Gen Z xuất bản sách lúc 18 tuổi – câu chuyện nỗi buồn chạm tim người đọc

23dfcbe176a241c62776.webp


Huỳnh Vĩ Toàn (hay còn gọi là A Tòn), sinh năm 2002, hiện đang là tân sinh viên năm nhất ngành Truyền thông Đa phương tiện tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Nghe thì tưởng bình thường, nhưng khoan đã, bạn ơi – cậu bạn này vừa cho ra mắt cuốn sách đầu tay "Quên một người là chuyện của thời gian" ngay khi mới 18 tuổi đấy! ✨

Không chỉ là tác giả trẻ, A Tòn còn sở hữu trang blog với gần 200.000 lượt theo dõi và được mệnh danh là một trong những cây viết trẻ tuổi nhất của văn đàn Việt Nam. Respect!

Nói về lý do chọn ngành Truyền thông, Toàn chia sẻ rằng cậu luôn mơ ước được làm việc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Và với một chàng trai 19 tuổi như Toàn, truyền thông chính là cầu nối để chạm tới giấc mơ đó.

885d124fdd8db194c30d.jpg


Từ những dòng blog đến trang sách đầu đời

Đam mê viết lách từ thời THPT, A Tòn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện, tâm tư của mình lên mạng xã hội. Nỗi buồn của một chàng trai mới lớn lúc đó đã nhận được vô vàn sự đồng cảm từ mọi người. Từ đấy, ý tưởng cho ra mắt cuốn sách đầu tiên bắt đầu lóe lên trong đầu Toàn.

Bắt tay vào viết sách từ năm lớp 11, nhưng sau khi hoàn thành bản thảo, Toàn gặp phải không ít khó khăn trong quá trình xuất bản. Cậu thừa nhận bản thân còn khá nhút nhát, chưa dám bước ra khỏi comfort zone. Hơn nữa, Toàn lo lắng rằng độc giả sẽ khó mở lòng với một "cậu nhóc" mới 18 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm về tình yêu và cuộc đời.

Khóc để đứng dậy mạnh mẽ hơn

Trên trang Facebook cá nhân, A Tòn từng tâm sự: "Mình đã khóc, vì xung quanh chẳng ai biết mình đang khóc". Và khóc chính là cách để Toàn vượt qua những khó khăn, áp lực.

"Mình khóc không phải để lùi bước hay dừng lại, mà khóc xong mình sẽ đứng lên đi tiếp. Nước mắt sẽ kéo theo những áp lực ra ngoài, từ đó giúp mình bình tĩnh hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn", nam sinh bày tỏ.

Và rồi, với sự cố gắng từng ngày, Vĩ Toàn đã can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Cuốn sách "Quên một người là chuyện của thời gian" với những nỗi buồn man mác tuổi học trò thật sự đã chạm đến trái tim độc giả. Cái tên Huỳnh Vĩ Toàn cũng dần trở nên quen thuộc với những người yêu sách.

22bbb2a2462d6a1e6cee.jpg


Viết blog và xuất bản sách – nhưng không phải để kiếm sống


Dù thường xuyên viết blog và có sách xuất bản, Toàn không xem đó là công việc. Đối với tác giả trẻ, đó là sự yêu thích và đam mê thuần túy. Tình yêu văn chương đã giúp chàng trai đa cảm A Tòn trải nỗi buồn lên từng trang giấy. Những nỗi buồn ấy không phai mờ mà dai dẳng ở lại, hóa thành câu, thành chữ.

Về việc chọn đề tài tình yêu làm "nguyên liệu" sáng tác, nam sinh chia sẻ: "Tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Từ xưa đến nay, tình yêu vẫn thế, vẫn luôn khiến con người ta bồi hồi khi nhắc đến. Vì vậy, mình đã chọn tình yêu làm nguyên liệu cho các tác phẩm của mình".

61647aacb7d6e39b8ffc.jpg


7485a7680ba840c5e910.jpg


0098a0c4413c8bd7738a.jpg


Viết về những điều nhỏ nhặt mà sâu lắng

Ngoài đề tài tình yêu, A Tòn cũng viết về những điều thú vị, nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi khi chỉ là chuyện Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa, một bài hát quen thuộc hay một câu chuyện cũ. Tuy nhiên, nỗi buồn vẫn là điều anh chàng luôn chú trọng.

Thông qua những câu chữ, nam blogger luôn gửi đến thông điệp: "Hãy xem nỗi buồn như một người bạn. Thay vì trốn tránh, hãy chấp nhận cho nó ở bên cạnh và mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn". ️

Toàn cũng chia sẻ rằng việc chìm đắm trong quá khứ sẽ "nhấn chìm" chúng ta vào nỗi buồn. "Khi một việc lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta sẽ dần chai sạn với cảm xúc ấy. Mình nghĩ, với tình yêu hay nỗi buồn cũng sẽ như thế. Khi trái tim chúng ta đã nguội lạnh, nỗi buồn sẽ chẳng thể âm ỉ như xưa", Toàn tâm sự.

Thông qua "Quên một người là chuyện của thời gian", chàng trai sinh năm 2002 muốn gửi tới mọi người lời động viên: "Đối với người không còn tha thiết mình nữa, hãy can đảm mà buông tay. Nếu thời gian không mang người ấy trở về được, thì cũng sẽ không để hình ảnh người đấy cào xé con tim của bất kỳ ai". Tâm đắc quá! ➡️

Không chỉ viết, còn yêu âm nhạc và phim ảnh

Ngoài viết lách, Vĩ Toàn cho biết nghệ thuật cũng là thứ cậu cực kỳ đam mê, đặc biệt là âm nhạc và phim ảnh. Nam sinh chia sẻ, trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng gửi đến những người mến mộ bài hát do mình sáng tác hoặc những kịch bản phim mà Toàn chấp bút. Hóng quá đi mất!

c6c163ec6b7d1354a82f.jpg


Chàng trai sinh năm 2002 cho biết nhà văn Hiên và nhạc sĩ Phùng Khánh Linh là những người truyền cảm hứng cho mình. Toàn luôn tìm thấy sự đồng điệu từ những giá trị họ mang đến cho khán giả. Nhạc của Linh rất buồn và văn của Hiên cũng xót xa không kém. Nhưng cái buồn, cái xót xa ấy lại được bộc bạch một cách đầy tinh tế qua lăng kính nghệ thuật.

Tương lai không ngừng sáng tạo ✨


Nói về dự định sắp tới, Vĩ Toàn cho biết đang tập trung hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho cuốn sách mới. Ngoài ra, anh chàng cũng đang tìm hiểu và học hỏi để trở thành một Influencer. Nam sinh hy vọng một ngày nào đó, những điều cậu chia sẻ sẽ giúp ích cho nhiều người và được đón nhận, yêu thương như cuốn sách đầu tay của cậu.

aa2bbe45d8e5fe32954a.jpg


Câu chuyện của A Tòn là minh chứng rằng tuổi trẻ không phải rào cản để thực hiện ước mơ. Hãy dũng cảm bước ra khỏi comfort zone và để đam mê dẫn lối nhé! Fighting! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top