Là trường gắn bó với phong trào thi Olympic các môn Cơ học từ những ngày đầu tiên, Đại học Thủy lợi ngày càng flex thành tích khủng và sự "lên đời" liên tục của các thế hệ sinh viên. Đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" thật sự!
Năm học 2021-2022, Trường Đại học Thủy lợi cho 6 đội tuyển sinh viên ra trận tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII, và boom - "rinh" về 19 giải thưởng cá nhân cùng 2 giải đồng đội (1 giải Ba đồng đội môn Cơ học đất; 1 giải Ba đồng đội môn Thủy lực). Đặc biệt trong hội những người giỏi này có 2 gương mặt siêu xịn đạt Giải Nhì toàn quốc môn Cơ học đất và có kết quả học tập xếp vào "top" cao nhất ngành học. Đó là Trần Thị Huyền - lớp 61QLXD-QL, ngành Quản lý xây dựng và Cao Đức Hoàng – lớp 61CX, ngành Kỹ thuật xây dựng. Đỉnh của chóp luôn!
Tuy ở 2 miền quê khác nhau, nhưng Huyền và Hoàng lại có chung duyên phận đến với Trường Đại học Thủy lợi nhờ sự tư vấn của người thân từng là cựu sinh viên của Trường. Gần 4 năm gắn bó, cả 2 bạn đều khẳng định đã "hốt" về siêu nhiều kiến thức từ thầy cô, bạn bè và có được những trải nghiệm chill của tuổi thanh xuân.
Hiện tại, chàng trai xứ Nghệ - Cao Đức Hoàng đang "cân" tốt nhiệm vụ lớp phó của lớp 61CX, đồng thời là thành viên năng động trong Ban học tập của khoa Công trình. Còn Trần Thị Huyền thì cũng là Bí thư "top tier" của lớp 61QLXD-QL với nhiều kỳ học ẵm học bổng khuyến khích học tập của Trường. Respect!
Nhắc đến Olympic Cơ học, Huyền chia sẻ: "Mình và Hoàng biết đến nhau từ năm nhất đại học nhưng đến năm thứ ba, chúng mình mới có cơ hội được học tập, trao đổi kiến thức qua các buổi ôn luyện đội tuyển do thầy, cô bộ môn Địa kỹ thuật, khoa Công trình giảng dạy. Với những mục tiêu trong học tập và tư duy định hướng về ngành học giống nhau, cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết; giúp đỡ nhau cùng tiến bộ". Đây chính là "đồng minh" tốt nhất mà ai cũng mong muốn!
Còn Hoàng thì cho rằng, những giải thưởng trong các kỳ thi Olympic và trở thành sinh viên xuất sắc nhất ngành học là dấu ấn "xịn sò" trong đời của mỗi sinh viên. Những thành tích này khẳng định sự nỗ lực của bản thân, nhưng "sẽ thật may mắn nếu bên cạnh mỗi người có sự đồng hành của thầy cô, của những người bạn tốt, như thế những ngày tháng còn được đi học mãi đẹp nhất". Ấm lòng quá đi thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn