KiHong8786
New member
Chuyện nghe hơi sci-fi nhưng lại có thật: Valery Spiridonov, anh chàng người Nga 30 tuổi đã tự nguyện trở thành "chuột bạch" đầu tiên trên thế giới cho ca ghép đầu vào... một thân thể khác! Lý do? Anh bị một căn bệnh hiếm gặp khiến phải dính chặt với xe lăn suốt đời.
Theo Independent đưa tin, ca mổ này sẽ do bác sĩ phẫu thuật người Italy tên Sergio Canavero cầm đầu (pun intended ), dự kiến kéo dài tới 36 giờ với ekip khủng 150 bác sĩ và y tá!
Tuy Spiridonov đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất là cơ thể mới "từ chối kết bạn" với cái đầu và anh sẽ... ra đi, nhưng các chuyên gia thần kinh học lại cảnh báo điều còn đáng sợ hơn nhiều
"Có những thứ tồi tệ hơn cả cái chết đấy, và tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai," bác sĩ Hunt Batjer - chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ chia sẻ thẳng thừng.
Theo ông, việc ghép cái đầu vào thân thể khác, bao gồm cả nối lại xương sống và mạch máu là chuyện chưa ai dám thử, nghe nó hơi... điên rồ rồ
Còn Arthur Caplan - giám đốc đạo đức y khoa thuộc Trung tâm Y tế Langone, đại học New York thì còn gắt hơn, gọi thẳng bác sĩ Canavero là "gã khùng" luôn! Ông tin rằng những người ghép đầu "sẽ bị choáng ngợp bởi sự khác biệt của cơ thể mới và có thể sẽ... hóa điên"
Nhắc lại chút lịch sử cho mấy bạn: 45 năm trước, vào năm 1970, người ta đã từng thử ghép đầu cho khỉ. Kết quả? Con khỉ chỉ sống được 8 ngày vì cơ thể đào thải đầu, không thở được, không cử động được do tủy sống không nối chuẩn
Nguồn: soha.vn