GenZ giữ hồn xưa hát bội qua phim ngắn – Xịn xò quá đi!

22f787d20418efc4315d.webp


Phim ngắn 'Mão Bội' của đoàn phim Đại Đi Production do chị Lâm Nhi (sinh năm 2001) làm đạo diễn đang gây sốt trong cộng đồng GenZ yêu văn hóa truyền thống Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy lớp trẻ không hề "quên gốc", mà còn rất chịu khó gìn giữ và lan tóa những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam một cách cực kỳ xịn sò!

Xuất phát từ tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật dân tộc, đạo diễn trẻ Lâm Nhi đã chọn hát bội làm chủ đề chính cho 'Mão Bội'. "Khi làm phim về văn hóa, tôn chỉ của ê kíp là trước khi làm hay thì phải làm đúng. Những gì thuộc về bội phải được giữ nguyên vẹn và chính xác, từ trích đoạn diễn đến hình thức thể hiện", đạo diễn Lâm Nhi chia sẻ. Thái độ nghiêm túc này đáng được respect cực mạnh luôn! ✨

f27ade84749efb9ee4f4.jpg


'Mão Bội' lấy bối cảnh vào những năm 1980, thời hoàng kim của hát bội. Tuy nhiên, câu nói truyền miệng "Bội là bạc (bẽo)" luôn là nỗi ám ảnh dai dẳng với các nghệ sĩ. Bộ phim khắc họa tâm lý một nghệ sĩ chứng kiến cái chết của cha ngay trên sân khấu – drama thật sự Chiếc mão bội trong phim vừa là biểu tượng truyền đời qua nhiều thế hệ, vừa gợi lên câu hỏi sâu sắc: "Nghệ thuật này có còn tiếp tục sống trong hôm nay?".

44d28b593dff5fb2bb3b.jpg


Để xây dựng được những chi tiết chuẩn chỉnh cho bộ phim, ngoài việc dành cả núi thời gian đọc sách, nghiên cứu, xem tư liệu phỏng vấn, đoàn phim còn đặc biệt nhận được sự cố vấn từ NSND Hữu Danh. Chính sự chỉ dẫn tận tâm và kiểm chứng kỹ lưỡng của ông đã giúp ê-kíp giữ được cái "hồn" của hát bội – thứ mà không phải ai cũng làm được đâu nhé!

74196124f8be0f8e8d97.jpg


Từng có thời vang bóng với nhiều đoàn diễn khắp miền Nam, nghệ thuật hát bội ngày nay phải đối mặt với thực trạng "trái ngang" đến xót xa. Sân khấu vắng khán giả, nghệ sĩ sau ánh đèn phải xoay sở mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Lớp kế cận hầu như hiếm hoi, đào tạo mới hạn chế, khiến nghề đứng trước nguy cơ đứt gãy – nghe mà thấy buồn quá đi mất

Trong một lần trò chuyện cùng NSND Hữu Danh, Nhi nghe một người dân bộc bạch: "Ông mở lớp đi, dạy cho đám trẻ biết hát bội là thế nào". Câu nói ấy như một cú hit khiến cô tin rằng con đường mình chọn là đúng đắn. Từ suy nghĩ đó, Nhi đã mở một lớp dạy hát bội cơ bản, mời NSND Hữu Danh đứng lớp. Lớp học tuy chỉ nhỏ, vài người tham gia, nhưng đủ để cho cô niềm tin và động lực bước tiếp – hành động thực tế chứ không chỉ nói suông!

7b6dd986c88bb8fad722.jpg


2d4a71612ee64cad7c9d.jpg


Đối với Lâm Nhi, nói về gìn giữ và bảo tồn, cô nhấn mạnh có hai điều phải giữ: Tinh thần và chuyên môn. Tinh thần là cảm xúc, tình cảm, bản sắc dân tộc cần được truyền qua nhiều thế hệ, bất chấp sự thay đổi của thời đại. Còn chuyên môn là những kỹ năng cụ thể: Nghệ sĩ lưu giữ lời ca tiếng hát, đạo diễn gìn giữ cách viết và dàn dựng tuồng bội, thợ may gìn giữ phục trang... mỗi người đóng góp phần việc riêng để bảo tồn trọn vẹn. Là đạo diễn, Nhi không thể biết hết mọi thứ, mà phải nhờ thầy cố vấn, cộng sự về hóa trang, phục trang, âm nhạc... rồi gom góp lại, kể bằng cách của mình, kế thừa và biến đổi để phù hợp với hiện tại – tư duy này quá là đỉnh!

Ngày 15/8 vừa qua, 'Mão Bội' của Đại Đi Production đã xuất sắc giành ngôi vị Quán Quân tại Gala công chiếu Kính Vạn Hoa mùa 2 diễn ra tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Xứng đáng từng xu từng hào luôn!

83b50d9c7b5220ddf738.jpg


3285e0f1b2bc5166d408.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top