Chuyện về cậu em trai của chị Thanh Huyền đang khiến hội chị em phải ghen tị ná thở đây! Ngoan ngoãn, học giỏi lại còn hiểu chuyện như này thì ai mà không muốn có một em trai như vậy chứ
Nói thật lòng, em trai với các chị gái thường là "cục nợ" chứ ít khi là thiên thần đâu. Vừa phải chia sẻ tình yêu thương của bố mẹ, vừa hay tranh đồ ăn đồ chơi hồi nhỏ, lại còn chí chóe suốt ngày nữa chứ Trong mắt chị gái thì em trai mãi là đứa nhóc không chịu lớn, hoặc có lớn thì cũng không khôn hơn là mấy. Thế nhưng, có những bà chị lại may mắn vô cùng khi có em trai "chuẩn mực 10 điểm không có nhưng" như chị Thanh Huyền này đây!
Đăng bài trong group Không Sợ Chó, chị Thanh Huyền khiến dân mạng gato không thở nổi vì em trai quá đỉnh. Sinh năm 2003 mà đến tháng trước mới lập Facebook (còn đó là vì thầy cô bắt chứ không tự nguyện nhé), cậu em này đúng là "em trai nhà người ta" mà ai cũng mơ ước!
Sốc nhất là cậu nhóc giàu nhất nhà chỉ sau bố mẹ luôn! Lý do à? Vì hay giành giải cao trong các kỳ thi HSG, tiền thưởng nhận được thì cậu... gửi tiết kiệm hết! Giỏi vậy mà không phải mọt sách đâu nhé, vẫn tích cực tham gia CLB, làm cộng tác viên bán sách, tìm lỗi sai cho nhà xuất bản, bán hoa cho mẹ...
"Tóm lại là thằng bé có ti tỉ công việc part time từ khi vẫn còn chưa biết tự đi xe đạp. Thế nên Tết vừa rồi, mình than không có tiền mua quần áo mới với nó, nó bảo thế này: 'Chị không nói sớm, em vừa cho mẹ 30 triệu mua ô tô hết tiền mất rồi'..." - chị Huyền kể lại mà nghe xong chỉ muốn khóc thôi
Clip em trai của Huyền trổ tài giảng bài Toán đầy chuyên nghiệp
Không chỉ vậy, cậu nhóc còn biết thương mẹ, thương chị hết phần người khác nữa! Chị gái học xa nhà, việc gì trong nhà cũng tự động phụ mẹ. Chị gái làm mẹ buồn là tự động dọn dẹp nấu nướng rồi nói "Mẹ ơi, đừng mắng chị nữa" luôn
Kết thúc bài viết, chị Thanh Huyền chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng mình có một cậu em tuyệt vời nhất hành tinh!
Câu chuyện này khiến bao nhiêu người phải ghen tị đỏ mắt vì sao mình không có em trai ngoan và hiểu chuyện thế này! Được biết, em trai chị Huyền tên là Hải Nam, đang học lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), còn chị Huyền thì đang sống tại Nga.
Chia sẻ về cậu em "chuẩn con nhà người ta", chị Huyền nói: "Trong mắt mình, em mình chỉ có 1 khuyết điểm là ít khi hài hước với chị, toàn nghiêm túc tâm sự hoặc khuyên nhủ như anh trai thôi. Em mình học giỏi, thích học, thích thử thách với tất cả mọi thứ nên đôi khi mình thấy nó áp lực quá". Vì ở xa nên hai chị em không có drama "như chó với mèo" như các cặp khác, mà ngược lại biết quan tâm nhau nhiều hơn ấy!
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị Huyền về em trai chính là lần cô ấy cãi nhau với bạn trai cũ ngay trước mặt Nam. Chàng trai bé nhỏ lúc đó đã ôm lấy chị gái đang khóc nức nở, khoảnh khắc ấy khiến chị Huyền nhận ra em mình trưởng thành hơn tưởng tượng rất nhiều!
Rõ ràng là có em trai nhưng vì em quá hiểu chuyện và chững chạc nên chị Huyền luôn cảm giác như có "anh trai" hơn là em trai vậy! Chính vì thế mà chị chưa bao giờ ghen tị với em, chỉ thấy tự hào thôi.
Qua đây, chị Huyền cũng muốn nhắn nhủ em trai rằng dù có thể chị không phải tấm gương đủ sáng cho em, nhưng chị sẽ luôn cố gắng hết sức. Sau này dù em muốn theo con đường nào thì chị cũng sẽ ở đó để giúp em!
Nguồn: kenh14.vn