Ghen tuông chém vợ, lãnh 15 năm tù - Drama đời thực quá đau lòng

Huou2k75629

New member
4c5a1dff29acb4fe1907.jpg


Chị T.T.K.N (25 tuổi, quê Vĩnh Long) không thể chịu đựng được cuộc sống với người chồng vũ phu nên quyết định đòi ly hôn. Nhưng ai ngờ, anh chồng bất nhân đã ra tay chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử luôn

Ngày 24.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với Lê Thanh Tùng (29 tuổi, quê Phú Yên) về tội "giết người".

1f2834bd88ee250ac1a5.jpg


**Câu chuyện đau lòng từ lúc bắt đầu **

Tùng và N. làm công nhân, sống ở TP.HCM và có một con chung (sinh năm 2006). Chưa đầy 1 năm sau, Tùng thường ghen tuông nên chửi mắng, thậm chí còn đánh N.

Chị N. không chịu đựng nổi nên đã xin phép gia đình được ly hôn. Con chung do Tùng nuôi dưỡng.

**Ngày định mệnh 4.10.2007 **

Sáng hôm đó, thấy N. ra vườn, Tùng liền vào nhà lấy dao và chai thuốc trừ sâu giấu trong người, đi theo vợ.

Năn nỉ vợ không được, Tùng tức giận lấy con dao ra chém xối xả vào đầu, tay chân N. khiến vợ ngất xỉu rồi lấy thuốc trừ sâu ra uống.

Sau khi tỉnh lại, Tùng lấy xe bỏ trốn lên TP.HCM rồi ra Đồng Nai.

Đến 22.6.2011, Tùng đã bị bắt giữ ở Đồng Nai theo lệnh truy nã.

Theo biên bản giám định pháp y kết luận N. bị tỉ lệ thương tật là 28%.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top