BongChanhNgoan
New member
Chưa bao giờ Serie A lại "chấn động" đến thế này trên băng ghế HLV trong 5 năm trở lại đây, các bro ơi!
Leonardo có thể sẽ bay màu và nhường chỗ cho Bielsa - đây chỉ là một trong số ít thay đổi ở top 5 đội bóng hàng đầu Serie A mùa tới thôi nha. Còn lại thì Allegri (Milan), Mazzarri (Napoli), Guidolin (Udinese) và Reja (Lazio) vẫn ngồi yên như tượng, tiếp tục "cầm quân" cho mùa giải mới đầy drama. Nhưng mà nếu Leo thực sự ra đi thì Serie A mùa tới sẽ có tới 11 HLV mới toanh luôn á! Nghe xong mà tò mò muốn xỉu
Nhưng mà "plot twist" ở chỗ: lý lịch của đám HLV mới này "xịn" lắm nha! Trong đó có 2 người hoàn toàn mới toanh, và background của họ nghe mà "sốc": Luis Enrique từ Barcelona B (nơi Guardiola bắt đầu huyền thoại) nên được kỳ vọng là "Guardiola 2.0" luôn; Conte từ Siena sang Juve với lời hứa về bóng đá tấn công cực gắt kiểu 4-2-4; Montella sẽ chứng minh rằng Roma đã "lỡ duyên" với anh; còn Sannino - tân HLV của Siena sẽ lần đầu "ngửi mùi" Serie A - từ lâu đã được gọi là "Mourinho phiên bản tỉnh lẻ" đó
Trong khi đó, Tesser - người từng 2 lần bị sa thải ở Serie A năm 2005 và 2006, cũng là cựu đội trưởng Udinese thời Zico còn đá bóng những năm 1980 - chính là người vừa đưa Novara trở lại Serie A sau 55 năm chờ đợi. Cảm động quá đi mất!
Không còn gì để bàn cãi nữa rồi! Dù hơi tiếc cho Delio Rossi (mùa trước ở Palermo) và Del Neri (thất bại cùng Juve) đang "thất nghiệp ngồi chơi", cũng như xót xa cho những cái tên khủng chưa có việc làm mới như Ancelotti (cựu Chelsea) và Gasperini (cựu Genoa), nhưng mọi người vẫn hype cực mạnh cho đám HLV "làn sóng mới" này!
Không phải vì họ sẽ tạo ra những cuộc cách mạng chiến thuật gì đâu, mà là vì... mọi người muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ trong mùa tới đây. Câu hỏi lớn nhất: "Mùa trước đã có tới 13 HLV bị 'bay ghế' giữa chừng (trong đó có cả Ranieri và Gasperini), liệu drama này có lặp lại không?" Chờ xem thôi! ️
Câu hỏi này xuất phát từ sự hoài nghi thật sự đấy. Chẳng hạn, việc Roma chiêu mộ Luis Enrique đã khiến nhiều người, nhất là các HLV người Ý "có kinh nghiệm" đang thất nghiệp, phải "quắn quéo". Roma chọn tay HLV TBN này có lẽ chỉ vì anh dính líu đến cái tên Barcelona - nơi Guardiola đã trở thành hiện tượng, cũng như những lời hứa về thứ bóng đá "mãn nhãn" mà anh đưa ra. Enrique - từng là tiền vệ "máu lửa" khi còn là cầu thủ - đã đẩy Montella sang Catania (đội mà tiếc thay không tin tưởng Simeone, người đã giúp họ trụ hạng).
Vậy tại sao Montella được chọn? Có thể vì 2 lý do: 1) anh cũng hứa hẹn bóng đá tấn công đẹp mắt, và 2) anh nổi tiếng là "nhà cách tân". Cựu HLV Roma này từng bắt các cầu thủ đeo máy định vị GPS trên lưng trong buổi tập để đánh giá tốc độ và di chuyển chiến thuật nhằm phát triển lối chơi tấn công! Nghe xong mà choáng váng
Còn những người khác thì sao? Conte - cựu đội trưởng Juve cũng hứa hẹn lối chơi tấn công "all-in". Sannino, 54 tuổi, suýt đưa Varese lên Serie A (ông đã 5 lần đưa các CLB hạng dưới thăng hạng, cao nhất là Serie B) là một chuyên gia "hardcore" về nghệ thuật dùng người và chiến thuật, với cái mồm gần giống Mourinho luôn á.
Malesani, từng thành công với Parma, cũng không khác Conte, khẳng định đội bóng mới Genoa của ông sẽ không bao giờ chơi phòng ngự. Ở Palermo thì lại là chuyện khác. Với Pioli, người ta không nghe thấy ông hứa hẹn gì về triết lý bóng đá đã áp dụng cho Chievo mùa trước cả. Họ chỉ tự hỏi: đến vòng đấu nào thì "lão chủ tịch khùng" Zamparini sẽ "cho ông bay màu" thôi
Tóm lại, bóng đá tấn công (từ lời hứa của các HLV mới) đang lên ngôi đỉnh cao. Nhưng mà tháng 6 vẫn là thời điểm của những "giấc mơ hồng" thôi nha. Vài tháng nữa, khi mùa bóng diễn ra, mọi thứ sẽ khác xa lắm đây... Hẹn gặp lại trên sân cỏ! ️
Nguồn: soha.vn