Sau khi Richarlison dứt điểm tung lưới nâng tỷ số lên 3-0 trước Hàn Quốc vào ngày 6/12, cầu thủ Brazil đã chạy thẳng về khu kỹ thuật để ăn mừng cùng ban huấn luyện và các đồng đội dự bị. Lúc này, HLV Tite cũng không giấu được sự phấn khích của mình. Ông khoác vai học trò rồi bật mood nhảy nhót vui vẻ trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả tại sân 974.
Thế nhưng cựu đội trưởng tuyển Ireland - Roy Keane - lại cho rằng những động thái này "thiếu tôn trọng" đối với Hàn Quốc.
Roy Keane - người chưa từng biết không khí World Cup là gì - lấy tư cách gì mà chê bai người chiến thắng ở đấu trường này?
Đây là ăn mừng riêng tư, quay vào nhau chứ đâu phải cố ý đứng trước mặt cầu thủ Hàn Quốc rồi chọc tức đâu?
Nên chăng sau khi ghi bàn thì phải đến chắp tay xin lỗi đối phương hả?
Đó là thể thao mà, mọi người luyện tập, thi đấu với nhau, thắng thì vui, thua thì buồn nhưng phải cố gắng tiếp. Còn không muốn bị "thiếu tôn trọng" thì cứ nằm ở nhà một mình, chả ai thèm động tới, đó mới là cuộc sống chứ!
Mấy người cựu cầu thủ hay nói chuyện phong cách lắm nhỉ
Ghi bàn xong nhảy múa khác gì trêu tức người thua cuộc vậy?
Nguồn: tinhte.vn