TamMoon7014
New member
Giấy bỏ đi, rác thải, thậm chí cả giấy vệ sinh đã dùng rồi... giờ đây nhờ "công nghệ thần thánh" đã biến thành giấy ăn, giấy vệ sinh trắng tinh, thơm phức phức các bạn ạ!
Xuống tận xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh từ hạng bình dân đến hạng sang chắc nhiều người phải "đứng hình" luôn á. Cả làng như một "bãi rác khổng lồ" vậy trời, khắp nơi toàn mùi hóa chất nồng nặc từ các xưởng sản xuất giấy thải ra. Ơ mây zing gút chóp!
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thụ - cán bộ địa chính xây dựng xã Phong Khê thì toàn xã có khoảng 200 đơn vị sản xuất giấy (từ xí nghiệp tư nhân đến doanh nghiệp, hợp tác xã...), trong đó 50% làm giấy ăn và giấy vệ sinh. Mỗi xí nghiệp "chạy" trung bình 5-7 tấn/ngày luôn nha!
Các đơn vị này đều có giấy phép kinh doanh đầy đủ, tùy quy mô mà chia ra xí nghiệp tập trung hoặc hộ sản xuất cá thể nhỏ lẻ.
Được người dân địa phương dẫn đường, team mình đã đến khu công nghiệp sản xuất giấy tập trung của xã - được thành lập từ năm 2003. Đi qua con đường lầy lội, nước đọng đen ngòm, chúng mình đến xí nghiệp của gia đình anh Ngô Văn Phương.
Khu xưởng bao quanh toàn những đống giấy phế thải cao tận mây, không khí đặc quánh mùi chua nồng khó thở, tiếng máy xay, ép giấy ầm ầm, hơi nước bốc mù mịt. Bên cạnh là những thành phẩm giấy ăn, giấy vệ sinh thơm tho xếp ngay ngắn. Khoảng cách giữa "rác" và "sản phẩm" chỉ là một dây chuyền đơn giản nhưng tiềm ẩn ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng đó các bạn!
Khâu đầu tiên - nghiền giấy - quyết định chất lượng sản phẩm. Nguyên liệu là những đống "rác phế liệu" giấy, cuộn giấy vệ sinh bỏ đi, sách báo lem nhem từ đủ nguồn, thậm chí từ bãi rác luôn nha! ️
Công nhân chân đất giẫm đạp lên đống giấy nguyên liệu nhàu nát. Bể ngâm giấy rò rỉ nước thải nhớp nháp trên nền đất. Máy xay rỉ sắt đóng cục nổi lên từng mảng. Hệ thống nước thải chưa kịp hoàn thiện, nước đặc sệt, rác nổi lềnh bềnh... Ôi trời ơi!
Khi hỏi "cơ sở có dùng chất tẩy trắng không", anh Phương vội vàng xua tay, nói thẳng "không có". Nhưng vừa ra sân, một nhân viên đang làm việc thật thà kể: "Chắc chắn phải có rồi chứ. Em nhìn xem, giấy nhập vào bẩn thế kia, mà giấy thành phẩm trắng tinh thế này".
Anh nhân viên này tiết lộ thêm, các chất tẩy trắng được cho ngay từ công đoạn đầu để ngâm giấy, chủ yếu là nước Javen và vài loại hóa chất làm dai giấy đặc biệt. Rợn người thật sự!
Nguồn: soha.vn