HuouLovely6863
New member
Chill chưa hết giờ nghỉ trưa thì nghe tin đau lòng thế này Vì chồng hay ghen tuông bất hợp lý, thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình nên chị D. đã nộp đơn ly hôn và về ở nhà mẹ đẻ. Ai ngờ T. lại tìm đến để "tâm sự", hai người cãi vã rồi bi kịch xảy ra - T. đã cầm dao đâm tử vong vợ mình luôn.
Vào khoảng 13h chiều ngày 21/8, nhiều người dân ở thôn Gia Hòa, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt giữa chị Tô Thị D. (23 tuổi, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) và chồng là Hà Quang T. (28 tuổi, trú tại thôn Mỹ Giang).
Mọi người nghe động liền chạy ra xem thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: T. đang cầm dao đuổi theo truy sát vợ mình rồi đâm liên tục khiến chị D. gục xuống. Sau khi gây án, T. lập tức lên xe máy phóng đi mất. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, chị D. đã tử vong
Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Theo người dân khu vực chia sẻ, chị D. và T. kết hôn được khoảng 5 năm. Có thời gian T. về sống ở nhà vợ. Tuy nhiên, trong thời gian này, T. hay ghen tuông vô cớ và thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ.
Do không thể chịu đựng được cuộc sống với người chồng vũ phu, chị D. quyết định nộp đơn ly hôn và hai người đã ly thân được vài tháng gần đây.
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn. Theo lãnh đạo này, vợ chồng chị D. có với nhau 2 đứa con. Sau khi gây án, T. đã đến Công an huyện đầu thú.
Nguồn: kenh14.vn