Chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng đến mức mất lý trí, chú Vòng A Sầu (sinh năm 1972, ở xã Quảng Tín, huyện Đắc RLấp, Đắc Nông) đã ra tay với vợ cũ rồi dựng chuyện "vợ bỏ đi theo trai" Drama này chỉ lộ tẩy khi em gái nạn nhân phát hiện dấu vết khả nghi ngay trong nhà chị. Sau khi bị bắt, A Sầu tỏ ra hối hận nhưng mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa...
VỤ ÁN GÂY CHẤN ĐỘNG 6 NĂM TRƯỚC
Trong chuyến công tác tại xã Quảng Tín (huyện Đắc RLấp, tỉnh Đắc Nông), phóng viên được người dân địa phương kể lại câu chuyện về một vụ án từng làm dư luận xôn xao cách đây 6 năm.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, A Sầu đã nhẫn tâm ra tay với người vợ cũ của mình
Năm 2000, sau khoảng thời gian tìm hiểu, A Sầu và chị Lê Thị Hồng Phượng (sinh năm 1977) quyết định về chung một nhà.
Tuy nhiên, sau khi có 3 đứa con, A Sầu không những không chịu làm việc kiếm tiền nuôi gia đình mà còn nghiện rượu nặng. Không chỉ thế, anh ta còn "đốt" tiền của gia đình vào cờ bạc, đỏ đen
Sự sa đọa của A Sầu không chỉ khiến tình cảm vợ chồng tan vỡ mà còn đẩy cả gia đình vào cảnh khốn cùng.
Đến năm 2007, không thể chịu đựng thêm người chồng vô trách nhiệm, chị Phượng đành làm đơn ly hôn. Sau khi ly hôn, chị một tay nuôi 3 con nhỏ mà không một lời than vãn hay đòi A Sầu chu cấp.
Ngược lại, A Sầu tiếp tục chìm đắm trong rượu chè và cờ bạc. Cho đến khi túng quẫn, trắng tay, A Sầu tìm đến van xin vợ con tha thứ và cho cơ hội sửa sai.
Vì tính hiền lành lại không muốn các con thiếu thốn tình thương của cha, chị Phượng đồng ý cho về sống chung lại.
Nhưng khi quay về, A Sầu vẫn không hề thay đổi những thói xấu như đã hứa mà tiếp tục cá độ bóng đá, nợ nần chồng chất
Để có tiền trả nợ, A Sầu ép vợ phải bán đất nhưng chị Phượng kiên quyết không đồng ý. Sự từ chối này càng khiến hai người mâu thuẫn nghiêm trọng hơn.
Mâu thuẫn chưa kịp giải quyết thì đến ngày 17/6/2010, A Sầu bất ngờ nghe người ta đồn chị Phượng có người đàn ông khác. Nổi cơn ghen, A Sầu chạy về nhà đưa tiền cho 3 đứa con đi mua bánh.
Khi trong nhà chỉ còn hai vợ chồng, A Sầu liên tục tra khảo chị Phượng về chuyện người đàn ông mà mọi người đang bàn tán. Quá bức xúc, chị Phượng tìm cách phản kháng thì bị A Sầu dùng búa tấn công liên tục vào đầu
Hành động tàn nhẫn của gã chồng máu lạnh đã khiến chị Phượng tử vong tại chỗ. A Sầu sau đó phi tang và dọn dẹp hiện trường để xóa dấu vết.
Sau nhiều ngày không thấy chị Phượng, mọi người tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này, A Sầu tung tin chị Phượng bị phát hiện ngoại tình nên đã bỏ đi cùng người đàn ông ở làng bên.
A Sầu còn tìm đến nhà chị Lê Thị Hồng Phương (em gái chị Phượng) tỏ vẻ buồn bã vì vợ đã bỏ đi theo người khác.
ÂN HẬN ĐẾN NỬA RỒI
Tin tưởng chị gái mình không phải người như vậy, chị Phương âm thầm đi tìm dấu vết. Sau khi lục tung khắp nơi mà không thấy, chị Phương nghĩ rằng chị gái đã bị hại.
Ngay sau đó, chị Phương nhờ chồng rủ A Sầu đi nhậu. Trong lúc hai người đàn ông đang uống rượu, chị Phương lén vào nhà chị gái tìm kiếm manh mối.
Sau nhiều giờ kiên nhẫn, chị Phương bất ngờ phát hiện vết máu còn dính trên lá khô và dưới hàng gạch trong nhà. Nghi ngờ chị gái đã bị sát hại ngay tại nhà, chị Phương báo công an
Sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường và theo dấu vết, công an phát hiện bộ quần áo dính máu của hung thủ giấu ven suối cách nhà 1km.
Đến lúc này, A Sầu vẫn cố giữ bình tĩnh chạy về phối hợp với công an đi tìm vợ thì bị bắt. Trước hàng loạt chứng cứ rõ ràng, A Sầu phải cúi đầu nhận tội.
Trước hành vi tày trời của hung thủ, ngày 5/7/2011, TAND tỉnh Đắc Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt A Sầu mức án tử hình về tội "Giết người".
Sau đó, trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã giảm hình phạt của A Sầu từ tử hình xuống chung thân.
Vụ án đã khép lại với bản án xứng đáng cho kẻ giết người nhưng cho đến nay nhắc đến tội ác của A Sầu, nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng
Nhìn 3 đứa con chị Phượng bơ vơ kể từ ngày xảy ra án mạng, chị Phương rơi nước mắt: "Chị Phượng vốn là người hiền lành, chịu khó.
Khi còn sống, chị chỉ biết làm việc để lo cho chồng con. Vậy mà chỉ vì ghen tuông vô căn cứ, A Sầu đã ra tay tàn nhẫn với vợ mình, khiến 3 đứa cháu của tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ"
Trong một lần vào trại giam Đắc PLao (tỉnh Đắc Nông), phóng viên có cơ hội tiếp xúc với A Sầu.
Với vẻ mặt buồn bã, ân hận, A Sầu trải lòng: "Hôm đó, tôi thật sự không muốn ra tay với vợ mình. Tuy nhiên, trong lúc mâu thuẫn đang căng thẳng thì Phượng cầm dao thách thức.
Không kiềm chế được, tôi đã dùng búa đập vào đầu vợ. Phát hiện vợ đã mất, tôi sợ hãi tìm cách phi tang, xóa dấu vết với hy vọng trốn thoát tội lỗi của mình.
Sau hơn 5 năm ở trong trại giam, đêm nào tôi cũng bị ám ảnh về cái ngày định mệnh khủng khiếp đó. Dù biết tội lỗi của mình quá lớn nhưng tôi chỉ mong 3 con tha thứ cho những lầm lỗi của người cha vô trách nhiệm này.
Trước khi chết, tôi chỉ mong được các con đến thăm một lần là quá đủ rồi"
Nguồn: soha.vn