Ối giời ơi, nghe câu chuyện này mà rút kinh nghiệm ngay các bạn ơi! Chuyện về một chàng trai mãi nhìn vào đời người khác mà quên mất luôn cuộc sống của chính mình, kết cục thì... thê thảm vô cùng
Thay vì cày cuốc xây dựng sự nghiệp riêng, chàng trai này lại ngày đêm lướt Facebook người ta, so sánh cuộc sống với người bạn cùng trường. Thấy bạn thăng tiến là tự ti điên lên, ghen tỵ ăn không ngon ngủ không yên. Còn khi bạn gặp khó khăn thì lại mừng húm, hả hê sung sướng luôn á
Nghĩ mà thương luôn ý! Người bạn kia dù thành công hay thất bại thì vẫn đang sống cuộc đời của chính họ, còn chàng trai thì chỉ biết ngó nghiêng sang bên để sống ảo. Còn bản thân mình đang ở đâu, làm được gì thì... chẳng biết luôn
3 năm rồi 3 năm nữa trôi qua... Người bạn làm được bao nhiêu thứ trong đời, còn chàng trai thì càng ngày càng thê thảm, cứ loay hoay với câu hỏi "mình đang ở đâu giữa cuộc đời này"
Okay nghe full story nào các bạn:
Có hai bạn trẻ sau khi tốt nghiệp rủ nhau lên thành phố lập nghiệp. Bạn A thì nhanh như chớp, kinh doanh thành công, lên giám đốc ngành luôn. Còn bạn B thì... cứ vậy đó, làm nhân viên bình thường, còn là cấp dưới của A nữa chứ
B thấy tâm lý mất cân bằng quá, đành phải lên chùa nhờ sư thầy giúp đỡ. Sư thầy bảo: "Qua 3 năm hãy quay lại đây".
Ba năm sau, B buồn thiu quay lại: "Thầy ơi, A giờ làm tổng giám đốc rồi "
Sư thầy: "Vậy đợi thêm 3 năm nữa xem sao".
Thêm 3 năm nữa trôi qua, B quay lại chùa, thất vọng: "A giờ có cơ ngơi riêng, làm ông chủ rồi thầy ơi!"
Sư thầy đáp: "Ta từ hòa thượng bình thường tu lên phương trượng, chúng ta đều là chính mình. Còn cậu là ai?
Chúng ta đều sống vì bản thân, hoàn thành trách nhiệm của mình. Còn cậu đang làm gì? Cậu sống đau khổ vì A, cứ giám sát người ta hoài. Thứ cậu mất không phải chức vị, tiền bạc hay sĩ diện, mà cậu đang đánh mất chính mình đấy!"
Một năm sau, B lại tới với vẻ mặt hả hê: "Sư thầy xem, A phá sản vào tù rồi kìa! "
Sư thầy thở dài: "Vào tù, phá sản nhưng A vẫn là chính mình. Còn cậu thật đáng thương, cậu không phải là bản thân cậu nữa rồi".
Plot twist đây: Mười năm sau, A ở trong tù viết sách chấn động, trở thành bestseller luôn! A được giảm án, ra tù sớm. Sau khi ra tù, đi đâu cũng có phóng viên xin ký sách, trở thành người nổi tiếng. A còn lên truyền hình cùng sư thầy bàn về triết lý sống, cảm hóa vạn người nữa
Còn B? Ngồi trong phòng trọ xem TV, tay lật mấy trang sách của A, tâm trạng thê thảm vô cùng.
B nhắn tin cho sư thầy: "Con tin số mệnh quá, A ngồi tù mà còn kiếm tiền thành người nổi tiếng "
Sư thầy reply: "Thật đáng thương, cậu vẫn chưa tìm thấy chính mình".
Và cứ thế, B đánh mất bản thân cho đến cuối đời...
Nguồn: soha.vn