GamerBunUwu
New member
Ôi trời ơi, drama đời thực kinh hơn phim! Anh Bảy đã đi "thám tử" qua nhiều quán karaoke tìm vợ, rồi đứng chờ sẵn trước cửa một quán để đâm cô vợ. Sau đó tự sát ngay tại chỗ luôn.
Tối 9-4, nguồn tin từ Báo Người Lao Động cho biết công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường vụ việc chồng đâm vợ rồi tự sát trên đường Lê Văn Phẩm, phường 5, TP Mỹ Tho. Nguyên nhân được xác định là do... ghen tuông.
Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là anh Phan Văn Bảy (sinh năm 1976, quê ở xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông), còn nạn nhân là chị Phan Thị Thùy Trang (sinh năm 1990, vợ của anh Bảy). Hai người đang chung sống như vợ chồng.
Cách đây hơn một tháng, chị Trang nói với anh Bảy là lên TP Mỹ Tho để kiếm việc làm. Nhưng sau khi hỏi han tìm hiểu, anh Bảy phát hiện ra vợ mình đang làm nghề tiếp viên karaoke. Thế là anh ta bắt đầu hành trình đi tìm vợ qua nhiều quán karaoke khác nhau.
Chiều 9-4, anh Bảy đứng chờ trước một quán karaoke. Khi thấy chị Trang đi từ trong quán ra, anh ta bất ngờ lao vào dùng dao đâm chị Trang. Sau đó anh ta còn tự đâm mình đến 3 nhát vào phần bụng và ngực.
May mà người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa cả hai vào bệnh viện cấp cứu. Chị Trang đã được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời và đã qua cơn nguy kịch rồi. Còn anh Bảy thì chỉ bị thương ở phần mềm thôi.
Nguồn: soha.vn