Chỉ vì thấy bạn gái có nói chuyện với khách nam, anh chàng đã nổi cơn ghen và gây ra bi kịch không thể cứu vãn
Ngày 18/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Hữu Vinh (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Giết người".
**Câu chuyện kinh hoàng diễn ra thế nào? **
Vào khoảng 20h30 ngày 17/4, Phạm Minh Chiến (SN 1996, ngụ quận 8) cùng bạn đang ngồi chill tại quán cà phê Đ.H.P ở đường số 7, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM. Trong lúc uống nước, Chiến có trò chuyện với chị Ng.P.H (SN 2000, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận Bình Tân) - nhân viên phục vụ của quán.
Một lúc sau, Vinh - người yêu của chị H. xuất hiện trước quán và gọi bạn gái ra nói chuyện. Không hiểu vì lý do gì, Chiến bỗng đi ra xe lấy nón bảo hiểm xông vào đòi đánh Vinh
Plot twist: Vinh bất ngờ rút dao từ trong người ra, truy đuổi và đâm thẳng vào cổ Chiến. Anh Chiến ôm vết thương chạy vào quán rồi gục xuống. Gây án xong, Vinh chở bạn gái bỏ chạy khỏi hiện trường
Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Chiến đã tử vong
**Kẻ gây án đã đầu thú **
Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy xét đối tượng Vinh. Biết không thể thoát tội, Vinh đã tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Nguồn: soha.vn