Nguyễn Quốc Toàn đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney - UTS) - ngôi trường xịn sò thuộc Top 100 thế giới và Top 40 chuyên ngành AI theo bảng xếp hạng QS 2025 nha!
"Tôi là ai?" - câu hỏi tưởng đơn giản mà không hề đơn giản
Trước khi "nhảy" vào con đường nghiên cứu, Toàn từng trải qua thời kỳ "tối tăm mặt mũi" với câu hỏi kinh điển "Tôi là ai?". Ở tuổi 23-24, anh chàng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi loay hoay tìm cho ra điều mình thực sự muốn làm.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, Toàn đã "thử sức" với đủ mọi công việc: từ nhân viên bán hàng, chạy ads mạng xã hội, nhân viên đào tạo, đến lập trình viên,... Thậm chí có thời điểm anh còn có việc full-time với chế độ ngon lành tại một công ty Nhật tại Việt Nam. Nhưng sau vô vàn lần "trải nghiệm thực tế", Toàn nhận ra bản thân cần một công việc mỗi ngày đều được học hỏi và phát triển điều mới mẻ, chứ không phải công việc lặp đi lặp lại như máy móc.
Ngay khoảnh khắc "khai sáng" đó, Quốc Toàn mạnh dạn nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng plot twist là đại dịch COVID-19 ập đến, khiến một cậu sinh viên mới ra trường, đến từ tỉnh lẻ, kinh nghiệm gần như bằng 0 với thành tích học tập không quá "wow", phải đối mặt với hai chữ "thất nghiệp" đầy u ám
Không để bản thân "chìm xuồng" trong sự tiêu cực quá lâu, anh chàng bắt đầu lên kế hoạch chi tiết với niềm tin mãnh liệt rằng học Thạc sĩ ở nước ngoài là con đường duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng.
"Du học tự túc với mình và gia đình là không thể, giành được học bổng là cơ hội duy nhất. Ngoài tiếng Anh khá ra, mình đã quyết định nộp hồ sơ và viết thư động lực gửi đến Đại học Hongik, Hàn Quốc", Toàn hồi tưởng lại.
Sau khi phỏng vấn và đánh giá, Quốc Toàn may mắn nhận được "Học bổng toàn cầu" (Global Scholarship) - chi trả toàn bộ học phí VÀ sinh hoạt phí luôn nha! Ngày đầu đặt chân đến Đại học Hongik, Toàn tự tin nói với bản thân đã vượt qua khó khăn, thoát khỏi khủng hoảng tuổi 23 rồi.
Được sống tại đất nước có nền giáo dục thuộc top đầu châu Á, Quốc Toàn có cơ hội kết nối với các anh chị và bạn bè xuất sắc từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Các giáo sư lâu năm tại Đại học Hongik cũng đều tốt nghiệp từ các trường top thế giới.
Qua quan sát, tư vấn, trò chuyện cùng mọi người và tham gia các dự án nghiên cứu với giáo sư hướng dẫn, Toàn dần dần cân nhắc kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Năm 24 tuổi, sau khi kết thúc năm đầu tiên, Toàn khẳng định chắc nịch nghiên cứu khoa học là đam mê thực sự và học Tiến sĩ là bước đi tiếp theo!
Bởi vậy, Quốc Toàn đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ học Tiến sĩ từ đầu năm 2 khi đang học Thạc sĩ tại Đại học Hongik. Tháng 6/2022, anh chàng bắt đầu chuẩn bị các bài báo khoa học và "săn lùng" đều đặn mỗi ngày trên các diễn đàn, website thông tin về học bổng Tiến sĩ.
Toàn chia sẻ: "Mình bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống và tham khảo lời khuyên từ các anh chị nghiên cứu sinh Việt Nam đi trước tại nhiều quốc gia trên thế giới, để tìm ra được những nơi mà mình thấy phù hợp nhất".
Bật mí về bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị, Toàn nói thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Toàn đã tận dụng mọi cơ hội xung quanh để xác định mục tiêu sớm nhất sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, từ đó chuẩn bị hồ sơ thật "xịn xò" về điểm học tập (GPA) cũng như các công bố khoa học.
Tiếp theo là tìm hiểu các loại học bổng khác nhau. Điều này giúp Toàn hiểu rõ yêu cầu và tiêu chí của các học bổng trong lĩnh vực mình theo đuổi. Thêm vào đó, ngoài kỹ năng chuyên môn thì hai kỹ năng mềm là phỏng vấn và giao tiếp cực kỳ quan trọng luôn!
"Hai giáo sư tại Đại học Hamburg (Đức) và Đại học Surrey (Vương Quốc Anh) đã chia sẻ rằng họ nhận được rất nhiều hồ sơ với thành tích nghiên cứu tốt hơn mình, nhưng lý do thầy chọn mình là vì đánh giá cao sự tự tin, rành mạch, chuyên nghiệp và chỉn chu qua các buổi phỏng vấn", Quốc Toàn chia sẻ thêm.
Cuối cùng là ngoại ngữ - rất nhiều bạn có hồ sơ và thành tích "xịn sò" nhưng vì tiếng Anh không đủ điểm nên bị "văng" mất cơ hội tại các nước như Mỹ, Vương Quốc Anh, Úc,...
Chiến thuật 50/30/20 "thần thánh"
Để lựa chọn được trường phù hợp, Toàn cho biết phải có chiến thuật thật kỹ theo năng lực và hồ sơ của bản thân. Đầu tiên, Toàn xác định Vương Quốc Anh, Ireland, Đức, Hà Lan, New Zealand và Úc là các quốc gia mục tiêu. Chiến thuật 50/30/20 được anh chàng áp dụng như sau:
• 50%: Một nửa số đơn dành cho các trường top 300-500 - đây là nhóm "vừa sức" và có khả năng đậu cao nhất
• 30%: Nhóm top 100-300 - hơi khó vào nhưng nên thử sức để không bỏ lỡ cơ hội tốt
• 20%: Nhóm "dream schools" (trường mơ ước) thuộc top 100 thế giới
"Nhóm này mình đánh giá là quá sức so với hồ sơ, nhưng vẫn nên thử xem may mắn đến đâu", Toàn nói thêm.
Về CV, thư giới thiệu, bài luận cá nhân và các thành tích nghiên cứu, để tăng cơ hội học bổng, ngoài câu hỏi "Làm thế nào để hồ sơ trông chuyên nghiệp nhất?", Toàn còn tự hỏi "Làm thế nào để hồ sơ phù hợp với học bổng mình nộp nhất?". Thế nên, mỗi khi nhìn vào tin tuyển học bổng, anh chàng đều ngồi phân tích để chuẩn bị hồ sơ hợp lý nhất. Do đó, với một CV Toàn chỉ có thể dùng được cho 2-3 đơn thôi.
Đồng thời với bài luận cá nhân hay thư động lực, mỗi trường nam GenZ đều có một thư riêng để phù hợp với từng vị trí học bổng - cực kỳ tâm huyết!
Hành trình chinh phục học bổng toàn phần Tiến sĩ của Toàn còn gắn với thời gian học Thạc sĩ căng thẳng ở Hàn. Anh chàng gần như đến trường mỗi ngày bao gồm cả cuối tuần để tự học. Ngoài ra, thời gian đầu bắt đầu viết báo khoa học, Quốc Toàn đều thức dậy từ 5 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ đêm để vừa học đảm bảo điểm cao trên lớp, vừa làm thí nghiệm và viết các bài báo khoa học. Thêm vào đó, viết đề xuất nghiên cứu cũng cực kỳ khó khăn, đòi hỏi anh phải học hỏi và tìm tòi nhiều lắm để có được câu hỏi nghiên cứu phù hợp.
Hành trình 14 tháng miệt mài chuẩn bị, Quốc Toàn vẫn nhớ như in cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khi nhận được email thông báo giành học bổng toàn phần Tiến sĩ!
Toàn kể: "Mình và anh bạn cùng nhà ôm nhau hét lên vui sướng. Lúc đó, mình còn run đến nỗi tầm vài phút sau mới cầm điện thoại gọi cho ba mẹ được. Mình xem đây là bước ngoặt của cuộc đời.
14 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ đó, cuối cùng thành quả mình nhận được là 4 suất học bổng toàn phần bao gồm Đại học Surrey và Đại học Ulster (Vương Quốc Anh), Đại học Hamburg - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) (Đức) và Đại học Công nghệ Sydney (Úc)".
Cuối cùng Quốc Toàn chọn theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS).
"Mình đã đi được ¼ chặng đường tại UTS. Mọi thứ ở trường rất tuyệt vời. Mặc dù nghiên cứu vất vả và căng thẳng nhưng anh cảm thấy rất vui và tận hưởng nó mỗi ngày. Thêm vào đó khí hậu ở Sydney khá dễ chịu và người dân ở đây cũng rất dễ mến nên Úc là một nơi rất đáng cân nhắc để du học", Toàn bày tỏ.
Gửi đến các bạn trẻ đang nung nấu ước mơ đi du học, Toàn nhắn nhủ: ngoài cố gắng học tập thật tốt, các bạn phải cố gắng trau dồi ngoại ngữ mỗi ngày. Đừng chỉ ước mơ mà hãy mạnh dạn hành động để bước ra khỏi vùng an toàn, đừng bao giờ để những lời tiêu cực xung quanh làm bạn mất đi ý chí nhé!
Nhắc về dự định tương lai, Quốc Toàn khẳng định dù đi đâu, làm gì thì anh chàng vẫn luôn hướng về quê hương Việt Nam. Hiện tại, Toàn đang cố gắng hợp tác nghiên cứu phát triển AI cùng với các thầy cô và các bạn tại Việt Nam.
Đồng thời Toàn còn hỗ trợ giúp các bạn trẻ tại Việt Nam tìm cơ hội học tập và nâng cao kiến thức tại các quốc gia phát triển.
"Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mình tin rằng nếu các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn để du học, sau đó cống hiến cho quê hương, thì tốc độ phát triển của Việt Nam mình sẽ còn nhanh hơn rất nhiều nữa", Toàn bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn