Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn "đu idol" lấy luôn, cặp quân nhân nhận ending ngọt lịm

NaiBoy5212

New member
Chuyện tình "enemies to lovers" đời thực của chị Tám và anh Toàn đây này - lần đầu gặp mà ghét nhau muốn chết nhưng rồi vẫn về chung nhà, plot twist đỉnh của chóp luôn!

Phạm Ngọc Toàn (45 tuổi) và chị Quách Thị Tám (40 tuổi, quê ở Thanh Hóa), cùng công tác tại Khoa 862, trung tâm đảm bảo kỹ thuật, vùng 2, Hải Quân.

20 năm trước, anh Toàn, chị Tám về chung một nhà nhưng cả hai quả quyết khi đến với nhau, họ không hề có tình cảm với đối phương. Tưởng đùa mà thật đấy các bạn ơi!

Anh Toàn, chị Tám cùng quen một người bạn. Một hôm, cả 2 sang nhà bạn chơi. Lần đầu gặp, chị Tám thấy ghét anh Toàn vì "thấy anh toàn nói xạo không à, nói tùm lum tùm la". Red flag ngay từ đầu á? Trong lúc nói chuyện, anh Toàn và chị Tám đã bắt đầu tranh luận luôn.

dee9d77dfb8a8aa53aad.jpg


Do đó, ấn tượng của anh Toàn về chị Tám cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Thế nhưng khi chị Tám ra về thì anh Toàn lại ngỏ ý muốn đưa chị về với suy nghĩ: "Đi theo về xem thế nào, nhà cửa ra làm sao mà lúc nói chuyện cứ chen vào cổ họng mình". Ủa kiểu stalker nhẹ nhẹ không ạ?

Thực tế, nhà chị Tám chỉ cách nhà người bạn có một đoạn ngắn, đi một chút là tới. Anh Toàn đi theo chị Tám về nhà, 2 người quen nhau từ đó.

Lần sau, anh Toàn đến nhà chị Tám chơi. Vẫn tính dí dỏm, anh nói với chị rằng: "Anh đi qua nhà em, vấp cục đá thế là anh nhớ đến em, anh vào". Pickup line kiểu gì mà sến thế anh ơi?

Anh Toàn làm việc cùng đơn vị với anh chị của chị Tám nên hai anh chị thường xuyên có cơ hội gặp mặt. Mỗi lần gặp là cặp đôi lại đấu khẩu với nhau. Các anh chị trong đơn vị cũng vun vén cho anh Toàn, chị Tám thành một đôi - hội bà tán đã ra tay rồi đây! ‍♀️ Được một thời gian thì anh Toàn bất ngờ ngỏ ý muốn cưới chị Tám.

"Tôi thì cũng rất thích bộ đội và nghĩ rằng từ trước đến giờ chẳng ai hỏi cưới mình. Bây giờ có người hỏi thì tôi lấy luôn, lấy cho có chồng vậy thôi", chị Tám thẳng thắn. Chị là chân ái của sự thật luôn nha!

c4be6411ea5b7d168131.jpg


Những tưởng cặp đôi vốn đã khắc khẩu, lại đến với nhau mà không có tình yêu thì bước vào hôn nhân sẽ càng khó hòa hợp. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Chị Tám kể sau khi kết hôn, anh chị về sống với nhau từ từ rồi cũng quen, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Flex luôn bí kíp giữ lửa không cần tình yêu ban đầu! ✨

Cưới xong, vợ chồng anh Toàn, chị Tám ở tập thể trong đơn vị. Mỗi ngày khi mặt trời chưa mọc thì chị Tám đi làm, đến khi mặt trời lặn mới về. Về đến nhà, chị Tám lại đi ngủ vì mệt còn anh Toàn lại đi trực. Hai vợ chồng ít gặp nhau nên không có thời gian để đấu khẩu. Đây chính là cách tránh drama hiệu quả nhất luôn á!

Dần dần, tình yêu giữa anh chị nảy nở. "Chưa cưới thì ghét vậy thôi chứ lấy về tôi mới biết là anh ấy rất đảm đang. Mỗi lần tôi sinh con, một tay anh lo liệu hết. Rồi hai lần vợ đi học, anh cũng ở nhà lo chu toàn cho gia đình, con cái", chị Tám kể về chồng. Anh chồng này pass bài kiểm tra thực chiến rồi nha! ✅

90f717716b1220401164.jpg


Anh Toàn thì chẳng hiểu mình đã yêu vợ từ lúc nào, yêu ra sao, chỉ biết rằng anh luôn muốn quan tâm đến chị, đi xa thì thấy nhớ, cảm xúc đến rất tự nhiên. Yêu kiểu "tự nhiên nó đến thế" luôn á!

Mặc dù vậy, vợ chồng cũng có những điểm chưa hài lòng về nhau. Được dịp "bóc phốt" chồng, chị Tám kể tật xấu của anh Toàn thì rất nhiều nhưng đều là những vấn đề nho nhỏ. Còn tật xấu lớn nhất là anh thích nhậu và mỗi khi nhậu là nói to, nói nhiều, hết phần người khác, không cho ai chen vào, không ai nói lại được. Tính lắm lời từ lúc mới quen giờ vẫn vậy ha? ‍♀️

Ngoài ra, thỉnh thoảng công việc nhiều, áp lực nhiều, anh Toàn về nhà lại khó chịu với vợ con. Vợ chồng mỗi khi giận nhau thì chị Tám đều phải là người mở lời, làm hòa với chồng trước. Anh Toàn chưa bao giờ chủ động xin lỗi vợ kể cả khi bản thân sai rành rành. Anh này cần học thêm môn xin lỗi đấy!

e60589ac314e2da0f554.jpg


"Đối với chồng tôi, lãng mạn là một từ xa xỉ với anh ấy. Từ ngày yêu nhau đến giờ, anh ấy mới tặng tôi có mỗi một bông hoa hồng. Tặng xong thì anh xin lại để cho bạn đem đi tặng bạn gái", nữ quân nhân nhớ lại kỷ niệm hài hước. Ủa sao tặng rồi xin lại, plot twist trên plot twist luôn á?

Chị Tám mong chồng bớt nhậu, bớt tham việc, dành thời gian để nghỉ ngơi, cuối tuần đưa vợ con đi chơi, đi ăn, uống cafe tận hưởng cuộc sống. Yêu cầu không cao lắm đâu anh Toàn ơi! ☕

Trái ngược với chị Tám, anh Toàn tiết lộ bà xã quá tuyệt vời, không có gì để chê. Anh không mong vợ thay đổi gì, chỉ mong chị Tám luôn khỏe mạnh. Cảm ơn anh đã chọn đúng đáp án nha!

Lần đầu nói với vợ lời lãng mạn, anh Toàn bộc bạch: "Mình cũng nắm tay nhau được 20 năm rồi, thôi thì cố gắng thêm 40 năm nữa em nhé". Hơi sến nhưng mà đúng vibe couple già rồi, ngọt ghê!

Nguồn: Vợ chồng son Quân đội

3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png


99eb6c097190925f6ff1.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top