Ghép phổi đêm 30 Tết, cô gái 'phổi đục lỗ' hồi sinh ngoạn mục, giờ làm TikToker truyền cảm hứng hiến tạng

Chill hết nước chấm với câu chuyện về cô gái 21 tuổi từ "cửa tử" trở về, giờ đang viral mạnh trên TikTok với năng lượng tích cực và thông điệp ý nghĩa về hiến tạng cứu người

Scroll TikTok ngẫu nhiên, không ít bạn trẻ đã bị "chốt đơn" bởi năng lượng tích cực từ kênh của Phạm Anh Thư - nữ sinh năm 4 trường ĐH Thái Nguyên. Chị em ấy năng động hết nấc, lúc thì lao vào ôm bóng chạy thoăn thoắt trên sân rổ, lúc lại đứng trên sân khấu đại học cất giọng hát khỏe khoắn, rạng rỡ phát ghen

Nhưng plot twist là ít ai ngờ được cô gái 23 tuổi năng lượng max như vậy từng... đứng sát ranh giới sinh tử. Đằng sau nụ cười tỏa nắng đang lan tỏa cảm hứng qua những video TikTok là cả một hành trình sống còn của cô gái từng bị các bác sĩ tiên lượng chỉ còn đúng 3 tháng để sống

8a9f1ccc582cc3558a99.jpg


Tuổi 17 đẹp nhất đời người, bị "phổi đục lỗ" tấn công

Năm 2021, khi đang ở độ tuổi 17 - giai đoạn đẹp nhất của đời người, Anh Thư (Thái Nguyên) bỗng nhiên đối mặt với những cơn khó thở dồn dập. Trước đó, bạn ấy cứ nghĩ mình khỏe re vì chả có triệu chứng gì bất thường cả.

Thư được đưa đi cấp cứu gấp tại bệnh viện địa phương rồi chuyển tuyến điều trị suốt mấy tháng trời. Các bác sĩ chẩn đoán bạn ấy mắc bệnh u cơ trơn bạch huyết ở phổi (LAM), hay còn gọi là bệnh phổi đục lỗ - một căn bệnh hiếm gặp, thường "chọn mặt gửi vàng" cho phụ nữ trẻ.

Căn bệnh này khiến hàng loạt kén khí hình thành trong phổi, từ từ phá hủy nhu mô phổi và làm mất chức năng hô hấp. Người bệnh phải phụ thuộc oxy 24/7, sức khỏe càng ngày càng kiệt sức. Sau đợt điều trị đầu tiên, sức khỏe tạm ổn. Thư quay lại trường, thi đỗ đại học như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lắm

Đến năm thứ hai đại học, bệnh tình chuyển biến nặng với tốc độ chóng mặt. Chỉ đi một quãng đường ngắn thôi cũng khiến bạn ấy thở không ra hơi. Những việc basic nhất trong sinh hoạt hằng ngày đều cần người thân support.

Tháng 11/2023, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, các bác sĩ đưa ra lời tiên lượng nặng nề: nếu không được ghép phổi, Thư chỉ còn khoảng ba tháng để sống.

"Thời điểm đó em nghĩ có lẽ mình sẽ không còn cơ hội tiếp tục đi học hay thực hiện những dự định của tuổi trẻ nữa", Thư nhớ lại.

Ngày 28 Tết năm đó, Anh Thư được gia đình đưa về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Ai cũng chuẩn bị tâm lý đây có thể là cái Tết cuối cùng được ở cạnh cô gái nhỏ

Plot twist đêm 29 Tết: "Có tạng rồi em ơi!"

Nhưng rồi số phận đã rẽ sang hướng khác. Ngày 29 Tết, gia đình Thư nhận được cú điện thoại từ bệnh viện: "Đã có tạng hiến rồi, Anh Thư cần xuống bệnh viện ngay!".

Một nam thanh niên 26 tuổi không may bị tai nạn và chết não. Gia đình anh đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng các mô, tạng để cứu những người bệnh đang cận kề cái chết. Trong số những người chờ ghép phổi lúc đó có Anh Thư.

"Tôi còn nhớ hôm đó có ba bệnh nhân cùng chờ ghép phổi. Tôi là người trẻ nhất. Khi nhận tin các chỉ số tương thích, tôi thực sự không dám tin mình lại may mắn đến vậy", cô kể.

9f1423aaa2092ee08aab.jpg


TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ, đêm 30 Tết, khi hàng triệu gia đình đang quây quần đếm ngược chờ giao thừa, thì tại Bệnh viện Phổi Trung ương, cuộc chiến giành giật sự sống vô tiền khoáng hậu đã được kích hoạt.

Gần một trăm nhân lực y tế từ Bệnh viện Phổi Trung ương cùng sự phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện 108, Bệnh viện E, Bệnh viện Tim Hà Nội... trắng đêm cân não bên bàn mổ.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ căng não, ca đại phẫu thành công vượt mong đợi. Phép màu đã xuất hiện, số phận mỉm cười với Thư bằng một lá phổi mới ngay trong thời khắc năm mới bắt đầu

Hồi phục thần tốc: 14 giờ sau đã rút ống thở

Hành trình hậu phẫu sau đó là minh chứng cho nghị lực sống phi thường. Chỉ 14 giờ sau mổ, Thư đã được rút ống nội khí quản. Sang ngày thứ hai, bạn ấy bắt đầu tập ăn, tập ngồi. Đến ngày thứ ba và thứ tư, Thư có thể tự đi lại liên tục trong 15 phút dưới sự hỗ trợ của y bác sĩ - điều mà trước đây, ngay cả trong mơ bạn ấy cũng không dám nghĩ tới khi lồng ngực luôn thiếu khí.

Sau một tháng 20 ngày được chăm sóc đặc biệt, Anh Thư được xuất viện với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đón nhận năng lượng tràn đầy trong từng nhịp thở mới, Thư xúc động chia sẻ với các bác sĩ: "Cháu hạnh phúc khi được sống với lá phổi mới này. Rồi cháu sẽ lại được đi học như bao bạn bè khác".

1da596fd13c0e3765109.jpg


Hơn ai hết, Anh Thư hiểu rằng cơ hội sống lần thứ hai của mình được đánh đổi bằng sự mất mát của một gia đình khác và sự tận hiến của các thầy thuốc. Bạn ấy tâm sự: "Tôi có cơ hội sống lại nhờ vào tạng của một người khác. Do đó tôi luôn có ý thức chăm sóc lá phổi này thật tốt".

Từ người nhận tạng thành... người đăng ký hiến tạng ở tuổi 21

Để tri ân cuộc đời, cô gái trẻ quyết tâm biến lòng biết ơn thành hành động. Những ngày cuối năm 2024, Thư tìm đến Ngân hàng mô (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2) để đặt bút ký vào đơn đăng ký hiến tạng.

Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 7/2025, bạn ấy tiếp tục đăng ký thêm một thẻ hiến tạng nữa tại Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia. Cảm giác phấn khởi, hạnh phúc khi ký tên vào tờ đơn cho đi khiến Thư nhận ra sứ mệnh mới của đời mình ✨

afcdb048463fb45949ea.jpg


Làm TikToker lan tỏa thông điệp ý nghĩa

Giờ đây, Anh Thư không chỉ quay lại trường học, chơi bóng rổ sôi nổi, cháy hết mình trên sân khấu ca nhạc của trường với chất giọng khỏe khoắn, mà còn trở thành một "đại sứ lan tỏa sự sống".

Thư bắt tay xây dựng kênh TikTok cá nhân, dùng chính câu chuyện người thật - việc thật của mình để chia sẻ, truyền cảm hứng và lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp của việc hiến tạng cứu người. Lá phổi của người thanh niên năm ấy hiến tặng giờ không chỉ đang thở trong lồng ngực Thư, mà nó đang tiếp tục gieo mầm, hồi sinh thêm muôn vàn niềm hy vọng khác cho cuộc đời

ca2aefaff9041a82cea7.jpg


fdbcad7f2f501b3d00e6.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top