Ghen "người yêu" đồng tính, chị gái U40 đâm chết bạn thân 30 năm

6d44136cd267372f16b7.jpg


Nghĩ "bạn tình" của mình bị người thanh niên từng là bạn thân ngụ cùng xóm trong hơn 30 năm qua "hớt tay trên", chị Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1985), ở hẻm 246, phường 13, quận 10, TP HCM đã rút dao nhọn giấu sẵn trong cốp xe máy truy sát anh Sầm Văn Hải. Drama căng đét luôn!

Sau khi gây án, Thùy tỉnh ra khỏi cơn "mê muội", run rẩy lê từng bước đến bệnh viện nơi anh Hải được bà con đưa đi cấp cứu, đứng nép ở góc ngoài cửa sổ để theo dõi tình hình.

Khi biết anh Hải đã ra đi, chị ta khuỵu xuống cho đến khi công an đến áp giải về trụ sở.

**Chuyện gì đã xảy ra tại quán hủ tiếu?**

Vụ việc xảy ra tại một quán hủ tiếu trong hẻm 246, đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP HCM. Khoảng 21h, khi anh Sầm Văn Hải đi ăn khuya về thì thấy Nguyễn Thị Thùy đang la mắng một cô gái tên Thanh (con gái chủ quán).

Nghĩ cả hai đều là bạn thân từ nhỏ nên anh Hải dừng xe chạy vào can ngăn, ai ngờ bị Thùy chửi sml rồi bưng bát đũa ném lung tung nhắm vào Thanh.

Anh Hải đưa lưng chặn để bảo vệ Thanh thì bị Thùy nghĩ ngay là hai người có "tình cảm" với nhau nên mới bênh nhau thế. Cơn ghen lên đỉnh!

Đang cãi nhau thì Thùy chạy ra mở cốp xe lấy con dao đã chuẩn bị từ trước, kẹp vào hông rồi lao vào truy sát anh Hải.

Bị tấn công bất ngờ, anh Hải ôm ngực chạy thoát nhưng chỉ được khoảng 200m thì ngã xuống vì vết thương quá nặng và mất máu nhiều. Anh đã qua đời trên đường đưa đến bệnh viện

618903d12d267c0c4659.jpg


Nhận tin báo, công an phường 13 cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 10 có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với kỹ thuật viên Phòng PC54 khám nghiệm, thu thập chứng cứ và bắt giữ Thùy ngay sau đó.

**Plot twist: Nguyên nhân từ... món nợ 1 triệu**

Theo lời khai, trước đó Thùy không có tiền xài nên nhờ Thanh mượn hộ 1 triệu, hứa lương về sẽ trả. Nhưng sau khi mượn, Thanh không chịu đưa cho Thùy.

Nghi ngờ "người yêu" phản bội, tối 5/5/2016, sau khi uống gần chục chai bia, Thùy mua con dao giấu trong cốp xe rồi đến quán hủ tiếu gọi Thanh ra "talk".

Thùy định bụng: nếu Thanh thật sự phản bội thì sẽ ra tay với cô ta rồi tự kết liễu mình để cả hai "đoàn tụ" dưới suối vàng. Kế hoạch kinh!

Đang cự cãi với Thanh thì anh Hải chạy vào can ngăn, bị Thùy quay sang chửi mắng. Cho rằng anh Hải có quan hệ với Thanh nên mới ruồng bỏ mình, Thùy nổi cơn ghen chạy ra lấy dao đâm anh Hải nhiều nhát.

Sau khi gây án, Thùy tỏ ra hối hận, chạy thẳng đến bệnh viện. Khi biết anh Hải đã mất thì không bỏ trốn mà ngồi chờ công an đến đưa về lấy lời khai.

**Câu chuyện đau lòng của hai gia đình**

Một ngày sau vụ việc, không khí tang tóc nặng nề bao trùm căn nhà cuối hẻm 246.

Bà H (mẹ anh Hải) bấu chặt vào bàn thờ được lập vội bằng bàn inox mượn của quán hủ tiếu, liên tục gọi tên con trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Góc nhà, chị gái đang thu dọn đồ đạc cũ gửi sang hàng xóm để dành chỗ đón linh cữu em trai.

Theo lời bà H, bà lập gia đình năm 1982, đến năm 1987 sinh 3 con, hai gái một trai, Hải là con thứ hai. Do hoàn cảnh khó khăn nên cả 3 anh em không được học hành đầy đủ.

Lớn lên, hai chị em gái đã lập gia đình, riêng Hải vì thương cha mẹ nên chưa lấy vợ mà ra phụ mẹ bán cơm trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8. Có vài cô gái thích nhưng Hải bảo: "ở vậy lo cho bố mẹ". Hiếu thật sự!

Thời gian gần đây công việc khó khăn nên bà bảo Hải đi xin việc nhưng không có trình độ nên chưa tìm được chỗ nào nhận.

Còn Thùy là người cùng xóm, quen biết lâu năm giữa hai gia đình nên thường lui tới chơi và rất thân với Hải.

Bà H kể lại: "Gần 9h tối ngày 5/5/2016, sau khi dọn dẹp xong, Hải đói bụng nên xin mẹ lấy xe đi ăn khuya. Bảo ở nhà nghỉ để tôi mua hủ tiếu về thì nó nói có hẹn với bạn.

Chờ mãi không thấy về, định gọi thì bà con chạy đến báo Hải bị Thùy đâm đang được đưa đi cấp cứu.

Nghĩ hai đứa thân từ nhỏ nên có hiểu lầm gì đó, tôi bình tĩnh chạy vào bệnh viện thì được bác sỹ thông báo Hải đã mất trước lúc đến bệnh viện...

Hai nhà có thù gì đâu, chúng nó có thù gì mà con Thùy ra tay tàn độc cướp mạng con trai tôi... Có ai thương tôi không... Trời ơi sao không thương tôi...". Đau lòng quá!

**Nỗi đau của mẹ Thùy**

Bà M (mẹ Thùy) cũng đau đớn không kém. Bà đau vì sắp mất con gái, đau vì không nuôi dạy được con thành người tử tế để hôm nay nó đoạt mạng bạn thân hàng xóm.

Người đàn bà 62 tuổi, tóc bạc trắng nói: "Con mình đã cố tình tước mạng người bạn thân chơi từ lúc chập chững biết đi thì còn nói gì nữa...

Xấu hổ lắm, nhục nhã lắm nhưng biết làm sao. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà...".

Theo bà M, năm 1981 bà lập gia đình với người đàn ông làm nghề buôn gánh bán bưng. Tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng thương nhau, chăm chỉ làm ăn và có 3 con, Thùy là con gái duy nhất nên được ưu ái hơn.

Nhưng từ nhỏ, Thùy đã không thích chơi với bạn gái mà suốt ngày mặc quần đùi áo thun chạy theo con trai đá bóng khắp xóm.

9f313b55ebb62c0ae8d9.jpg


Sợ con thiếu nữ tính, bà M dành dụm mua váy, thú bông nhưng Thùy không chịu mà đòi mua bóng, kiếm nhựa để đánh trận với con trai.

Khi em trai út lên 6 tuổi thì cha Thùy qua đời, dồn gánh nặng lên đôi vai bà. Hàng ngày bà gánh đủ thứ hoa quả, khoai lang, lạc rang đi bán kiếm tiền nuôi con.

Vài năm trước, khi cuộc sống phần nào khá hơn thì em trai út bị dụ dỗ sa ngã vào ma túy và qua đời trong lần sốc đá...

Thấy con đến tuổi, bà M thúc tìm người gửi thân. Đến 24 tuổi, Thùy dắt về một người đàn ông xin mẹ cho chung sống như vợ chồng.

Lúc Thùy mang thai không làm được việc thì anh chồng cũng thất nghiệp. Không có tiền nên hay cãi nhau, đến khi sắp sinh thì anh ta bỏ đi không về nữa.

Một mình sinh nuôi con nên Thùy thường buồn bực, cáu gắt, gây sự vô cớ và không biết từ lúc nào ghét bỏ cánh đàn ông.

Cách đây vài năm, Thùy kết thân với Thanh và chỉ ít thời gian sau cả hai quấn quýt như chị em. Do nhà Thanh có quán hủ tiếu cần người phụ nên Thùy tình nguyện qua giúp và ăn nghỉ luôn tại quán.

Thấy Thùy bỏ con ít khi thăm, bà M nghi ngờ tìm đến quán thì phát hiện Thùy và Thanh có tình cảm yêu đương đồng tính.

Khuyên nhủ, ngăn cản mãi không được, bà M đành chấp nhận nhắm mắt làm như không biết, nhưng trong lòng buồn vô cùng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra nhanh chóng hoàn tất hồ sơ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top