KunNana1771
New member
Ôi chao, chuyện tình tay ba mà lại dẫn đến drama máu me thế này! Gã thanh niên ghen tức với "tình địch" nên đã rủ cả hội bạn cầm mã tấu đi chém người luôn các bạn ơi
Ngày 5-4, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị hại, tuyên phạt Trương Văn Thơm (SN 1987) và Đoàn Thanh Huy (SN 1991, quê Bạc Liêu) cùng mức án 3 năm tù, Nguyễn Văn Siêng (SN 1993, quê Bạc Liêu) 2 năm tù và Trần Linh Dương (SN 1994, quê Bạc Liêu) 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Còn "trùm cuối" - chủ mưu trong vụ chém người này là Huỳnh Tấn Sơn (SN 1987, quê Quảng Nam) bị 4 năm 6 tháng tù nhưng không kháng cáo và không bị kháng nghị. Ở phiên sơ thẩm, TAND quận Tân Phú đã tuyên phạt 4 bị cáo nói trên mức án từ 2 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Kể ra thì drama bắt đầu từ tháng 3-2012, khi Sơn vào làm công nhân tại một xưởng may ở quận Tân Phú và crush chị Vương Thị Kim Phụng.
Sau một thời gian tìm hiểu, Sơn biết trước đây chị Phụng từng là người yêu của anh Trần Thương Nhỏ (cùng làm xưởng may) nên ghen tức vô cùng và muốn chém anh Nhỏ cho hả giận. Dạo này mấy bạn trẻ mà không biết kiềm chế cảm xúc thì thành thảm họa thật
Sơn đem chuyện của mình kể cho các bị cáo nói trên nghe và nhờ mượn mã tấu để "chém tình địch vài nhát". Nghe xong auto hội bạn ủng hộ luôn mà không suy nghĩ hậu quả
Tối 23-5-2012, Sơn và đồng bọn cầm mã tấu đến xưởng may tìm anh Nhỏ để gây chuyện. Tuy nhiên, thấy nhóm Sơn hung hăn nên anh Nhỏ trốn trong xưởng may (khôn khéo thật!)
Plot twist nè: Khi cả bọn lăm le mã tấu vào xưởng may làm náo loạn thì anh Vũ Văn Tuyên (công nhân) can ngăn. Đang tức giận, Sơn dùng mã tấu chém nhiều nhát vào mặt và tay anh Tuyên, các đối tượng còn lại cũng nhào vào chém anh Tuyên. Trời ơi, anh Tuyên vô tội mà bị vạ lây quá đáng thương
Nhóm Sơn tiếp tục truy sát anh Nhỏ nhưng anh may mắn được các công nhân giải vây và trốn thoát.
Nguồn: soha.vn