Chuyện tình tan vỡ mà không buông tha, anh Như Văn Việt đã gây ra bi kịch đau lòng khi đâm chết vợ cũ ngay tại trụ sở UBND xã chỉ vì không được quay lại
Sáng 10/7, trao đổi với PV, lãnh đạo VKSND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết, dù đã ly hôn với chị Trần Thị Nhung (SN 1992, ở thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, Bắc Ninh), nhưng Như Văn Việt vẫn liên tục níu kéo vợ cũ về sống chung với anh ta và đứa con mới 18 tháng tuổi đang do Việt nuôi.
Nhiều lần Việt đề nghị nhưng chị Nhung kiên quyết từ chối. Bực tức vì bị "phũ", Việt đã nhiều lần nhắn tin đe dọa giết chị Nhung - hành vi vô cùng nguy hiểm nhưng không được xử lý kịp thời
Ngày 9/7, công an xã mời cả hai lên làm việc sau khi Việt đến tận công ty làm phiền chị Nhung. Sau khi viết xong bản cam kết không được đánh đập và làm phiền vợ cũ, Việt về trước, còn chị Nhung ở lại viết tường trình.
Về đến nhà thấy con khóc, Việt càng thêm bực bội. Anh ta liền cầm dao bầu quay lại công an xã (nằm trong trụ sở UBND xã) gọi chị Nhung ra ngoài, lần cuối đòi hàn gắn lại quan hệ. Khi chị Nhung vẫn kiên quyết từ chối, Việt đã mất kiểm soát, rút dao bầu đâm liên tiếp hai nhát vào mặt chị Nhung khiến chị gục xuống tại chỗ
Ngay sau đó, chị Nhung được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Gia Bình, nhưng do mất máu quá nhiều, chị đã không qua khỏi. Việt bị bắt giữ ngay tại chỗ và hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện Gia Bình.
Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn