người còn không dám nhìn các pha dứt điểm nữa luôn. Nhưng cuối cùng thì sân Vinh vỡ òa khi giữ được thành quả ngọt ngào đến hết trận!

1fead2aeeb3d3c77ab6a.jpg


Phải nói là sân Vinh đã có một chiều khó quên với cảm xúc như đi "roller coaster" vậy: từ ngột ngạt, đến bùng nổ rồi thăng hoa! Điểm sáng nhất chính là ngọn lửa cuồng nhiệt trên khán đài cứ bùng cháy liên tục, truyền năng lượng dữ dội xuống sân cỏ. Đó là minh chứng rằng SLNA không bao giờ đơn độc - fan luôn sát cánh bên đội bóng xứ Nghệ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho thầy trò HLV Hữu Thắng chinh phục đỉnh cao

020090e3a890af24c507.jpg


cbf18c2576410285dbfa.jpg


Nhưng đằng sau sự rộn ràng, đằng sau niềm vui chiến thắng còn là những trăn trở về lối chơi hơi... "thực dụng" của SLNA. Nói như HLV Nguyễn Hữu Thắng sau trận: "Xem bóng đá thế này dễ bị đau tim quá" Nhưng dù sao thì SLNA đã giành được 3 điểm và đó mới là điều quý giá, hạnh phúc nhất trong ngày mở màn cho hành trình đầy tham vọng này!

17fd982857c7a9ccbb8b.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top