NhimXanh1361
New member
Từ chuyện tình duyên trắc trở đến drama "căng đét"
Chị Phạm Thị Thúy Ngọc là cô giáo dạy cấp 2 tại một trường làng ở xã thuần nông Phú Thọ. Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu của người phụ nữ mới ngoài ba mươi, ít ai nghĩ rằng cuộc đời chị lại nhiều chuyện buồn đến vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị Ngọc từ mấy năm trước. Những mâu thuẫn liên miên khiến cuộc hôn nhân mộng đẹp ngày nào giờ đã tan vỡ hết rồi.
Nhiều năm qua, chị sống một mình cùng cô con gái sắp vào tiểu học. Bao sầu khổ đều được cô giáo nuốt vào trong để cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình.
Chị Ngọc chia sẻ: "Khoảng vài ba tháng nay tôi bị rất nhiều số điện thoại gọi đến để dọa nạt. Sau khi tìm hiểu mới biết trong các số đó có số điện thoại của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Oanh, hiện đang là Giám đốc (GĐ) Bưu điện huyện Yên Lập".
"Tôi chỉ mới quen anh S (chồng bà Oanh) làm thi hành án ở huyện Cẩm Khê. Hai người cũng ít liên lạc ngoại trừ khi có việc. Cũng có lần tôi và nhiều người bạn có liên lạc qua điện thoại để hỏi đáp án của môn thi chính trị. Việc tôi liên lạc không có mục đích gì cả. Bà Oanh đã nghi ngờ và liên tục xúc phạm đe dọa tôi mặc dù bà không hề có căn cứ" - chị Ngọc kể tiếp.
Hàng trăm tin nhắn "khủng bố" đủ kiểu
Đơn tố cáo của chị Ngọc viết rõ: "Vào hồi 9h15 ngày 8/10/2012, bà Nguyễn Thị Oanh - GĐ Bưu điện huyện Yên Lập có tới trường tôi nộp đơn tố cáo việc tôi có quan hệ không lành mạnh với ông Hà Xuân S là Chi Cục trưởng Thi hành án huyện Cẩm Khê.
Không dừng lại ở đó, bà còn dùng điện thoại nhắn tin đến số máy của tôi với nội dung đe dọa, xúc phạm lớn đến danh dự của tôi.
Không những vậy, tôi còn thấy bà đã đi xe của Bưu điện Yên Lập tới trường THCS Sơn Tình vào hồi 9h15 thứ Hai ngày 08/10/2012 (từ 9h15 đến 11h00). Việc này đã vi phạm quy định về việc sử dụng xe công của nhà nước đi giải quyết việc cá nhân".
Từ những bằng chứng chị cung cấp, có hàng trăm tin nhắn từ nhiều số điện thoại khác nhau đã "dội bom" xuống số thuê bao của chị Ngọc. Bên cạnh những tin nhắn dọa chém giết, còn có rất nhiều tin nhắn tục tĩu, thiếu văn hóa mà không ai nghĩ rằng đó lại từ một vị lãnh đạo, một cán bộ đảng viên.
Với nội dung này, phóng viên đã đến làm việc với bà Nguyễn Thị Oanh tại Bưu điện huyện Yên Lập, nơi làm việc của bà. Khi được hỏi số thuê bao có tin nhắn tới số của cô Ngọc đó có phải là thuê bao chính chủ của bà không?
Bà Oanh thừa nhận luôn: "Đó là số thuê bao của tôi, tuy nhiên tất cả những tin nhắn đó không hoàn toàn là của tôi. Một số tin nhắn là do con tôi vì bức xúc chuyện quan hệ bất chính của Ngọc với bố mình nên gửi cho Ngọc".
Sau hàng loạt lời lẽ thanh minh phân trần, bà Oanh có vẻ "hạ giọng" hơn và nói: "Quả tình là chị có nhắn như vậy nhưng vì nóng giận mất khôn. Mong các em thông cảm. Chị làm vậy cũng chỉ để giữ gìn hạnh phúc gia đình thôi".
Khi được hỏi: Bà nghi Ngọc có quan hệ bất chính với chồng bà, liệu bà có căn cứ gì không? - bà Oanh trả lời: "Tôi cũng chỉ nghi ngờ và nghe nói. Việc tôi gửi đơn thư tới cơ quan chị Ngọc cũng chỉ vì tôi có quen biết với hiệu trưởng trường chị Ngọc nên làm như vậy theo kiểu 'vỗ vai'. Còn việc tôi đi xe của cơ quan tới, đây chỉ là tôi có việc thì nhân tiện qua đây thôi".
Nguồn: soha.vn